- 9/12/07
- 9,807
- 5,054
Như tiêu đề luôn các bác, hiện giờ đang rất rối bời phen này.
Sơ sơ về việc này cho mọi người dễ hình dung:
- 2 vc đang có một thằng ku 10 tháng tuổi
- định cư SG, gia đình 2 bên ở quê
- trước khi có con thì mình là kinh tế chính trong nhà
- sau khi thằng nhóc ra đời, thì cuộc sống gia đình có khá nhiều biến động:
1/công việc của mình đi xuống vì covid và 1 vài lý do khách quan mà mình không kiểm soát nổi dẫn đến mất thu nhập, hiện nay chỉ ăn lương cứng của sale tầm 7 củ.
2/ việc kinh doanh riêng của 2 vc cũng thua lỗ, phải bán căn chung cư đang ở để trả nợ, đi thuê căn khác để ở tạm.
3/ngược lại thì công việc của vợ lại phất lên, vừa lên quản lý, lương x3 x4 => vợ trở thành kinh tế chính trong nhà.
Vấn đề phát sinh: thằng nhóc ở nhà hiện không có ai chăm sóc!!!
1/ông bà nội có business riêng, không thể bỏ
2/ vợ có mâu thuẫn sâu sắc với nhà ngoại, không nhờ được, bên ngoại cũng đánh tiếng cho mình là thích thì gửi nó về quê cho ông bà chăm nhưng mình xa thằng nhóc không nổi, không muốn bỏ lỡ những giai đoạn phát triển của con+không tin tưởng giao nó cho ông bà nuôi dạy.
3/đã kiếm vú nuôi từ tháng 10 năm ngoái đến nay, chưa ưng ai, người mình thích thì họ đòi lương cao (15tr/tháng).
Hiện giờ đang phân vân xem có nên nghỉ việc để ở nhà chăm con không vì thằng bé rất quấn mình, mình cũng thuộc tuýp đảm đang tháo vát việc nhà, và đủ kiên nhẫn để chăm em bé, hay cắn răng thuê vú. Với công việc hiện giờ để gầy dựng lại từ số 0 rất mất thời gian không thể thành công 1 sớm 1 chiều. Nhưng nghỉ việc thì mình sợ stress, sợ ù lì, sợ “quê”, sợ không có tiếng nói trong gia đình….làm thằng đàn ông mà ở nhà trông con cho vợ đi làm kiếm tiền, nghe nó nhục thế nào ấy.
Giờ rối bời quá, chẳng biết thế nào, chẳng biết phải làm sao hết mấy bác.
Sơ sơ về việc này cho mọi người dễ hình dung:
- 2 vc đang có một thằng ku 10 tháng tuổi
- định cư SG, gia đình 2 bên ở quê
- trước khi có con thì mình là kinh tế chính trong nhà
- sau khi thằng nhóc ra đời, thì cuộc sống gia đình có khá nhiều biến động:
1/công việc của mình đi xuống vì covid và 1 vài lý do khách quan mà mình không kiểm soát nổi dẫn đến mất thu nhập, hiện nay chỉ ăn lương cứng của sale tầm 7 củ.
2/ việc kinh doanh riêng của 2 vc cũng thua lỗ, phải bán căn chung cư đang ở để trả nợ, đi thuê căn khác để ở tạm.
3/ngược lại thì công việc của vợ lại phất lên, vừa lên quản lý, lương x3 x4 => vợ trở thành kinh tế chính trong nhà.
Vấn đề phát sinh: thằng nhóc ở nhà hiện không có ai chăm sóc!!!
1/ông bà nội có business riêng, không thể bỏ
2/ vợ có mâu thuẫn sâu sắc với nhà ngoại, không nhờ được, bên ngoại cũng đánh tiếng cho mình là thích thì gửi nó về quê cho ông bà chăm nhưng mình xa thằng nhóc không nổi, không muốn bỏ lỡ những giai đoạn phát triển của con+không tin tưởng giao nó cho ông bà nuôi dạy.
3/đã kiếm vú nuôi từ tháng 10 năm ngoái đến nay, chưa ưng ai, người mình thích thì họ đòi lương cao (15tr/tháng).
Hiện giờ đang phân vân xem có nên nghỉ việc để ở nhà chăm con không vì thằng bé rất quấn mình, mình cũng thuộc tuýp đảm đang tháo vát việc nhà, và đủ kiên nhẫn để chăm em bé, hay cắn răng thuê vú. Với công việc hiện giờ để gầy dựng lại từ số 0 rất mất thời gian không thể thành công 1 sớm 1 chiều. Nhưng nghỉ việc thì mình sợ stress, sợ ù lì, sợ “quê”, sợ không có tiếng nói trong gia đình….làm thằng đàn ông mà ở nhà trông con cho vợ đi làm kiếm tiền, nghe nó nhục thế nào ấy.
Giờ rối bời quá, chẳng biết thế nào, chẳng biết phải làm sao hết mấy bác.

