Có xe máy là .... không nên

  • Thread starter Thread starter zippo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trường mình bảo cấm đi xe trên 50cc, hồi còn bảo có công an này nọ vào tận trường kiểm tra các thứ, rốt cục giờ vẫn thấy mấy chiếc Mio, Max, Wave ở trong trường, số còn lại bê hết ra mấy bãi bên ngoài trường gửi, có mái che đàng hoàng :)) Nhưng không rõ chúng nó mặc đồng phục thế thì lách luật như nào?
P.s: Mình thì cứ xe 50cc chạy lông bông chả ai thèm để ý, có đứa còn bảo xe máy điện =) Cơ mà 50cc tay ga thì mua thấy phí thật =)
 
ko riêng gì trường em đâu ... cả cái vn này cấm người chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe máy trên 50cc :|
Biết thế mà trường em tụi nó vẫn đi đầy , có vài hôm công an vào xét bải ra về thấy mỗi đưa 1 tờ biên bản kết quả => treo giò 1 tuần đi lao động cảnh cáo :-ss
Góp ý riêng cái này thôi, ko ai "treo giò" cậu 1 năm vì cái tội này đâu, đình đám lắm thì 1 bản kiểm điểm và giả vờ hạ hạnh kiểm :'>
Cái này trường e bị rồi , đụng người ta " treo giò " 1 năm lun :|
Trường mình bảo cấm đi xe trên 50cc, hồi còn bảo có công an này nọ vào tận trường kiểm tra các thứ, rốt cục giờ vẫn thấy mấy chiếc Mio, Max, Wave ở trong trường, số còn lại bê hết ra mấy bãi bên ngoài trường gửi, có mái che đàng hoàng :)) Nhưng không rõ chúng nó mặc đồng phục thế thì lách luật như nào?
P.s: Mình thì cứ xe 50cc chạy lông bông chả ai thèm để ý, có đứa còn bảo xe máy điện =) Cơ mà 50cc tay ga thì mua thấy phí thật =)

Tai ga 50cc thì phí quá , mặc đồng phục bị bắt thì chỉ chịu chết ... ko khai man đc :-s
 
lách luật = ra ngoài trường gửi xe :-?? có gì đâu mà ko đc, giờ giả sử cậu là nhà giữ xe, có đứa mặc đồng phục cấp 3 chạy SH vào cậu ko nhận :|
nếu thích đi xe máy ở PT thì cứ xin mua con cub hàng ngon mà chạy, an toàn, đảm bảo, đừng chê cub Nhựt nhé ;))
 
Ý là mặc đồng phục đi ngoài đường không lẽ chẳng bị công an dòm ;))
 
cái đó thì hên xui :-" ở nhà vẫn mặc áo hồi lớp 9 chạy xe đi chợ ầm ầm, lượn lờ với các chú đầy mà có ai thèm nhìn đâu :-? hay tại mình wave ghẻ :((
 
bọn bạn ông nhà quê hay ko có nhận thức mà ko hiểu rằng không nên sờ vào những vật có giá trị của người khác?
 
Mấy thằng bạn của chủ thớt, nếu không phải là chiến hữu đồng cam cộng khổ thì nên tạch sớm. Lớp 11 thì đạp xe cho nó khỏe người chứ vội đi xe máy làm gì. Hình ảnh một cậu học sinh cấp 3 mặc đồng phục đạp xe đạp đi học (hoặc đi chơi :D) vẫn luôn là một hình ảnh đẹp (theo ý em). Với lại chủ thớt đã biết suy xét rõ ràng lợi và hại như thế thì chắc hẳn đã có câu trả lời trong tâm.
 
=)) bị chúng nó bắt nạt rồi lên đây khóc mếu =))
tập sống có chính kiến một xíu đi =))
 
Giờ có vụ nhà trường cấm xe 100c nữa hả ???

