Pocollo84
<b><font color="Green">Super Namek </font></b>
- 28/11/04
- 9,226
- 977
Sau 1 tuần nhắn tin thì hôm nay mình cũng vừa được rủ em đang cưa đi ăntình hình hơi khó, lúc nào rủ cũng thấy báo bận. tuần trước thì bận gia đình, tuần này thì bận học thêm + tập thể dục..... gọi thêm thì hơi nhiều + giống như giục
![]()
Cũng khoảng 2,3 lần gì đấy rủ đi ăn nhưng em nó cũng bận. Rủ 1 câu ( nhắn tin ) hẹn hôm sau đi đều kêu bận hoặc ngại ( phần vì cũng mới quen được 1 tuần nó cũng phải làm giá tí - phần vì ngại ). Mà đã kêu bận/ngại/mệt thì ok luôn để lúc khác rảnh thì đi. Ko nài ép ko tỏ ra buồn bã. Coi như rủ vui mồm thôi.
Đổi bài khác, sáng tầm 10h nhắn tin bảo a đang thèm 1 món xyz gì đấy rất hấp dẫn nhưng ko biết rủ ai, lại đang ở gần nhà em. E đi ko tí a qua đón
Ok luôn.
Thay đổi liên tục, nhắn theo kiểu em ko đi thì a đi với đứa khác hoặc a đi 1 mình cũng ko chết ai. Đừng đặt quá nặng cái "cuộc hẹn" lên vì thường gái nó sẽ dè chừng. Nhất là ví dụ ngày mai ngày kia abc nó bận thật hoặc "chưa biết có việc gì nhưng có khả năng sẽ bận " thì nó cũng từ chối thôi.
Ko nản, nhưng cũng đừng dồn dập quá. Dồn dập quá 1 phần nó làm giá, nó kiêu, một phần mình cũng dễ nản và suy nghĩ "chắc nó ko thích mình rồi".
Thử xem
. tuần trước thì bận gia đình, tuần này thì bận học thêm + tập thể dục..... gọi thêm thì hơi nhiều + giống như giục
. Nhưng giờ đang "tay trắng" nghĩ đến trách nhiệm lập nghiệp nhiều hơn nên đành " gác".