bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
Chả là thế này, vừa nãy có xin mẹ ngồi chơi điện tử 20p nữa để đi nốt cái thi đấu môn phái trong KT. Và hơn cả mong đợi là mình vào đc cường 8 => ngồi quá 20p => mẹ mình lên nhắc lần cuối với vẻ mặt cáu giận. Mình cố nán lại khoảng 5 10p để đi nốt ( kô phí).
Thế mà đc khoảng 3p sau thì thằng bạn nó gửi cho đường link, nó bảo đấy là 4rum trường bạn nó, bọn bạn nó đánh cơ động (mình nghe cũng hấp dẫn + tò mò) thế là click vào. Và rồi......hiện ra cả 1 đống web sex và cũng là lúc cả bố cả mẹ mình lên nhắc nhở, và..... như thế nào thì mọi người cũng đủ hiểu. Vừa ức chế khi 5s chưa kịp phản xạ đã bị rút điện và bị 1 trận mắng té tát như mưa. Vừa ngại vừa xấu hổ vừa tức vừa bực.
Mai đến lớp cũng ý định đấm nó 1 cái cho đỡ tức nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó cũng chơi với mình khá lâu. Vả lại cũng chính thằng này yêu cái người mà mình yêu. Giờ không biết đánh hay kô? Tư vấn giùm với
Thế mà đc khoảng 3p sau thì thằng bạn nó gửi cho đường link, nó bảo đấy là 4rum trường bạn nó, bọn bạn nó đánh cơ động (mình nghe cũng hấp dẫn + tò mò) thế là click vào. Và rồi......hiện ra cả 1 đống web sex và cũng là lúc cả bố cả mẹ mình lên nhắc nhở, và..... như thế nào thì mọi người cũng đủ hiểu. Vừa ức chế khi 5s chưa kịp phản xạ đã bị rút điện và bị 1 trận mắng té tát như mưa. Vừa ngại vừa xấu hổ vừa tức vừa bực.
Mai đến lớp cũng ý định đấm nó 1 cái cho đỡ tức nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó cũng chơi với mình khá lâu. Vả lại cũng chính thằng này yêu cái người mà mình yêu. Giờ không biết đánh hay kô? Tư vấn giùm với

.
.
) mà là phải chứng minh cho bố mẹ cậu thấy rằng việc đó ko phải cậu cố tình thôi. Lôi thằng bạn về, dọa nếu nó ko nhận lỗi sẽ thông từ sáng đến tối chẳng hạn. Tùy cơ ứng biến
.
.

) bị mắng 1 trận và ko kịp giải thik, nhưng vài ngày sau là đâu vào đó ấy mà
thôi kệ đi, coi như là kỉ niệm sau này có thèn ku thì có cái mà chém gió với nó 