Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đọc Phụng Hoàng Lửa kịch bản hay hơn cái Võ Thần nàyTruyện này nội dung thiếu chiều sâu trần trọng, tuy nhiên ưu điểm là đánh nhau rất ác.
tui ko biết nữa chỗ tui ra tới tập 3 là đứng rồi , xuất bản lậu mà nó đâu ra định kì mấy bộ kiếm hiệp chỗ tui cũng vậy.@ lockon44: ủa ra đến tập 3 rồi hả bác, bác cho tui cái lich phát hành với nph nào đi ::), thanks bác nhiều .
. Trong tập 5 PHL có nói thằng Luyện Chiến sử dụng sức mạnh từ trường mà hồi xưa các võ thần đời trứơc ko sử dụng thì có vẻ hơi có gì đó lỏm --> thằng luyện chiến mang tiếng VT đệ nhất trái đất mà phong cách còn kém lắm thua xa BS ( tất cả đều kinh sợ BS).Tập 5 mới ra hay phết ,

Tớ không khoái thể loại truyện có 1 nhân vật vô đốiMình Thấy 2 truyện đều hay nhưng quả thật mình vẫn thích Võ Thần hơn , đừng nói là kịch bản của VT ko = PHL mình thấy 2 cái này chính ra rất khó so sánh vì cả 2 đều mới chỉ ra được rất ít. 1 điều quan trọng nữa là hình tượng nhân vật xuất hiện trong PHL ko cảm cho mình cảm giác nổi trội hoàn toàn ( hiện các nhân vật đã ra mình chưa thích ai cả).Trong khi đó đọc võ thần thì mình kết luôn Bạch Sầu về tất cả mọi mặt.
, mana thì vẫn tràn đấy --> nghe rất chi là bất hợp lýMà 4 thằng nó cộng lại là gần 80 trùng thiên , mình ông có 25 trùng thiên mà đánh thắng không mất 1 tí hp nào, mana thì vẫn tràn đấy --> nghe rất chi là bất hợp lý

ông tình theo cộng còn nó tính theo kiều khác.Tớ không khoái thể loại truyện có 1 nhân vật vô đối
Giống như đoạn Bạch Sầu đánh nhau với cả 4 huynh đệ của phái Chung Cực mà vẫn cứ mấy chiêu là cả lũ loại hết, nghe nó rất nhảm
bởi ông bằng tuổi với 4 thằng kia , thần công nhà ông tốt ,tư chất tốt thì cũng chỉ hơn 200% so với 1 thằng thôi chứ đằng này ông hơn mỗi thằng nó 1000% lực nghe siêu nhảm,
Mà 4 thằng nó cộng lại là gần 80 trùng thiên , mình ông có 25 trùng thiên mà đánh thắng không mất 1 tí hp nào, mana thì vẫn tràn đấy --> nghe rất chi là bất hợp lý

Ăn thua gì so với Võ Thần X(, về sau mấy ông này đánh tan nát hết cơ thể cũng có thể trùng sinh lại trong chớp mắt, trùng sinh được cả quần áo --> tức là sau khi trùng sinh thì ko phải trần chuồng ::).
một phát hiện đáng được trao giải NÔ BẸN ! Thật là vô đối . Truyện Phượng Hoàng Lửa kém hơn truyện Võ Thần , vẽ xấu hơn . Thằng nào cũng mặt quần ống loe ( Mốt thời kì đồ đá ) trông ái khủng khiếp , vào trang chủ của nó xem có mầu còn tệ nữa , nhòe nhoẹt phát khiếp lên được , phải gọi trang chủ comicsworld.com của Phong Vân bằng cụ :hug:4 tên hợp lại nhiều lắm cũng chỉ được 25 TrT thôi, coi vậy chứ thực ra Thiên Tôn và Lưu Tinh không hẳn thực tình hợp sức với Khắc Báo và Tam Nhãn, chưa kể thần công Chung Cực không còn được như xưa, bằng chứng là VN chỉ 11 TrT + Chung Cực thần công chính tông quay Lưu Tinh với công lực 19TrT như chong chóng, BS có 25 TrT + lục tuyệt, chưa kể Tu La Quyết có thể hóa giải các loại võ công khác => 4 tên đánh BS như phủi bụi nên thua là đúng, vả lại tác giả cũng cho 4 tên ấy gỡ gạc chút = việc để BS rỉ 1 tí HP.![]()
Vấn đề là mấy thằng lớp 6 kia nó thế nào !
Ở mức độ đã đi học võ thì 1 thằng lớp 10 chả thể nào đánh được 4 thằng lớp 6
Chú nào thích kiểm chứng thì thử đến Nhổn ấy , có mấy lớp Karate nhi đồng năng khiếu ấy, đố chú lớp 10 nào dám đến khiêu chiến xem- dù chú có học võ giời cũng chả đánh lại
Tôi từng chứng kiến 2 thằng nhóc lớp 7 Karate đạp 1 thằng đầu gấu tầm 18-19 tuổi chuyên xin đểu dính vào cây ,kêu la thảm thiết![]()
. Ông nói thế khác nào BS ko học võ công à :devil:
võ công của Bach Gia là mạnh nhất , tuy thằng Lưu tình nó 25 trùng thiên nhưng skill của nó ko bằng Bạch Sầu , thà nó học hết skill phái chung cực mà nó ăn 1 hit về làng thì ko còn gì để nói.Cái vụ BS solo 1 lúc 4 thằng phái chung cực đúng là chán. Tưởng sắp có 1 pha quyết liệt nào ngờ chú BS quẹt có mấy đường cả đám nằm lăn lóc, truyện gì quảng cáo mấy thằng Chung Cực cho ghê vào, nào là có 4 thằng đó sẽ ngang với Bạch Gia.
Có 1 cái nhảm nữa là thằng Lưu tinh sau này cũng có sức mạnh 25 Trùng Thiên vậy mà BS cho 1 Hit => về làng.
Truyện gì mà quá dễ dãi, đành rằng kô cần cù cưa nhây nhưa như Phong Vân nhưng cũng phải thể hiện quyết liệt 1 tí cho độc giả khỏi mất hứng chứ.

mà sau này lại thua đau đớn thằng chẳng nhai cái gì như thằng thánh vương. Thằng kiếm thánh cũng là 1 vấn đề tự dưng nó siêu quá vậy
, nói thật từ phần 3 PV trở đi tác giả đã quên mất là phần 2 là BKV nhai chân nguyên rồi
.