ducpuma@
T.E.T.Я.I.S
- 15/9/07
- 622
- 0
Mình cũng ngại khi phải nói ra điều này với mọi người, nhưng muốn các bạn góp ý kiến xem có nên làm việc này ko. Các bạn cố đọc và giúp mình nhé.
Chuyện này ko phải là chuyện của gia đình mình mà là của bạn gái mình
Chả là cô ấy là một người con rất hiếu thảo, trước tết năm vừa rồi thì bố cô ấy bị bệnh và mất (ung thư).
Từ đó đến bây h cô ấy vẫn thường mơ về bố, nhớ bố và cứ những lúc nhắc đến những chuyện về bố thì lại khóc.
Mới hôm nọ cô ấy đi cùng 1 cô bạn khác đến chỗ "Khảo nghiệm giao lưu vs hương linh liệt sĩ, gia tiên" của Liên hiệp khoa học UIA- Viện khoa học hình sự- Bộ công an. Và ở đó cô ấy biết được rằng chỗ đó là chuyên để giúp người sống nói chuyện được với những người đã khuất.
Cô ấy kể là chính bạn cô ấy tận mắt nhìn thấy người thân của mình (chị ruột) bị nhập và nói chuyện với người bị nhập đó.
Vì thế mà cô ấy muốn thử, vì cô ấy rất muốn được nói chuyện với bố mình. Tuy rằng trước đây cô ấy k tin vào những chuyện như thế này, nhưng việc nhớ thương bố làm cho cô ấy muốn thử điều này.
Khi tham gia gọi hồn này thì cần 4 người thân trong gia đình người đã khuất, và hồn nhập vào ai thì ko biết được. bạn cô ấy kể là khi bị nhập thì người đó co giật, lơ đơ .... (mình cũng k bik rõ
)
Vấn đề là mình ko tin vào điều này và ko muốn cô ấy tham gia vào việc đó (vì sợ rằng tổ chức kia lừa đảo và dùng thuốc j` đó làm cho người ta bị choáng). Mình muốn hỏi các bạn xem việc gọi hồn kia có thật ko và đã có ai từng trải qua việc này chưa? Và các bạn cũng cho ý kiến là có nên thử gọi hồn ko? việc đó có hại j` ko?
Mong các bạn giúp đỡ mình nhé. Đây ko phải là truyền bá tâm linh j` cả, vì mình k tin vào tâm linh. Chỉ muốn hỏi ý kiến mọi người thôi.
Chuyện này ko phải là chuyện của gia đình mình mà là của bạn gái mình

Chả là cô ấy là một người con rất hiếu thảo, trước tết năm vừa rồi thì bố cô ấy bị bệnh và mất (ung thư).
Từ đó đến bây h cô ấy vẫn thường mơ về bố, nhớ bố và cứ những lúc nhắc đến những chuyện về bố thì lại khóc.
Mới hôm nọ cô ấy đi cùng 1 cô bạn khác đến chỗ "Khảo nghiệm giao lưu vs hương linh liệt sĩ, gia tiên" của Liên hiệp khoa học UIA- Viện khoa học hình sự- Bộ công an. Và ở đó cô ấy biết được rằng chỗ đó là chuyên để giúp người sống nói chuyện được với những người đã khuất.
Cô ấy kể là chính bạn cô ấy tận mắt nhìn thấy người thân của mình (chị ruột) bị nhập và nói chuyện với người bị nhập đó.
Vì thế mà cô ấy muốn thử, vì cô ấy rất muốn được nói chuyện với bố mình. Tuy rằng trước đây cô ấy k tin vào những chuyện như thế này, nhưng việc nhớ thương bố làm cho cô ấy muốn thử điều này.
Khi tham gia gọi hồn này thì cần 4 người thân trong gia đình người đã khuất, và hồn nhập vào ai thì ko biết được. bạn cô ấy kể là khi bị nhập thì người đó co giật, lơ đơ .... (mình cũng k bik rõ
)Vấn đề là mình ko tin vào điều này và ko muốn cô ấy tham gia vào việc đó (vì sợ rằng tổ chức kia lừa đảo và dùng thuốc j` đó làm cho người ta bị choáng). Mình muốn hỏi các bạn xem việc gọi hồn kia có thật ko và đã có ai từng trải qua việc này chưa? Và các bạn cũng cho ý kiến là có nên thử gọi hồn ko? việc đó có hại j` ko?
Mong các bạn giúp đỡ mình nhé. Đây ko phải là truyền bá tâm linh j` cả, vì mình k tin vào tâm linh. Chỉ muốn hỏi ý kiến mọi người thôi.






.
