cô ấy chỉ mỉm cười mà ko nói gì,còn mình thì nhát lắm,lúc đó cũng giả bộ cười cho wa chuyện rồi giả vờ đá wa chuyện khác để nói(ko lẽ giờ nói "mình thích bạn lắm,làm bạn gái mình nha" trc mặt 2 đứa kia).nói chuyện sàm sàm dc 1 lúc sau cô ấy bảo:"các bạn của tụi mình thì có đôi có cặp hết rồi,chỉ có mình là cô đơn,buồn quá" rồi liếc nhìn mình.Có phải là cô ấy đang có ý với mình ko vậy?Mình có nên tỏ tình với cô ấy ko??
Cô ý nói vậy cũng có thể xem như là 1 lời gợi ý, đừng bỏ qua cơ hội nếu ko người khác sẽ cướp mất.
Tuy nhiên để giành được cơ hội thì không phải chỉ cần nói: "mình thích bạn lắm, chúng mình thành đôi nhé" là được, chắc chắn bạn khó có thể nói ra lời đó, và nếu có nói thì cô ấy cũng sẽ rất ngượng và khó xử.
Nếu bạn có SDT thì cũng nên nt, cứ nt nói chuyện 1 cách tự nhiên, thỉnh thoảng châm vào 1 vài lời ẩn ý,
đừng gây cho người ta có cảm giác áp lực mà hãy để câu chuyện thật tự nhiên, nếu 2 người có thể nt nói chuyện 1 cách thoải mái, và bạn không cảm thấy cô ấy có ý miễn cưỡng trong cách nt thì bạn thành công được bước 1.
Khi đã cảm thấy thân thiết rồi thì hôm nào đó nt bảo: "mình đang đi dạo 1 mình, có bạn đi cùng thì chắc vui lắm, bạn đi với mình ko?", Nếu như cô ấy đồng ý đi thì bạn thành công bước 2.
Khi đi dạo với nhau, có thể chọn những chỗ như siêu thị, khu mua sắm, có thể lợi dụng những chỗ như xe qua lại đông người, lúc đó thỉnh thoảng có thể nắm tay để bảo vệ bạn ấy khỏi bị xe đâm phải, nếu 2 người có thể vừa nắm tay vừa trò chuyện vui vẻ, và cô ấy cũng không có vẻ gì khó chịu với cái nắm tay của bạn thì bạn đã thành công bước 3.
Khó nhất là tỏ tình, tuy nhiên có nhiều cuộc tình không cần phải nói ra mà vẫn có kết quả tốt, chẳng hạn sau này việc nắm tay trở nên bình thường thì một dịp nào đó 2 người ngồi sát bên nhau (ở ghế đá hoặc bờ hồ), bạn dựa đầu vào mái tóc cô ấy, hoặc cô ấy dựa vào bạn, bạn choàng lên vai cô ấy(lúc này cũng nên nói chuyện 1 cách tự nhiên để tránh gây cho người ta cảm giác ngột ngạt), 2 người trò chuyện bình thường trong lúc đã có những hành động thể hiện t/c,lúc này bạn đã thành công bước thứ 4, bạn có thể nhân tiện kể lại quá trình bạn thích cô ấy dần dần như thế nào, khi cô ấy cũng có câu chuyện tương tự và kể cô ấy thích bạn thế nào, thì lúc này 2 người đã xem nhau như người yêu dù chưa cần phải tỏ tình.
Nếu cần khẳng định mà vẫn ngại thì sau bước trên có thể về nhà nt lại cho cô ấy để khẳng định t/c của mình 1 lần nữa.
Quá trình là như vậy nhưng mình đoán là bạn còn khá trẻ tuổi, nên vốn kiến thức trong đầu có hạn, không thể ngồi cả buổi mà chém gió linh tinh được, để tích lũy được điều đó thì cần phải có 1 quá trình lê la, hóng hớt ở khắp nơi trong một thời gian dài, lưu giữ những cách nói chuyện, những câu chuyện mình cảm thấy thú vị nhất, để sau này khi nói chuyện với nàng, bất cứ lĩnh vực nào mình cũng có thể chém được, và nàng chỉ biết tròn mắt "sao chuyện gì anh ấy cũng biết hết vậy"
