có nên nói không đây????????????????

  • Thread starter Thread starter toanmlo
  • Ngày gửi Ngày gửi

toanmlo

Youtube Master Race
Tham gia ngày
26/7/10
Bài viết
2
Reaction score
0
cách đây 3 năm trước, tớ thầm yêu cô bạn lớp trưởng học cùng lớp dễ thương ,hiền lành,chu đáo.lúc đó tớ không biết phải làm gì để nói từ yêu cô ấy ,bởi lúc ấy tớ biết bọn con trai trong lớp đều thích cô ấy, còn tớ chỉ là 1 kẻ yếu đuối chỉ có cái tài học,
tớ học giỏi để cô ấy có thể chạy sang bên tớ hỏi bài, tớ rất vui
từng ngày bên cô ấy tớ càng yêu. Nhưng khi chia tay vào cấp 3 tớ không nói lên lời nào
nhìn cô ấy đi , không dám thi chung trường cô ấy...nhiều đêm tớ đã khóc nhớ cô ấy
Trong tất cả buổi tiệc họp lớp tớ đều tham gia để mong gặp cô ấy,nhìn cô ấy
trong 1 lần họp lớp hỏi nhau về bạn nào đã có người yêu thì cô ấy chưa có ai cả,tớ vui lắm ,tớ hỏi thằng bạn thân nhất có nên nói không? nó bảo tớ không nên bởi sau khi nói ra
tớ sẽ mất tình bạn, cô ấy sẽ ngại không tham gia buổi họp lớp nào nữa
tớ phải làm sao đây??????????????? nói lên lòng mình tớ bây giờ .Tớ thấy mình không còn yếu đuối nữa
 
bỏ đi bợn :-< .
 
hiếm có trường hợp yêu bạn cùng lớp mà tiến tới đc. nếu cậu không xác định đến hôn nhân thì tốt nhất là bỏ đi
 
hiếm có trường hợp yêu bạn cùng lớp mà tiến tới đc. nếu cậu không xác định đến hôn nhân thì tốt nhất là bỏ đi


tớ đồng ý :( Tớ cũng là 1 nhân chứng.
 
Đùa à, con trai cơ mà, sao ko nói, cứ nói là thích bạn ấy từ hồi cấp 3 đi, nhát thế đến lúc thấy ngta có người yêu lại ngồi khóc :(
Hiếm có trường hợp yêu bạn cùng lớp mà tiến tới được, nhưng ko có nghĩa là ko có. Ko thử sao biết đc, cho chủ topic 1 ví dụ nè, tôi và người yêu tôi cùng học chung cấp 3, cũng yêu nhau từ cấp 3, cả 2 đều là mối tình đầu, tính đến giờ quen nhau 8 năm, yêu nhau 6 năm rồi đấy. Người yêu tôi mà nhát như bạn chắc giờ tôi đã chẳng có 1 tình yêu đẹp thế. Bạn cứ nói với ngta đi, đã ra trường rồi, chẳng ai ngại nữa đâu, hơn nữa ngta là lớp trưởng, trách nhiệm đầy mình, ko bỏ cuộc họp lớp nào đâu mà :)
Nếu ko đc thì sẽ là 1 kỷ niệm đẹp thôi, cố lên đừng ngại :">
 
Thử một lần đi, đừng để hối hận cả đời...
//Mình đã thử và đã tạch, nhưng nhất quyết không từ bỏ..
 
THôi bỏ đi bạn,quen cùng lớp,cùng lứa dễ chia tay lắm.Giờ có quen đc sau này cũng tạch thôi,các bô lão đã xác nhận rồi.
 
thường thì đứa con gái mà đc nhiều người theo đuổi thì nó sẽ ko bao giờ có bạn trai đâu, biết tại sao ko?
Vì nó thích cái cảm giác đc nhiều trai vây quanh nâng niu chiều chuộng nó, nó ko dại gì mà có bạn trai để rồi mất cái thú vui đc nhiều trai quan tâm đâu :)
 
thường thì đứa con gái mà đc nhiều người theo đuổi thì nó sẽ ko bao giờ có bạn trai đâu, biết tại sao ko?
Vì nó thích cái cảm giác đc nhiều trai vây quanh nâng niu chiều chuộng nó, nó ko dại gì mà có bạn trai để rồi mất cái thú vui đc nhiều trai quan tâm đâu :)

+1
khá chuẩn đấy
 
Chuẩn cmnr :D
Nói rất đúng lun ,lớp em cũng có nhỏ lớp phó xin lắm ,thế mà ai ngỏ ý,thì nhỏ cũng kêu là làm bạn tốt hơn :D
Và tất nhiên vệ tinh bao quanh khá nhiều
 
Mấy ông cứ nghĩ xấu cho em nó :| chủ thớt như thế kia mà phải theo một con hot girl rởm đời à?

