CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN VÕ THẦN Ở ĐÂU ?? little help please.

  • Thread starter Thread starter SUZA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cháu Bất Nhị quá tự cao, bị BS bợp tai mấy cái cho nó chừa cái tật coi trời bằng vung. Mới 5 tuổi chưa trải nghiệm cuộc đời nên chưa biết trời cao đất dày, thế cháu nó mới biết thân phận của mình.
 
BN võ công cũng thường (hơn mấy pé tép khác ^^), vậy mà tự cao về võ học hoàn mĩ quá, ai ngờ có BS & HB chơi toàn skill mới, trong tiên quân VT ko có ;;), làm em bé 5 tuổi bị thua liên tục =)), đc PR hơi wa' nên chảnh :D
 
Cháu nó nói chuyện với BS như kẻ bề trên, nào là "Hôm nay con sẽ cho cha đổ máu", "cha ko đỡ nổi chiêu ày đâu",...

Hôm trước bị KB đánh cho rách mồm mà chưa chừa, nói thiệt thằng này ngộ chả ưa mẹ gì. Chỉ có Lôi áo và BS là ngon cơm thôi.
 
Thật ra Bất Nhị ở trong Thiên quân võ thần được 1 nửa thời gian nên còn yếu . Nếu nó ở trong đấy và học toàn bộ thì khó địch được
 
Ha ha, BN chỉ là vai phụ thôi, so với mất đại gia khác có ăn thua gì đâu, thằng Ám Tu La sau khi tu luyện cũng chưa ăn thua, nhưng kể cũng ghê gớm, nhưng nếu cỡ nó mà gặp anh BS, Cự Sa, Lôi Áo tiêu tùng là cái chắc kaka.:D :D
 
tập sau Ám Tu La đục nhau với Khắc Báo thằng nào ăn vậy các bác
 
hình như SAT và tụi SA cũng là 1 nhánh của Bạch gia mà fai? ko ?
thấy kill của SAT có dấu ? của chiến vân.
Còn về VN ác kill BS hình như là do nó bị bịnh gì đó.Còn về việc nó giết tụi kia là do tụi kia kiếm chuyện trước tính tạo phản nên nó mới giết.
Truyện này kết có BS với VN ác.Người lãnh đạo cần fai? vậy.Về sau VN chơi cái đầu đẹp dã man ko bit' cắt ở beauty nao` :D
 
tập sau Ám Tu La đục nhau với Khắc Báo thằng nào ăn vậy các bác
Coi như hòa nhau nếu đánh nhau thật thì chưa biết thằng nào thắng .Trên đại địa có lẽ sau BS thì Khắc Báo là mạnh nhất .
 
Tam Nhãn ngày trước ngang cơ KB. Chung Cực nếu sống chắc cũng đạt tầm ngang ngửa hoặc hơn một chút.
Đội này chịu khó tu luyện lắm :D. Mỗi tội trong các Võ Thần khủng hoảng lúc đầu truyện thì h chỉ còn mỗi KB. Cuồng Phong thì hơi mờ nhạt, có thứ hạng nhưng đấu với KB thì 6-7 phần là thua.
 
Hải Đông sao lại muốn Ám Tu La giết Khắc Báo vậy? Hay là muốn trả thù cho Võ Nam.


Hải Đồng muốn xem phản ứng của Lệ Na trong trận đánh đó cốt là để thêm khẳng định tình cảm của Lệ Na dành cho Khắc Báo nhiều hơn Võ Nam từ đó có thể yên tâm theo đuổi tiếp Võ Nam, nhưng đáng tiếc là VN không phải là Ám Tu La như bản thân vẫn nghĩ, hình như về sau Hải Đồng vẫn chưa thể bỏ được VN (ác) bất chấp những việc sai trái mà VN làm mà truyện này qua tay VN nhà ta còn khối em xinh đẹp chứ không chỉ có Hải Đồng hay Lệ na đâu[-X
 
Cháu nó nói chuyện với BS như kẻ bề trên, nào là "Hôm nay con sẽ cho cha đổ máu", "cha ko đỡ nổi chiêu ày đâu",...

Hôm trước bị KB đánh cho rách mồm mà chưa chừa, nói thiệt thằng này ngộ chả ưa mẹ gì. Chỉ có Lôi áo và BS là ngon cơm thôi.

thiếu 1 câu bất hủ "con sẽ ko nói cho ai biết về thất bại của cha"
bé BN này chảnh kinh;;)
 
uh,Đọc thấy BN đo đạc sức mạnh bằng trùng thiên và sự đa dạng của chiêu thức quả là sai lầm của cả đời người[-X, chính vì vậy nên mới thua thảm, chứ như anh BS nhà ta chỉ cần thần công Bạch Gia, hay Lôi Áo chỉ cần Tu La quyết là đủ rồib-)b-)
 
BN mới 5 tuổi thì trách làm j` ;))
còn con nít lém ;;)
 
có ai đọc phần Võ Thần final ko.thấy phần này vẽ đẹp hơn phần này nhìu.
Bác AoLongVuong cứ hứa sẽ dịch mà chẳng thấy tâm hơi đâu.Nếu dc thì bác dịch dùm phần này cho ae coi.ko thì kể dùm mình cốt truyện cũng đc :)
 
sao ma viet nam minh lam cai gi cung cham chap mat ca/ tien thoi dia lơi / khong co tinh khoa hoc deo gi ca? neu 5nam fat hanh xong roi thi chac tu thieu nien thanh ong gia ? lieu conmuon doc nua hay khong lam an manh mum
chac bon nay muon la lop truoc gan rui thi lai fat hanh lai tu dau cho lop truoc tiep buoc dan anh=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):));))=((;;):-o:-w:):(:>
.
___________Auto Merge________________

.
lop sau tiep buoc lop truoc lai tiep tuc tu dau cho den khi chan thi thoi
 
sao mà việt nam mình làm ăn manh múm thế nhờ mất cả thiên thời địa lợi !
chăc chúng nó tinh phát hành xong thì mình cung già hết chắc cũng chán!
mình gán rùi chúng nó phát hành lại de cho mới!!!!!=))=))=))=))=))=)):)):)):)):((:((:|:-w:>:-o
 
Sau này em Hải Đồng yêu SAT nhưng sợ VN ác biết, cuối cùng phải nhờ SAT đánh chết VN ác rồi giả dạng để cho người đời khỏi chê cười, công nhận em này cũng thâm thật:))b-)
 
Chắc tại VN ác quá em nó chê, ai có hình cháu SAT ko, spoil cái coi chơi.
 
SAT = Ám Tu La ấy O_o. Bác cứ lấy truyện ra mà xem :P
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top