DOANUYCHINH
T.E.T.Я.I.S
- 2/5/06
- 591
- 36
khi nào có chuyện cần chia sẻ thì hãy nhắn, nếu nó trả lời thì típ còn ko thì thôi, ngày nào cũng " chúc ngủ ngon" nghe phát chán
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
toàn phải chủ động nt trước,thắc mắc là lần nào mình chủ động nhắn thì trả lời rất đầy đủ,dẫn dắt câu chuyện đi rất xa,vui,nhưng cứ thắc mắc là tại sao bạn ấy không nt trước cho mình
,giờ tìm hiểu ra mới biết là ngoài nt với tớ còn nt với hơn 10 bạn trai nữa
. 

Gf tớ toàn buổi sáng dựng đầu dậy bắt nt. Nt toàn lớp z thế này, lớp z thế nọ, chán mà cứ phải ừ ừ hưởng ứng =.=.
Mà ngày nào cũng nt,nt suốt ngày có hại gì k mấy bác :( ? Do tớ đi học xa, lâu lâu mới về đi chơi với em ý đc :(

. nên trung hòa khi nào có việc cần chia sẻ , tâm sự ( hay nhớ gf chẳng hạn ) thì nt qua cho nó thôi . đôi khi nhắn ít nhưng mà đúng lúc và chất lượng vẫn hơn nhắn nhiều mà nhàm chán ấy 

...... Nếu cấp 1 thì xù đi
..... Nếu cấp 2 thì đi theo năn nỉ ỉ ôi
..... Nếu cấp 3 thì nói câu xin lỗi
...... Nếu cấp 4 rồi thì chỉ cần một câu : "Anh lỡ xóa sạch cái danh bạ nên đang bực"
........

..hãy làm theo lời anh bồ câu tui_là_aikhổ quá nên đánh nhắn tin chủ động làm hòa rốt cuộc em ấy giận rồi ..hix kho063 thân năn nỉ mãi chả đc các bác tư vấn hộ nên làm gì hay tặng quà lam lành đây..nhức đầu quá ..sinh ra con G làm gì để làm đàn ông khổ thế này
thử nghĩ xem nếu bạn là nó thì bạn sẽ có cảm giác gì. tại sao mình phải đi năn nỉ và xin lỗi 1 đứa con gái?xù luôn đi cho gọn lẹ.^
- Mấy tuổi rồi, học lớp mấy, nhà ở đâu ...... Nếu cấp 1 thì xù đi ..... Nếu cấp 2 thì đi theo năn nỉ ỉ ôi ..... Nếu cấp 3 thì nói câu xin lỗi ...... Nếu cấp 4 rồi thì chỉ cần một câu : "Anh lỡ xóa sạch cái danh bạ nên đang bực" ........