lonely_boy189
Mr & Ms Pac-Man
- 2/9/08
- 133
- 4
Mình và em nó = tuổi nhau,cũng quen 1 dịp tình cờ trên fb wa thằng bạn C3 của mình.nói chuyện vs em dc 1 năm.lần đầu tiên gặp mặt là hồi tết năm nay,mình rũ em ý đi xem phim chung vs bạn mình em ý cũng vui vẻ đồng ý .Ban đầu mình vẫn chư để ý em ấy,mình còn nhờ em ấy làm quân sư cho mình,em ấy cũng nói vs mình chưa bao h thấy ai như mình,và em ấy và mình lúc đó bắt đầu làm bạn thân của nhau,em ấy cũng hay đi xem phim đi chơi vs mình.
Rồi dần dần mình có cảm tình vs em ấy.về chuyện t/c của em ấy vs ny em ấy ban đầu có cãi vã mình đều nói đỡ cho ny em ấy,nhưng về sau mỗi lần như thế mình có bày tỏ quan điểm của mình về ny em ấy có lần mình nói "Tại sao ngta làm bà tổn thương nặng nề nhiều lần như thế bà lại bỏ qua tui không hiểu bà ntn",em ấy chỉ trả lời vs mình "Tại tui còn biết ơn những gì ngta làm cho tui nên tui ko bỏ dc".về sau thì mình biết ko chỉ đơn giản là biết ơn mà mỗi lần tổn thương như thế em ấy lại yêu nhiều hơn.
Có lần em ấy nói vs mình " tui không bao h muốn cắt đứt mqh của 2 đứa mình,nếu có thì chỉ có ông thôi".nghe xong e cũng lấy làm vui vui.Và mình cũng nói là mình có t/c vs em nó,lúc đó em nó cũng tưởng mình đùa nhưng sau 1 hồi thì biết mình nói thật,bởi vì em ấy có ny nên đương nhiên là em ấy ko từ chối thẳng mà ghép mình vs 1 nhỏ bạn khác của mình(mình cũng thấy khóc chịu khi người mình thích gán mình vs ai lắm),rồi sau đó thì em nó và mình vẫn nc bt cho tới bây h.
p/s: hôm wa e thử ko nt,thì em ấy cũng ko nt cho em luôn các bác ạ :3,rồi e hỏi " có lẽ từ sau tết bà không còn thấy thiếu thiếu khi ko nc vs tui nữa nhỉ? "
em ấy trả lời như vậy " ừ tui cũng không thấy như thế lâu rồi,mọi thứ là ntn nè,ban đầu tui vs ông đi song song,ông ném tui cục gạch làm tui vấp ngã,rồi ông đi tiếp"
nge xong thì mình bất ngờ ko biết mình đã làm gì -_-,hnay mình có nói chuyện dc 1 tí nhưng mình thấy không thỏa đáng,em ấy nói đợi em ấy đi làm tối về em ấy nói chuyện vs mình tiếp
Rồi dần dần mình có cảm tình vs em ấy.về chuyện t/c của em ấy vs ny em ấy ban đầu có cãi vã mình đều nói đỡ cho ny em ấy,nhưng về sau mỗi lần như thế mình có bày tỏ quan điểm của mình về ny em ấy có lần mình nói "Tại sao ngta làm bà tổn thương nặng nề nhiều lần như thế bà lại bỏ qua tui không hiểu bà ntn",em ấy chỉ trả lời vs mình "Tại tui còn biết ơn những gì ngta làm cho tui nên tui ko bỏ dc".về sau thì mình biết ko chỉ đơn giản là biết ơn mà mỗi lần tổn thương như thế em ấy lại yêu nhiều hơn.
Có lần em ấy nói vs mình " tui không bao h muốn cắt đứt mqh của 2 đứa mình,nếu có thì chỉ có ông thôi".nghe xong e cũng lấy làm vui vui.Và mình cũng nói là mình có t/c vs em nó,lúc đó em nó cũng tưởng mình đùa nhưng sau 1 hồi thì biết mình nói thật,bởi vì em ấy có ny nên đương nhiên là em ấy ko từ chối thẳng mà ghép mình vs 1 nhỏ bạn khác của mình(mình cũng thấy khóc chịu khi người mình thích gán mình vs ai lắm),rồi sau đó thì em nó và mình vẫn nc bt cho tới bây h.
p/s: hôm wa e thử ko nt,thì em ấy cũng ko nt cho em luôn các bác ạ :3,rồi e hỏi " có lẽ từ sau tết bà không còn thấy thiếu thiếu khi ko nc vs tui nữa nhỉ? "
em ấy trả lời như vậy " ừ tui cũng không thấy như thế lâu rồi,mọi thứ là ntn nè,ban đầu tui vs ông đi song song,ông ném tui cục gạch làm tui vấp ngã,rồi ông đi tiếp"
nge xong thì mình bất ngờ ko biết mình đã làm gì -_-,hnay mình có nói chuyện dc 1 tí nhưng mình thấy không thỏa đáng,em ấy nói đợi em ấy đi làm tối về em ấy nói chuyện vs mình tiếp

cứ xem như là người bình thường.nhưng mà ngặt 1 nỗi, nhà mình vs nhà ẽm gần nhau mấy lần ẽm chạy xe wa nhà mình rồi đưa xe cho mình chở đi chơi -_-,haizzzzzz
. Bảo là bận rồi, nên kèo xem phim hủy đi, muốn xem thì yêu không thì đi mà xem một mình