Tôi nghĩ cô bé đó không phải là muốn đc zai vây quanh chiều chuộng đâu. Có nhiều bé dễ thương mà ngoan lắm. hờ. Đôi khi nó còn ghét kiểu hay bị "làm phiền" cơ =) mấy bé xinh mà học giỏi thì thường như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
:)). Mình đoán nếu bạn tỏ tình thì tạch 100%. Cứ lân la rủ đi chơi, uống nước cải thiện mối quan hệ đã =D. Kiếm được người mình thấy thích như vậy khó lắm, nên đừng từ bỏ vội
 
thường thì đứa con gái mà đc nhiều người theo đuổi thì nó sẽ ko bao giờ có bạn trai đâu, biết tại sao ko?
Vì nó thích cái cảm giác đc nhiều trai vây quanh nâng niu chiều chuộng nó, nó ko dại gì mà có bạn trai để rồi mất cái thú vui đc nhiều trai quan tâm đâu :)

Lâu rồi mới nghe 1 câu chuẩn thế

Bổ sung thêm mấy đứa đó nếu chọn bạn trai tiêu chuẩn của nó cũng phải thuộc dạng cao đụng nóc, để cho mấy đứa khác nhìn vào mà phát thèm
 
con đường ngắn nhất để chiếm lĩnh một người con gái là gì nhỉ đó chính là HD. đùa tí chứ cứ tỏ tình đi ko được thì thôi. mềnh bị nhiều rồi thấy cũng bình thường.
 
từ từ tiếp cận, quan tâm tới cô ấy, cho tới khi nào bạn cảm thấy tình yêu dành cho cô ấy đủ lớn thì hãy nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, theo mình thấy bạn tuy thích cô ấy nhưng chưa từng thể hiện điều đó ra, vậy nếu ngay bây giờ bạn nói với cô ấy tình cảm của mình thì cô ấy cũng khó mà chấp nhận được
 
chả làm vệ tinh của ai bao h nên cũng chả bik tỏ tình nó ra sao nữa:)). chắc cũng chả đến đâu nhưng cứ thử đi. nhớ tạo khung cảnh lãng mạn nhá
 
Thử 1 lần đi bạn , đừng để người ta nói mà mình nản lòng . Ai cũng nói "tạch" , hãy chứng minh họ sai đi , đâu phải đời lúc nào cũng đi theo 1 hướng :>
 
Nếu giữa 2 người là một tình bạn thân thiết thì bạn không nên nói ra sợ ảnh hưởng đến tình bạn đó. Còn đằng này chỉ là bạn học bình thường thì Vi nghĩ bạn nên ngỏ lời. Vi năm nay 29t, nhiều khi nhìn lại cái thời 17-18t thì hối hận nhiều điều ngày xưa mình KHÔNG dám làm. Cứ làm theo con tim đi, nếu cô ta đồng ý thì 2 người sẽ có 1 khoảng thời gian đẹp (mối tình có kéo dài hay không còn tùy từng người, chứ không nhất thiết là sẽ "tạch" như mọi người ở đây nói). Còn nếu cô ta từ chối thì cũng phải tự hào rằng mình là thằng đàn ông dám yêu dám nói chứ không rụt rè. Cũng có thể cô ta thích bạn nên mới diện cớ hỏi bài thường xuyên, nhưng người ta không dám nói ra vì là con gái. Đừng để mai này khi già rồi hối hận với câu "Giá như ngày xưa mình nói thì giờ sẽ ra sao?"
 
Bạn nhát gái quá :)) . Nói ra đi, được thì tốt , không được cũng tốt , vì sao ? Vì kể cả không được đón nhận tình cảm , bạn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn khi gặp ngta hoặc nghĩ về ngta ,không còn phải mơ tưởng hay mong nhớ vô vọng nữa . Một là một , hai là hai . yêu thì yêu không yêu thì quên luôn , nghĩ lắm mệt óc
 
Mình nghĩ nếu là bạn bè ko thân lắm thì nói đại đi, lỡ rồi, cho ghẻ luôn đi. Với lại nói ra, mau quên hơn là để trong lòng.
 
Back
Top