- 3/1/08
- 2,892
- 2,259
Lâu ngày ko vào 34, nhưng hôm nay lại cần sự tư vấn của các bạn hơn bao giờ hết.
Tình hình là giờ mình sinh năm 91, nhưng đang học năm 1 tại DH Kĩ thuật Công nghệ ngành Môi Trường. Chả là phải nghỉ 1 năm do đại phẫu, bảo lưu điểm kì thi năm 2009.
Lúc trước thi cả khối A và D nhưng đều ko đậu, nhưng trúng tuyển nguyện vọng 2, cả 2 khối, là ngành Tiếng Anh và Môi trường.
Do mình xem đài discovery nhiều + rất thích bài thuyết trình Inconvenient Truth của Al Gore, với lại cả sự động viên của ba mẹ nên cuối cùng lại vào ngành MT.
Phí 1 năm (nói trên), bây giờ đi lại 1 học kì thì thấy tình hình như thế này: Toán, Lý, Hóa mình học không hiểu gì hết, không có hứng thú + thi rớt luôn
. Học kì này càng ngày càng nản ba môn đó, hoàn toàn như vịt nghe sấm. Có môn Sinh học thì còn thấy thú vị. Nói chung là kiểu học này là để làm nghiên cứu, mình ko thích làm khoa học đâu, chỉ là yêu môi trường và muốn tuyên truyền hay lãnh đạo người dân... 
Dc cái mình rất khá môn Anh văn, từ cấp 3 tới giờ toàn trên 8 điểm. Môn Văn đối với mình cũng được, thường là 7 điểm ở cấp 3, và mình cũng ko ngán môn này, có tí chi là thích nữa.
Giờ mình muốn thi lại khối D, các môn như Ngữ văn Anh ở Đại học XH-NV, hoặc các ngành quản lý nhà hàng - khách sạn,...
Đang phân vân là làm cách nào. Có nên bỏ học để thi lại, hay vừa học vừa ôn thi, hay vẫn bám ngành Kĩ thuật Môi trường? (nếu thi lại thì sẽ thành mất 2 năm
)
Bối cảnh VN nhé
Tình hình là giờ mình sinh năm 91, nhưng đang học năm 1 tại DH Kĩ thuật Công nghệ ngành Môi Trường. Chả là phải nghỉ 1 năm do đại phẫu, bảo lưu điểm kì thi năm 2009.
Lúc trước thi cả khối A và D nhưng đều ko đậu, nhưng trúng tuyển nguyện vọng 2, cả 2 khối, là ngành Tiếng Anh và Môi trường.
Do mình xem đài discovery nhiều + rất thích bài thuyết trình Inconvenient Truth của Al Gore, với lại cả sự động viên của ba mẹ nên cuối cùng lại vào ngành MT.
Phí 1 năm (nói trên), bây giờ đi lại 1 học kì thì thấy tình hình như thế này: Toán, Lý, Hóa mình học không hiểu gì hết, không có hứng thú + thi rớt luôn
. Học kì này càng ngày càng nản ba môn đó, hoàn toàn như vịt nghe sấm. Có môn Sinh học thì còn thấy thú vị. Nói chung là kiểu học này là để làm nghiên cứu, mình ko thích làm khoa học đâu, chỉ là yêu môi trường và muốn tuyên truyền hay lãnh đạo người dân... 
Dc cái mình rất khá môn Anh văn, từ cấp 3 tới giờ toàn trên 8 điểm. Môn Văn đối với mình cũng được, thường là 7 điểm ở cấp 3, và mình cũng ko ngán môn này, có tí chi là thích nữa.
Giờ mình muốn thi lại khối D, các môn như Ngữ văn Anh ở Đại học XH-NV, hoặc các ngành quản lý nhà hàng - khách sạn,...
Đang phân vân là làm cách nào. Có nên bỏ học để thi lại, hay vừa học vừa ôn thi, hay vẫn bám ngành Kĩ thuật Môi trường? (nếu thi lại thì sẽ thành mất 2 năm
)Bối cảnh VN nhé

...


