Chuyện là mình quen thằng bạn mấy lâu rồi mới gặp nhau , hôm đó lên nhà rủ nó đi chơi đúng lúc sinh nhật của em gái nó , nó rủ mình đi ăn sinh nhật em nó luôn . Lần đầu tiên gặp mặt em gái nó mình thấy ấn tượng ngay , đâu ngờ thằng bạn lại có 1 người em xinh như vậy
. Mình là cảm thấy thích rồi , định nói thằng bạn xin số phone để làm quen mà bận học không có thời gian . Sau đó không lâu thì em nó tự nhắn tới mình chủ động làm quen rồi còn nói thích mình luôn . Nói chung là có đi chơi và nói chuyện với em ấy , mà tính em lại nhát nên toàn là em ấy bắt chuyện
. Mình thấy em ấy bạo dạn quá nên lên đây nhờ các bác giúp đỡ có nên tiến tới với em ấy không. À mình mới 19 còn em ấy 15
bài viết có lũng cũng thì các bác thông cảm , tại em dốt văn
. Mình là cảm thấy thích rồi , định nói thằng bạn xin số phone để làm quen mà bận học không có thời gian . Sau đó không lâu thì em nó tự nhắn tới mình chủ động làm quen rồi còn nói thích mình luôn . Nói chung là có đi chơi và nói chuyện với em ấy , mà tính em lại nhát nên toàn là em ấy bắt chuyện
. Mình thấy em ấy bạo dạn quá nên lên đây nhờ các bác giúp đỡ có nên tiến tới với em ấy không. À mình mới 19 còn em ấy 15
bài viết có lũng cũng thì các bác thông cảm , tại em dốt văn



(mặc dù mình hơn nó có 4t :'>)


.

. Em thì chưa nghĩ tới chuyện đó , em thánh thiện lắm