CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN VÕ THẦN Ở ĐÂU ?? little help please.

  • Thread starter Thread starter SUZA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Phượng Hoàng Lửa in tập cuối rồi bạn ạ :)
Thiết Quân hy sinh thân mình để cứu Nguyệt Hồn và Phi Lịch
Phi Lịch lại phải dùng máy tẩy não để tẩy ký ức về Minh Thiên --> không còn đau khổ vì tình yêu --> phát huy sức mạnh tối đa 68 trùng thiên --> đánh thắng Tru Thiên 70 trùng thiên - cha Tru Thiên này thua là do bị con người máy Vực Tư nó bơm vào đầu tư tưởng nhân văn ;)

Tội nghiệp Phi Lịch , sống đến già mà vẫn không thể nhớ ra Minh Thiên là ai , con Vực Tư còn sống mà nó cũng không nói :((

Thằng đệ của Gia Áo làm tổng thống ,
thằng con của Hy Vọng lập tổ chức nhân đạo liên hiệp quốc
mấy chú biến chủng nhân sống hòa bình với con người (giống X-Men movie ghê :-")

Sau truyện này là Võ Thần Phi Thiên - có hoàng tử Thiên Võ (kiếp sau của Võ Nam thiện) - mịa , cha tác giả vẽ Thiên Võ y chang Phi Lịch lúc trẻ

Em bít, nhưng em muốn kiếm mấy cái ảnh của truyện này mà, hik hik. tìm mãi mà không có:((:((
 
Với lại em thấy viết còn tip mà
 
Thấy mọi người bàn tán cũng hay, xin hỏi nà:
Cóa ai có chỗ nào đọc Võ Thần Online tiếng Việt hông nhỉ? Ngại đi thuê/ mua truyện về quá :P:P:P

Thanks cả nhà nhé :D:D:D
 
Xem lại page 1 :'>

Và tiếng tung của thì phải :-?
 
Thấy khổ thân cho thằng Bất Nhị này quá, lúc mới ra oai phong lẫm liệt làm sao nhưng cuối cùng thi chết thảm. Mà tác giả này viết truyện bốc phét thật, lúc BN mới xuất hiện thì có 1 thằng nào đó phát biểu là "tên này còn mạnh hơn cả cha nó" anh em đọc lại sẽ thấy:))
 
Thấy khổ thân cho thằng Bất Nhị này quá, lúc mới ra oai phong lẫm liệt làm sao nhưng cuối cùng thi chết thảm. Mà tác giả này viết truyện bốc phét thật, lúc BN mới xuất hiện thì có 1 thằng nào đó phát biểu là "tên này còn mạnh hơn cả cha nó" anh em đọc lại sẽ thấy:))

Lúc mới về cháu nó mạnh nhất, nhưng hai năm sau cháu nó tự phụ, không chịu luyện tập nên mấy thằng kia vượt qua. Cháu nó tuổi trẻ láo nha láo nháo, thông cảm.
 
Lúc mới về cháu nó mạnh nhất, nhưng hai năm sau cháu nó tự phụ, không chịu luyện tập nên mấy thằng kia vượt qua. Cháu nó tuổi trẻ láo nha láo nháo, thông cảm.

nick này sao thấy quen quá, chẳng lẽ là hiền nhân cứu thế đã từng bị đá dế

Cháu BN này lúc nào cũng tự cao, lại gặp thèng cha nó lúc nèo cũng nói nó kém thèng này thèng kia, đến nỗi so còn ko = TM là bít seo rùi
 
PHL lúc đầu gần nhà có bán, giờ k còn nửa, trả biết tìm coi ở đâu
VT thì quá hay rồi..đang đọc tiếng Trung đỡ
 
nick này sao thấy quen quá, chẳng lẽ là hiền nhân cứu thế đã từng bị đá dế

Cháu BN này lúc nào cũng tự cao, lại gặp thèng cha nó lúc nèo cũng nói nó kém thèng này thèng kia, đến nỗi so còn ko = TM là bít seo rùi

Mày là thằng nào, tao không biết mày là ai hết.

