Shiva_vuive
Sonic the Hedgehog
- 1/7/03
- 4,945
- 219
Mình từng có một topic "Sống thành công quá liệu có tốt không?". Giờ topic này là hậu quả của nó.
Mình có người yêu, người yêu có nhỏ bạn thân. Nhỏ đó cũng xinh nên quen toàn lựa trai giàu, cách đây 2 năm, nhỏ bạn thân nó quen một thằng khá là giàu, các bác đừng nghĩ giàu là xe hơi gì hết. Tóm lại lo lắng cho em nó tạm được thôi.
Nhưng vấn đề xảy ra ở chỗ mình ban đầu nghèo nhưng cố sống thành công nên gần năm nay thu nhập khá cao, mình cũng lo cho bạn gái kha khá (bác nào nói dại gái cũng chịu vì xác định wedding rồi). Bạn gái mình có nhiều thứ, chưa tính mình vẫn cố gắng làm ra tiền và phát triển sự nghiệp tiếp tục.
Đứa bạn trai của nhỏ bạn thân từ chỗ giàu hơn mình thì giờ thành ra rất là kém vì mình thu nhập cao. Thằng đó vốn giàu ko lo học hành, lúc có tiền thì toàn rủ nhỏ bạn thân đi ăn chơi cho hết sạch tiền rồi vay mượn cầm đồ tùm lum đợi nhà trả. tốt nghiệp trung cấp ra xong, thấy đi làm lương thấp nên kiếm chuyện đi học tiếp để nhà cho tiền. Rồi vào cũng không lo học, tối ngày ra net ngồi 10-12 tiếng.
Nhỏ bạn thân thì thấy mình giỏi quá, nên ban đầu tốt với thằng người yêu sau đòi hỏi cho bằng người yêu mình, rồi thằng kia ko đáp ứng đc. 2 đứa đó cứ cãi nhau suốt, nhỏ ban thân lúc nào cũng nói với bạn gái mình là không hài lòng về thằng đó, đàn ông gì chỉ biết ăn chơi ko biết lo làm lo học,... Thằng kia thỉnh thoảng có tiền thì quay lại làm lành nhưng rồi cũng nợ nần vì tiền nhà chỉ có giới hạn với chiêu trò thì cũng có ngày hết. Cầm đồ riết cũng hết đồ cầm.
Giờ thằng đó cứ ngồi net cả ngày, nhỏ ban thân thì nói thà cô đơn chứ không quen nó nữa. Vậy mình gián tiếp có tội làm có tiền và lo cho người yêu? Các bác cho ý kiến vê việc này, và có lời khuyên gì cho nhỏ bạn thân đó không?
Em không có khoe gì hết. Sự thật và trước đó có topic nói em sống thành công rồi.
Mình có người yêu, người yêu có nhỏ bạn thân. Nhỏ đó cũng xinh nên quen toàn lựa trai giàu, cách đây 2 năm, nhỏ bạn thân nó quen một thằng khá là giàu, các bác đừng nghĩ giàu là xe hơi gì hết. Tóm lại lo lắng cho em nó tạm được thôi.
Nhưng vấn đề xảy ra ở chỗ mình ban đầu nghèo nhưng cố sống thành công nên gần năm nay thu nhập khá cao, mình cũng lo cho bạn gái kha khá (bác nào nói dại gái cũng chịu vì xác định wedding rồi). Bạn gái mình có nhiều thứ, chưa tính mình vẫn cố gắng làm ra tiền và phát triển sự nghiệp tiếp tục.
Đứa bạn trai của nhỏ bạn thân từ chỗ giàu hơn mình thì giờ thành ra rất là kém vì mình thu nhập cao. Thằng đó vốn giàu ko lo học hành, lúc có tiền thì toàn rủ nhỏ bạn thân đi ăn chơi cho hết sạch tiền rồi vay mượn cầm đồ tùm lum đợi nhà trả. tốt nghiệp trung cấp ra xong, thấy đi làm lương thấp nên kiếm chuyện đi học tiếp để nhà cho tiền. Rồi vào cũng không lo học, tối ngày ra net ngồi 10-12 tiếng.
Nhỏ bạn thân thì thấy mình giỏi quá, nên ban đầu tốt với thằng người yêu sau đòi hỏi cho bằng người yêu mình, rồi thằng kia ko đáp ứng đc. 2 đứa đó cứ cãi nhau suốt, nhỏ ban thân lúc nào cũng nói với bạn gái mình là không hài lòng về thằng đó, đàn ông gì chỉ biết ăn chơi ko biết lo làm lo học,... Thằng kia thỉnh thoảng có tiền thì quay lại làm lành nhưng rồi cũng nợ nần vì tiền nhà chỉ có giới hạn với chiêu trò thì cũng có ngày hết. Cầm đồ riết cũng hết đồ cầm.
Giờ thằng đó cứ ngồi net cả ngày, nhỏ ban thân thì nói thà cô đơn chứ không quen nó nữa. Vậy mình gián tiếp có tội làm có tiền và lo cho người yêu? Các bác cho ý kiến vê việc này, và có lời khuyên gì cho nhỏ bạn thân đó không?
Em không có khoe gì hết. Sự thật và trước đó có topic nói em sống thành công rồi.
, may cho bạn đây là box Tâm sự GVN không thì bạn ăn gạch đầy nhà rồi. Rút kinh nguyệt, à nhầm kinh nghiệm lần sau đừng lập cái thớt dư vầy nhé, giống kiểu khoe hàng trá hình lắm, có problem gì thì anh em đi riêng tâm sự với nhau, kiếm đứa bạn thân cực thân ý, nói hết ruột gan lòng mình ra 