Hồi mình đi học Nou, AB, Atila các kiểu gửi đầy trong sân trường ... 0_o
 
hồi cấp 3 mình đi học = xe máy thời gian đầu vẫn gửi đều trong trường ... xong tự nhiên 1 dạo lại kô đc gửi nữa , thế là đem vứt ở ngoài nhà để xe của mấy cái chung cư cao tầng gần đấy =.='
 
Nói chung việc nên hay không nên đi xe thì tùy quan điểm, ý thức từng người.

Khuyên bạn là xã giao với "các bạn" kia thôi, đừng thân thiết gì cả. Lũ đấy làm bè chứ chẳng phải bạn.

Kém miếng hó chịu, trâu buộc ghét trâu ăn thôi. Bây h bạn còn đi học nên "phải" bó mình trong môi trường đấy, sau này nếu gặp chuyện tương tự thì bạn tự hỏi mình xem đồ mình dùng có thực sự hữu dụng và tạo cảm giác thoải mái cho mình hay ko thôi, người khác nói mặc kệ.

Sếp có con lap vaio nhưng dùng không hết chức năng đổi cho mình dùng. Người nào tốt, thức sự hiểu giá trị tài sản người ta còn làm thế nữa là mang tiếng bạn bè mà củ chuối thế.
 
mình cũng lớp 11 như cậu, vì anh chị đi làm hết còn có mình mình là con út nên mình đc ba má cho chiếc AB để đi học vs đi chơi
xe mình thì trừ khi thằng nào muốn mượn xe mình chạy nó phải chở mình chứ ko bao giờ đưa chìa khóa cho nó đem đi phá lung tung, thằng nào nói gì thì kệ nó.
chắc tại chú hiền wa' nên mới bị bạn bè bắt nạt, gặp mình thì thằng nào thử nói giọng đó xem là biết nhau ngay chứ gì
chơi bạn thì nên chọn bạn mà chơi, mà chơi bạn cũng đừng để bạn leo lên đầu lên cổ
 
Mình cách đây 4 năm còn học lớp 12, ngày ngày vẫn chạy Future, học thêm hay trái buổi đc ông già cho chiếc nov2 chạy cũng hãnh diện vãi :'>, có ai hỏi mượn j đâu ? Chắc do chủ thớt biết chọn bạn :|
 
Có 1 lần chạy xe k đội mũ , chạy ngang CAP , thấy chú áo xanh chạy chiếc Dream , mình chạy wave TQ , chạy ngang nhìn cười một cái , chú ấy cũng cười lại , tầm 45-50t thôi =))
 
phương châm là k bao giờ cho dân tổ mượn xe ;)) chủ topic chọn hội khác mà chơi \m/
 
xe mình, mình đi, ko có xe thì bus mà làm tới thôi \m/
ngán cái vụ cho mượn xe lắm, ko phải ích kỷ hay gì nhưng mà lỡ nó luộc xe, gây tai nạn, thí xe mình cho cá vàng thì sao ? :|

cậu chủ thớt chắc kết bạn phải đám cù bất cù bờ nào đó rồi :-j tránh xa tụi nó càng sớm càng tốt :)
 
đây đâu phải là bạn ???? bạn như vậy mà cũng là bạn àh :-o

nói thẳng ra với chủ thớt là mình chẳng bao giờ cho ai mượn xe để đi chơi cả, nếu có mượn thì nó đèo mình giống như bạn D4rK_cL0uD_2903 nói, chẳng bao giờ giao chìa khóa xe cho ai hết, trừ khi là việc gấp mà thôi...
 
nghe như kiểu bọn bạn thằng em chơi chỉ để lợi dụng mượn xe ý
tốt nhất đi xe đạp có cho nó mượn còn đỡ xót >.<
 
Chạy chiếc Cup, xe đạp, xích lô, ... thế là chả thằng nào so bì cả :>

Tội gì chạy xe xịn :-"
 
Chạy xe xịn cóc có tiền đổ xăng ... :-<:-<
 
Back
Top