CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN VÕ THẦN Ở ĐÂU ?? little help please.

  • Thread starter Thread starter SUZA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mình vừa hoàn thành xong bộ hải hổ nên nắm khá nhiều cốt truyện của tổ tiên bạch gia kể cho anh em nghe chơi ( do = tiếng hoa nên 1 số nhân vật mình ko biết tên anh em thông cảm).
Sức mạnh con người vốn bình thường nhưng vào những năm giữa thế kỷ 20 đã bắt đầu phát sinh đột biến--> người đầu tiên phát triển nguồn sức mạnh này là 1 viên tướng gốc hoa trong quân đội Hoa Kỳ tên là Lam Võ Thiên Đạo, sau đó ông tiên đoán là với sự phát triển của Khoa học- KT như hiện này thi trong khoảng 1000 đến 2000 năm nữa trái đất sẽ bị hủy diệt và loài người sẽ bị diệt vong---> Ông lập nên 1 tổ chức với hi vọng thay đổi trái đất tên là Lam Mộng với 5 thành viên chủ chốt ( trừ ông ra ) mà tất cả đều là con của ông ấy, con nuôi thì có 3 người gồm: Điện Nhãn, Thiên Đạo, Thù Nam và 2 con ruột là Lam Mộng và Orca . Do Lam Mộng là tổ chức do cường giả tạo ra nên phát triển rất nhanh kể cả trong chính trị cũng như trong quân sự--> từng bước khống chế thế giới::(.
Trước sự phát triển của Lam Mộng thì 1 người đủ tư cách cũng như sức mạnh đã xuất hiện với cái tên Hải Hổ ( hay còn gọi là Hổ Biển), chỉ biết trong thời gian ngắn anh liên tục xuất hiện và phá hủy nhiều tài sản cũng như các vụ làm ăn của Lam Mộng--> Lam mộng quyết định tiêu diệt.
Hải Hổ tên thật là Bạch Quân Lãng từ nhỏ đã xuất hiện những năng lực kỳ lạ, do 1 lần ko biết nên đã sử dụng năng lực giết chết bạn và được cha gửi sang Mỹ để học về kỹ năng sử dụng năng lực đặc biệt, khi trở về anh trợ giúp cha làm ăn ( Nhà họ Bạch là 1 thương gia giàu có) nhưng cha của anh lại bị ám sát và anh nghi ngờ là do Lam Mộng ra tay nên mới chống lại Lam Mộng.

Truyện Hổ Biển có xuất bản ở Việt Nam ( tầm 2 năm rưỡi trước) mà. Có điều nét vẽ xấu ( có thể do in lậu), nội dung thì vào hồi đó cũng có nhiều truyện kiểu võ hiệp thời hiện đại này nên cũng chỉ đọc được tới tập 3 thôi:hug:.
 
trời cái thằng hải hổ sống ở cái đời nào mà giờ xuất hiện:o
 
Quan hệ của bọn mạnh ở thời điểm này rất lằng nhằng :D
 
mà không biết tay nguyệt võ thần có dây mơ rễ má gì với họ bạch
 
Tình hình truyện ra chậm quá làm anh em ko có gì để bàn luận::(
 
Nhà xuất bản ra quá chậm.
Mà ông tác giả này viết truyện thấy nản cốt truyện ko vững tý nào cả .thằng nào cũng có mấy chặng đường quá khứ liền cứ muốn nói đến cái ji` thì kể quá khứ ra .
Ông này viết theo kiểu gặp đâu giải quyết đấy ko có bố cục trước thì phải . có khi h cũng chưa biết truyện đi đâu về đâu.
đặc biệt thằng khắc báo sao có nhiều quá khứ thế .suốt ngày kể
 
Tại ra chậm quá chứ quá khư thằng nào cũng ko dài quá 2 chapter đâu X(.
 
chờ đọc cái truyện võ thần ni lâu wa'
có ai bik sau này thằng em của võ nam ra sao ko, chắc cũng là hàng khủng:'>
 
thằng đó tuy có đc bạch thiên quân nhưng cá nhân tớ vẫn thấy cùi bắp . chịu chưa đc 6 chiêu của võ nam thì lăn đùng ra đất ...:o
 
tại thằng đó ko gặp thời thôi ,lúc nó về thủy tinh nổ sm ai cũng lên 50 trùng thiên rồi mới thấy nó cùi bắp chứ lúc trước đó nó về chắc trùm :D
 
1 trùng thiên bằng bao nhiêu sức ngựa ta.

Sao nó không ghi là cấp độ 10, cấp độ 25, cấp độ 50 ta. Giống lv trong game đấy.
 
1 trùng thiên nó tính tương đương 1 vạn mã lực:'>. Đọc trước các phần của võ thần mới thấy nxb trẻ ko thể ra 1 lần 5 phần được vì mỗi lần 4 phần nó ra là giải quyết đựơc 1 số vấn đề vừa đủ--> chapter thứ 5 lại thành thừa ( ko phải thừa so với tập trước mà là với tập sau).
 
bác kể tiếp về vụ hoạt ma quyết đi Aolong vuong ( vua rồng ở dưới ao thì phải)
 
Hôm nay ra quán truyện thì thấy trên có truyện mới tên Hải Vương, đoán 90% là hải hổ thì ra phải thật --> Nếu phát hành đủ bộ thì truyện này khoảng 25 tập và sẽ có đầy đủ nhưng cái mình đã kể và những cái thiếu sót nữa anh em nhớ đọc nhé :D.
 
truyện hải vương nó in lậu ko biết có ra đủ ko, tập hôm nay nó vẽ thằng bạch tích lịch nhìn giống hệt thằng bạch sầu :D
 
bác kể tiếp về vụ hoạt ma quyết đi Aolong vuong ( vua rồng ở dưới ao thì phải)
Nick của ông ấy là Ảo Long Vương chứ không phải là Ao :'>
Đây là tên 1 bộ truyện Fantasy , nội dung thì xem cũng chả hiểu lắm
 
Ảo Long Vương đọc khoảng 13 tập đầu thì cực hay nhưng ko hiểu sao tự dưng sang phần 2 với hình vẽ cực xấu X(. Trở lại võ thần tập 20, như đã nói thì ma thần sẽ xuất hiện ở tập này và tập sau sẽ đánh với nó. Hix hóa ra anh em với thằng thủ nam là thứ nam :D 2 thằng này làm nổ tung thổ tinh--> tạo thành bình nguyên tinh. Điều lạ là thế này đó là bọn đế vương của BNT lại có khả năng điều khiển ma thần mới kinh chứ :o. Với tình hình này thì khoảng 3 tập nữa thủy tinh sẽ được khai phá và Bạch Sầu chuẩn bị tái xuất giang hồ :'>
 
lúc đầu nghe ma thần tưởng thằng nào ghê lắm hóa ra là con quái thú;;)
.
___________Auto Merge________________

.
cha vô tướng cũng lì gớm phải trúng đủ 3 chiêu mới chịu lột mặt nạ mà cái dấu ? có ý nghĩa gì mà sao thiên quân với tay này đều có :o bác long vương chắc rành lắm::)
 
lúc đầu nghe ma thần tưởng thằng nào ghê lắm hóa ra là con quái thú;;)
nó còn có khả năng hợp thể với mấy tên Đông-Nam Hoàng Đế nữa kìa, nhưng sau này 1 số trong đám đó cũng bị Võ Nam khống chế.
 
Ở tập 20 của NXB, Vô tướng dịch thành Vô Tương, lại còn cái tên Lôi Áo ? Tên thật của Vô Tương à ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top