mặc dù ghét thằng VN ác, nhưng cũng phải công nhận, nó xuất hiện khiến VT hấp dẫn hơn đó.
thứ nhất, đó là nhân vật chính trong các truyện khác thường là tốt từ đầu đến cuối, nhưng trong truyện này ko phải như vậy. thậm chí thời gian mà thằng VN ác xuất hiện trong truyện còn dài hơn là VN thiện. nó tạo cho người xem cảm giác đỡ bị "nhàm"
thứ 2, có nó, cục diện trong truyện trở nên cân bằng hơn, chứ nếu để BSầu sống mãi thì nó mãi là vô địch, từ đó vai trò của VN mờ nhạt đi, đồng thời trong truyện cũng có rất ít đối thủ của BS. Từ khi VN ác giết chết BS, truyện này "tưng bừng" hơn hẳn với 1 loạt cao thủ mạnh lên trông thấy, điển hình là Khắc Báo và Vô Tướng.
thứ 3, việc để cho VN ác thua trong phần này, theo mình nghĩ là 1 dụng ý của tác giả, đó là những kẻ ác đến cuối cùng sẽ bị trừng trị thích đáng (quả là cái chết là kết quả xứng với những điều tàn bạo mà nó đã làm), và cái thứ 2 đó là tạo ra 1 cái kết mở cho phần Hậu VT sau này. chỉ có điều hình ảnh cái bào thai VN ác xuất hiện sau cùng ở truyện lại ko thấy nhắc tới ở phần Hậu Võ Thần. Hay là nó chính là Thiên Võ nhỉ?
chỉ có điều mình hơi thất vọng về tính cách của VN ác. khi xuất hiện thằng này mình trông đợi hình ảnh BS ngày trước trong thằng này, nhưng hơi chán vì thằng này toàn chơi bẩn mới thắng được, toàn đi hút lực người khác. BS ngày xưa ác và bá đạo thật đó, nhưng luôn chơi đẹp, lúc nào cũng tạo điều kiện cho đối thủ có thể phát huy sức mạnh cao nhất để tí thí với mình. trong trận sinh tử với Sát Á cũng vậy, cách thức đột phá sức mạnh lên 75 trùng thiên cũng do BS lĩnh hội được,nhưng BS đã gợi ý cho Sát Á để cả 2 cùng lên. nếu là Sát Á hoặc là Cự Sa thì sẽ tự mình đột phá lên để hạ đối thủ chứ ko bao giờ có chuyện bày cách cho đối thủ cùng lên như vậy. Bởi mong muốn của BS bao giờ cũng là tìm 1 đối thủ ngang sức để tỉ thí. đó mới thật sự là tính cách của 1 đệ nhất cao thủ.
mà bác Ảo lại biến đi đâu rồi nhỉ