- 20/5/09
- 1,231
- 768
Lần thứ 2 viết một 2pic trong 4rum và cũng nằm trong box tâm sự này. Mong mọi người cho mình lời khuyên nhé :).
Chuyện của mình thế này:
MÌnh và cô ấy đã yêu nhau được 2 năm, 2 năm cấp 3, và chia tay cũng được gần 1 năm rồi :). Bây giờ 2 đứa đã ra trường, cô ấy chuẩn bị du học, mình cũng vậy, 2 đứa không học cùng trường nhưng lại cùng thành phố Melbourne.
Hồi đầu 2 đứa yêu nhau lắm, chăm sóc cho nhau lắm. Trong lớp mình có 38 người, chỉ có 9 con trai thôi, mà mình là thằng cực kì thoải mái, theo mọi người nói là hay lắng nghe và hiểu con gái nên mọi người cũng quí. Nhưng thực sự mình không có tình cảm gì cả, tất cả chỉ là bạn bè thôi, duy có vài con là mình thân nên có chút tình cảm hơn bạn bè bình thường, nhưng không phải là yêu đương.:).
Chuyện gì đến cũng phải đến, cũng nhiều lần đòi chia tay rồi, tất cả là do cô ấy ghen quá, mình không chịu được, dần dần bạn bè xa lánh mình hết, và còn mất 1 người bạn thân nhất nữa. Rồi 2 đứa cũng chia tay. Mình thấy thoải mái lắm, bạn bè lại quay lại, lại chơi thân với nhau như xưa. Còn với cô ấy, nhiều lúc cãi nhau, 2 đứa căng thẳng, mình là đàn ông con zai, mình không văng tục chửi bậy gì cả, mình nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô ấy hay có tình nóng nảy, đôi khi lỡ miệng, nhưng việc đó không sao, mình không chấp, dù gì cũng chia tay rồi. Lúc đó thực sự mình khinh cô ấy.
Rồi cô ấy cũng có người yêu, 2 người cũng có vẻ hạnh phúc, anh ta cũng chăm sóc, sắm sửa cho cô ấy, trong khi trước kia mình rất ít khi mua đồ cho cô ấy, họa lắm rủng rỉnh mới mua đồ cho. Nhưng họ cũng chia tay, mình cũng không hiểu lí do nhưng đứa bạn thân mình là ban thân cô ấy nói cho mình như vậy.
Thực sự chia tay xong rồi, mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Bẵng đi 1 khoảng thời gian, cố quên cô ấy, nhưng không được. Mình không có 1 chút cảm tình nào với những đứa con gái khác cả, mình không thể chịu nổi tính của chúng nó, có vài người cũng hợp, rất hợp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại họ không phải dành cho mình.
Rồi 1 hôm mình say, uống 1 mình nữa, lôi máy ra nhắn tin cho cô ấy, mình không nhớ tại sao mình lại nhắn như thế, nộii dung tin nhắn xin phép không nói ra, nhưng đảm bảo mình không nói bậy bạ hay lăng mạ gì cả, đơn giản mình chỉ xin lỗi thôi. Nhưng cô ấy lại nhắn lại đại ý là cô ấy ghê tởm, khinh thường mình.
Thực sự cảm thấy mình quá yếu đuối, hèn hạ. Từ trước tới nay chưa có ai yêu mình như cô ấy hay chưa có ai lại làm mình đau khổ như thế. Nghĩ đi nghĩ lại mình chỉ có thể yêu mỗi cô ấy. Mình chịu đựng 2 năm rồi, đến giờ mình quá mệt mỏi rồi. Mình có nên níu kéo lại không?
Chuyện của mình thế này:
MÌnh và cô ấy đã yêu nhau được 2 năm, 2 năm cấp 3, và chia tay cũng được gần 1 năm rồi :). Bây giờ 2 đứa đã ra trường, cô ấy chuẩn bị du học, mình cũng vậy, 2 đứa không học cùng trường nhưng lại cùng thành phố Melbourne.
Hồi đầu 2 đứa yêu nhau lắm, chăm sóc cho nhau lắm. Trong lớp mình có 38 người, chỉ có 9 con trai thôi, mà mình là thằng cực kì thoải mái, theo mọi người nói là hay lắng nghe và hiểu con gái nên mọi người cũng quí. Nhưng thực sự mình không có tình cảm gì cả, tất cả chỉ là bạn bè thôi, duy có vài con là mình thân nên có chút tình cảm hơn bạn bè bình thường, nhưng không phải là yêu đương.:).
Chuyện gì đến cũng phải đến, cũng nhiều lần đòi chia tay rồi, tất cả là do cô ấy ghen quá, mình không chịu được, dần dần bạn bè xa lánh mình hết, và còn mất 1 người bạn thân nhất nữa. Rồi 2 đứa cũng chia tay. Mình thấy thoải mái lắm, bạn bè lại quay lại, lại chơi thân với nhau như xưa. Còn với cô ấy, nhiều lúc cãi nhau, 2 đứa căng thẳng, mình là đàn ông con zai, mình không văng tục chửi bậy gì cả, mình nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô ấy hay có tình nóng nảy, đôi khi lỡ miệng, nhưng việc đó không sao, mình không chấp, dù gì cũng chia tay rồi. Lúc đó thực sự mình khinh cô ấy.
Rồi cô ấy cũng có người yêu, 2 người cũng có vẻ hạnh phúc, anh ta cũng chăm sóc, sắm sửa cho cô ấy, trong khi trước kia mình rất ít khi mua đồ cho cô ấy, họa lắm rủng rỉnh mới mua đồ cho. Nhưng họ cũng chia tay, mình cũng không hiểu lí do nhưng đứa bạn thân mình là ban thân cô ấy nói cho mình như vậy.
Thực sự chia tay xong rồi, mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Bẵng đi 1 khoảng thời gian, cố quên cô ấy, nhưng không được. Mình không có 1 chút cảm tình nào với những đứa con gái khác cả, mình không thể chịu nổi tính của chúng nó, có vài người cũng hợp, rất hợp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại họ không phải dành cho mình.
Rồi 1 hôm mình say, uống 1 mình nữa, lôi máy ra nhắn tin cho cô ấy, mình không nhớ tại sao mình lại nhắn như thế, nộii dung tin nhắn xin phép không nói ra, nhưng đảm bảo mình không nói bậy bạ hay lăng mạ gì cả, đơn giản mình chỉ xin lỗi thôi. Nhưng cô ấy lại nhắn lại đại ý là cô ấy ghê tởm, khinh thường mình.
Thực sự cảm thấy mình quá yếu đuối, hèn hạ. Từ trước tới nay chưa có ai yêu mình như cô ấy hay chưa có ai lại làm mình đau khổ như thế. Nghĩ đi nghĩ lại mình chỉ có thể yêu mỗi cô ấy. Mình chịu đựng 2 năm rồi, đến giờ mình quá mệt mỏi rồi. Mình có nên níu kéo lại không?

?
Đừng bảo mình tự kiêu
.