1. Mình cũng thấy Bạch Sầu có chiến vân như vậy, chắc là do luyện tập mà có đấy.
2. Mình không biết.
3. Hình như VN sau khi kết hợp với Ma thần + Thiết Điểu thành VN khổng lồ đánh bọn Bình Nguyên Tinh, Đánh Lộ Bảo và bọn võ thần đeo mắt kính đen gì đó... Sau khi đánh thắng chắc VN mệt và đuối quá nên biết mình sắp chết nên đã nhờ Bật Nhị và BS ra tay dùm, hay hình thức tái sinh cho sau này thì phải. Bạn có để ý con của Võ Nam không? giống VN thiệt nha, còn nhỏ vậy mà dữ lắm đó.
4. BS bị thằng tóc đỏ và thằng đầu trọc( xếp của Lộ Bảo và bọn đeo kính đen), đánh bại và bị khống chế, quay về Bạch Gia tàn phá và giết cả vợ nữa. Mình cũng không biết bị chi phối bằng gì nữa.
5. Thiết Mã sau này lương thiện trở lại và hi sinh để cứu BS khỏi bị khống chế, hi sinh anh hùng thiệt.
6. Coi tới các chương sau này xuất hiện VN ác thật đáng ghét, đây là kẻ xấu và ác nhất mà mình biết, đội lốt trong con Khỉ đợi BS giết thằng tóc đỏ xong và BS bị đuối sức là ra tay giết BS ngay( chương 192). Sau này còn giết luôn Bất Nhị nữa chứ, giết Bất Nhị là một cách tàn nhẩn( chương 230-231).
2. Mình không biết.
3. Hình như VN sau khi kết hợp với Ma thần + Thiết Điểu thành VN khổng lồ đánh bọn Bình Nguyên Tinh, Đánh Lộ Bảo và bọn võ thần đeo mắt kính đen gì đó... Sau khi đánh thắng chắc VN mệt và đuối quá nên biết mình sắp chết nên đã nhờ Bật Nhị và BS ra tay dùm, hay hình thức tái sinh cho sau này thì phải. Bạn có để ý con của Võ Nam không? giống VN thiệt nha, còn nhỏ vậy mà dữ lắm đó.
4. BS bị thằng tóc đỏ và thằng đầu trọc( xếp của Lộ Bảo và bọn đeo kính đen), đánh bại và bị khống chế, quay về Bạch Gia tàn phá và giết cả vợ nữa. Mình cũng không biết bị chi phối bằng gì nữa.
5. Thiết Mã sau này lương thiện trở lại và hi sinh để cứu BS khỏi bị khống chế, hi sinh anh hùng thiệt.
6. Coi tới các chương sau này xuất hiện VN ác thật đáng ghét, đây là kẻ xấu và ác nhất mà mình biết, đội lốt trong con Khỉ đợi BS giết thằng tóc đỏ xong và BS bị đuối sức là ra tay giết BS ngay( chương 192). Sau này còn giết luôn Bất Nhị nữa chứ, giết Bất Nhị là một cách tàn nhẩn( chương 230-231).
...



