master saber
Youtube Master Race
- 9/8/08
- 85
- 0
Chỉ còn 1-2 ngày nữa mình k còn đến lớp nữa (trg` cho nghỉ để tự ôn thi TN rồi cỏn đâu)Mình sẽ k còn đc gặp gặp nhỏ nữa.Nhỏ là 1 ng` mình đã rất thích từ những ngày đầu tiên mình vào cấp 3 vì sợ nó từ chối rồi đi học khó nhìn mặt nhau nên mình đã k thể nói gì vs nhỏ cả năm trời.Rồi nhỏ cũng có bạn trai & mình k lâu sau cũng quen 1 bé ở trg` khác 1 cách thoáng qua.Dần dần mình nghĩ là mình đã quên đc nhỏ...
Nhưng cỏ vẻ là k hẳn như vậy.Những cảm giác của mình với nhỏ vẫn cứ còn là cái gì đó lởn vởn trong đầu mình.Mình vẫn cảm thấy vui khi mối ngày đi học lại nhìn thấy nhỏ,vẫn thấy thiếu thốn gì đó khi nhỏ k đi học.Trong khi đó thì cảm giác vs gf lại cứ thấy nhạt dần,có lẽ khi mình quen bạn gái chỉ là 1 cảm xúc gì thoáng qua & h nó k còn đọng lại gì nữa.gf thì dần dần cũng chán mình,dù mình cũng quan tâm đấy,cũng bỏ thời gian vì nó đấy nhưng trong mắt nó thì mình vẫn có cái dáng vẻ gì đó của 1 con mọt sách suốt ngày đi học đi chạy show thì nhiều,đi chơi vs nó thì ít(mà thật chứ L12 mà toàn đi chơi đi đú cho rớt Đh ah
) & nó chán.Đỉnh điểm là mấy tháng trc cả 2 đã mâu thuẫn nhiều , k chịu đc nữa & chia tay
.Chia tay xong mình cũng chả buồn là mấy,sẵn tiện vậy thì mình cũng dẹp luôn vụ bạn gái ng` yêu để khỏi mà phân tâm.Nhưng mình vẫn k ngừng nghĩ tới nhỏ,cảm xúc ngày càng mạnh hơn trc ,nhưng mình vẫn cố kiềm nén vì khi nghĩ đến cái vấn đề mà con ng`ta hay gọi là "đánh đồn có địch" là vấn đề khá khó...Mình luôn phân vẫn giữa 2 suy nghĩ : nói ra hay là không....Cho tới 1 ngày gần đây,mình nghe nói nhỏ đã chia tay bạn trai...Mình rất muốn nói tất cả cho nhỏ biết mình nghĩ gì nhưng ( lại 1 lần nữa lại có chữ nhưng) thời điểm này có thích hợp hay không?Nếu nói mà k thành thì h mình cũng đã ra trg`,thi cử rồi mỗi đứa 1 nơi chả mấy khi còn gặp nhau nữa nên k có gì đáng ngại.Nếu thành thì có khi lại ảnh hg? h giấc ôn luyện của mình cả nhỏ.Nhưng nếu k nói thì 2 ngày nữa thôi là mình & nhỏ khó còn gặp nhau đc nữa,nghĩ đến đó mình cảm thấy tiếc nuối lắm....
Theo các bác thì mình nên xài giải pháp nào là ổn nhất cho mình bây h?
gần thi rồi
Không tin thì tùy, tương lai quan trọng hơn, với lại tỷ lệ thành công còn chẳng đến 50%, thì nói ra sớm để làm cái gì? Giả dụ có yêu đc thì chắc gì cậu đã học vào hơn? hay là lại say nắng suốt ngày. Trường hợp ko thành công thì còn đen tối hơn,khéo lại uất ức rồi thì chẳng làm đc cái gì ra hồn đâu.Chúc cậu thi tốt...
ko còn gì chuẩn hơn......đợi thi xong bạn đậu thì dễ nói hơn, với lại lúc đó nói xong mà tạch thì cũng đã bước sang môi trường mới nên ít đau khổ hơn








