à, tiện có vấn đề thắc mắc mình hỏi luôn
thí dụ em ấy thích hàn xẻng, mà mình ko thích, chỉ biết sơ sơ vài nhóm mình thấy hay. Nếu vì thích em ý mà mình fải đi thích tụi hàn xẻng thì có hợp lí ko, như thế cho thấy mình ko có ý kiến riêng, ko có điểm đặc biệt riêng của mình, cũng như bao thằng loi choi khác theo đuổi em ấy thì sao
Không nhất thiết bạn phải theo đuổi sở thích của người khác, nhưng bạn có thể update tin tức về những hàn xẻng kia để có 1 không khí vui vẻ trong buổi nói chuyện.
Mỗi người đều có nhiều sở thích giống và khác nhau
Tập trung khai thác những sở thích giống nhau đó, và tăng thêm sự hiểu biết về những sở thích khác nhau
1 ngày chỉ cần update thông tin khoảng 30 phút là có đủ số lượng cần thiết cho các buổi nói chuyện rồi
Ví Dụ nhé: Mỗi buổi sáng thức dậy, mình bỏ ra 30 phút để update tin tức bóng đá + tin công nghệ, buổi trưa 1 ít tin về xã hôi, nói tóm gọn là vnexpress, 24h, tinhte, saga
hàn xẻng thì zing nhiều
con gái thích nghe chuyện lịch sử, nếu bạn có khiếu kể chuyện, bạn nên tìm đọc những cuốn sách như thủy hử, tình sử, và các trận chiến thế chế thứ 2, đảm bảo thói quen thích nghe kể chuyện sẽ hình thành nhanh chóng
nhân đây tôi kể luôn cho bạn 1 câu chuyện nhé: bạn tôi có 1 thằng, nhà nghèo, xe không có, tiền thì ít, xấu trai, ít đi chơi,
Anh ta đang quen 1 cô gái, info về cô này : xinh đẹp ( rất nhiều người khao khát) học thức thì tốt nghiệp loại giỏi 1 trường đại học lớn, sự hiểu biết của cô ta rất sâu rộng
Và 2 người đó quen nhau như thế nào khi 2 hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau???
Khi quen cô gái này, anh ta rất cố gắng tiếp xúc và tìm cách để nói chuyện, và chắt chiu từng phút để trình bày hết vấn đề mình muốn nói
và như thế, cứ mỗi lần gặp thì anh ta lại kể cho cô ấy nghe 1 câu chuyện
Lúc đầu thì cô này không có ấn tượng gì nhiều, vì độ hiểu biết của cô này khá cao, không thua kém ai
Nhận ra tình hình đó, anh ta đã tìm cách khoét sâu vào những vấn đề mà cô này chưa biết hoặc đang phân vân suy nghĩ ( cô này học kinh doanh)
Và sau 1 tháng, cô này mới nhận ra oh! đây là một người khiến cho mình tin tưởng, anh ta sẽ là 1 con người LỚN.
hehe, và tình yêu của họ bắt đầu từ đó.
nếu bạn đã đọc qua cuộc đời của Abraham Lincol thì bạn sẽ hiểu được tình yêu của 1 cô con gái nhà bá tước yêu anh nông dân như thế nào

.