_JFK_
Donkey Kong
- 6/1/07
- 412
- 273
Ngắn gọn thôi : Em đang quen 1 Hot girl !
Mà cái khó hiểu là em thậm chí không chủ động cưa cẩm gì, em còn không dám nghĩ tới chuyện đó luôn ấy, vậy mà vào ngày 15/1/2009 ( ngày Huy Hoàng) , ấy thổ lộ hết với em, lại còn bảo đã để ý em từ lâu lắm rồi nữa chứ ! Sướng cứ phải nói là như bay lên mây. Thì lúc đầu sướng thế thôi, càng dần em càng đặt câu hỏi "Tại sao?" [chỉ là tự nhủ thôi]
_Ấy của em phải gọi là cô bé đáng yêu và đáng để yêu nhất mà em từng biết, ấy xinh theo phong cách hiện đại nhưng lại hiền diệu 1 lối rất cổ điển. Cụ thể là không thích bị dòm ngó, ghét chỗ đông người [vì sẽ làm mình trở nên nổi bật :'>] và sống nội tâm. Bonus vào cái background đó là 1 gia đình khá giả [xe hơi đưa đón] và trí thức [bố mẹ là bác sĩ] . Như vậy là quá hoàn hảo rồi!

_Còn em thì sao ? Chỉ bình thường hơn cả chữ "bình thường", học lực giỏi nhưng không thật sự nổi bật trong lớp, cũng mang tiếng là thằng "dễ nhìn" nhất lớp nhưng chả có gì đáng tự hào khi đa số mạng boy lớp em toàn dạng "xấu trai 1 cách công khai". Em nghĩ cái làm em nổi bật là tính cách nhộn nhộn của em thôi. Ngoài ra chả có gì !
Em cứ thấy khập khiễng thế nào ấy, chuyên này nó có vẻ "cổ tích" quá đi thôi ! Như kiểu cóc ghẻ mà được thiên nga yêu ấy. Mặc dù cả về hành động và lời nói của ấy đều không khiến em hoài nghi gì nhưng sao em cứ thấy bất an. Em sợ ấy chỉ ngộ nhận tìnhcảm của ấy cho em, không phải tình yêu như ấy nghĩ mà chẳng qua chỉ là 1 chút cảm tình với anh chàng nổi nhất lớp thôi ! Cám ơn đã đọc . :hug:
Mà cái khó hiểu là em thậm chí không chủ động cưa cẩm gì, em còn không dám nghĩ tới chuyện đó luôn ấy, vậy mà vào ngày 15/1/2009 ( ngày Huy Hoàng) , ấy thổ lộ hết với em, lại còn bảo đã để ý em từ lâu lắm rồi nữa chứ ! Sướng cứ phải nói là như bay lên mây. Thì lúc đầu sướng thế thôi, càng dần em càng đặt câu hỏi "Tại sao?" [chỉ là tự nhủ thôi]
_Ấy của em phải gọi là cô bé đáng yêu và đáng để yêu nhất mà em từng biết, ấy xinh theo phong cách hiện đại nhưng lại hiền diệu 1 lối rất cổ điển. Cụ thể là không thích bị dòm ngó, ghét chỗ đông người [vì sẽ làm mình trở nên nổi bật :'>] và sống nội tâm. Bonus vào cái background đó là 1 gia đình khá giả [xe hơi đưa đón] và trí thức [bố mẹ là bác sĩ] . Như vậy là quá hoàn hảo rồi!


_Còn em thì sao ? Chỉ bình thường hơn cả chữ "bình thường", học lực giỏi nhưng không thật sự nổi bật trong lớp, cũng mang tiếng là thằng "dễ nhìn" nhất lớp nhưng chả có gì đáng tự hào khi đa số mạng boy lớp em toàn dạng "xấu trai 1 cách công khai". Em nghĩ cái làm em nổi bật là tính cách nhộn nhộn của em thôi. Ngoài ra chả có gì !
Em cứ thấy khập khiễng thế nào ấy, chuyên này nó có vẻ "cổ tích" quá đi thôi ! Như kiểu cóc ghẻ mà được thiên nga yêu ấy. Mặc dù cả về hành động và lời nói của ấy đều không khiến em hoài nghi gì nhưng sao em cứ thấy bất an. Em sợ ấy chỉ ngộ nhận tìnhcảm của ấy cho em, không phải tình yêu như ấy nghĩ mà chẳng qua chỉ là 1 chút cảm tình với anh chàng nổi nhất lớp thôi ! Cám ơn đã đọc . :hug:


Nếu ấy của bạn xinh thật sự như bạn nói thì cũng khó tránh khỏi 1 chú hổ báo nào đó kết. Mà ôi thôi cạnh tranh với mấy thằng vừa liều vừa chày cối thì... :'>