Mấy bồ cho mình mình hỏi về mối quan hệ giữa dòng họ của Lôi áo và Bạch gia với, nghe nói Lôi Áo là em họ của BS.
 
bác nào tóm tắt em mấy tập sau khi thằng võ nam ác xuất hiện đi:):(:-*=))=)):-o
 
Hehe, hình như là linh cảm của Hải Đồng đúng thì phải, nên cuối cùng SAT mới chịu hóa thân thành hình thù của VN thiên thật sự để sống chung với Hải Đồng, còn SAT thì coi như đã biến mất vào hư vô rồi:D:D
 
Mịa sao con Hải Đồng lại linh cảm thằng SAT là võ nam nhỉ? lần đầu tiền nhìn thằng SAT đã thấy mất cảm tình rồi:-w, nhìn nó xấu trai bỏ mẹ thế mà con Hải ĐỒng lại chịu đc bó khoái lạc song châu
 
Hehe, nếu thằng SAT là do VN nhập hồn nên mới có võ công mạnh như vậy thì mình cũng hiểu, chứ trong truyện có một đoạn thằng SAT trở về tóc đỏ, con mắt cũng bình thường thì đánh đấm dở như hạch, đánh đâu thua đó, chỉ có khi trở thành tóc đen và con mắt trỏ thành thần bí thì mới mạnh được, kaka=))
 
SAT có đôi mằt to như mắt heo ý, ko bít màu gì nữa,
 
Nhìn thằng SAT cứ bẩn bẩn kiểu gì ấy, đc cái cũng lương thiện tí ko gọi là ác độc.Còn anh Võ Nam nhà ta hào hoa phong nhã gặp em nào xinh thì phang em ấy, ko biết sau Võ Nam có phang đứa nào ko nhỉ;))
 
sau này anh võ nam ác phang cả đàn =)) Hải đồng lúc đầu theo SAT sau này thấy VN (dù ác) trở lại thì đá ảnh chạy qua chơi harem cùng với lệ na :))
 
=((:-w=((thế thằng võ nam ác về sau nó kill tất hả các anh::D:-*
.
___________Auto Merge________________

.
:-w=((=((mà nó ăn công lực của bs ah:-o:-w
 
Thấy khổ thân cho thằng Bất Nhị này quá, lúc mới ra oai phong lẫm liệt làm sao nhưng cuối cùng thi chết thảm. Mà tác giả này viết truyện bốc phét thật, lúc BN mới xuất hiện thì có 1 thằng nào đó phát biểu là "tên này còn mạnh hơn cả cha nó" anh em đọc lại sẽ thấy
Cháu BN sẽ "mạnh hơn cả cha nó" nếu...cháu sống lâu thêm tý nữa. Tiếc là tèo nhanh quá. Tác giả VT ta thấy viết hợp lý nhất đấy. Đánh nhau thắng-thua đều có lý do rõ ràng, chiêu thức cũng rõ ràng. Muốn biết thế nào là bốc phét thì xem PV nhé ;;).
 
Cháu BN sẽ "mạnh hơn cả cha nó" nếu...cháu sống lâu thêm tý nữa. Tiếc là tèo nhanh quá. Tác giả VT ta thấy viết hợp lý nhất đấy. Đánh nhau thắng-thua đều có lý do rõ ràng, chiêu thức cũng rõ ràng. Muốn biết thế nào là bốc phét thì xem PV nhé ;;).

Thì PV đánh nhau cũng thắng thua rõ ràng, có điều đánh nhau long trời lở đất mà toàn chết mấy thằng tép rui.

VT đánh cũng ghê lắm và bạo lực thì gấp 10 lần PV.
 
Đọc đoạn Bất Nhị bị Võ Nam giết chết thấy khổ quá. Sau đây tôi xin dịch đoạn đối thoại lúc Võ Nam giết BN:
Võ Nam lấy tay chưởng vào điểm "nóng" trên cơ thể Bất Nhị, mới đầu nhẹ nhàng sau càng ngày càng mạnh. Võ Nam hỏi BN:" em có đau không".BN rưng rưng nước mắt và lắc đầu bảo anh cứ tiếp tục. VN làm càng ngày càng mạnh làm cho BN kêu la thảm thiết và gào thét, cảm xúc như đang dâng trào và chạy khắp toàn cơ thể. Phút chốc BN không chịu đc nữa và bảo VN hãy "làm" mạnh lên. VN "hừ hừ" vài cái rồi dồn hết sức tung ra chưởng cuối lấy hết những gì tinh túy của mình oánh vào BN làm BN tóe máu và chết ngay tại chỗ. Trình độ tiếng Trung kém dịch sai chỗ nào thì mong anh em bỏ qua
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top