oh, nếu đụng chạm đến cậu thì tớ xin lỗi
nhưng có lẽ nên hiểu rõ ý của tớ chút nhỉ? ý tớ nói loại đùa giỡn tình cảm của người khác là mấy đứa thấy có người để ý đến mình thì giả vờ thích lại làm người kia tưởng bở nhưng thực ra là chỉ làm trò chơi cho tụi nó, lúc thường thì có vẻ ko sao nhưng khi tụ tập mấy đứa bạn lại với nhau thì tụi nó lại mang việc đó ra để mà cười nhạo, tất nhiên là luôn có khuyến mại sự khinh bỉ
và trường hợp này dễ thấy nhất là 1 kẻ có mọi ưu điểm tự nhiên lại thích 1 người kém hơn rất nhiều (có thể chỉ là ưu điểm về ngoại hình, gia cảnh... còn tính cách hay học lực thì kém xa)
chỉ tội cho nạn nhân của những trò đùa đó thôi, và tớ định nghĩa những kẻ như vậy là vô học (mà thực sự thì những kẻ như thế cũng chỉ đến lớp làm cảnh chứ có học hành gì đâu)