haylachinhminh
Fire in the hole!
tui quen em đã 8 tháng, nếu tính cái ngày mà chính thức thì chỉ 4 tháng thôi
lúc trước tui cũng theo đuổi em,1 cách rất kiên trì,tốn khá nhìu công sức.như bao thằng khác,nhưng người dc chọn lại là tui có lẽ vì tính của tui là thành thật, ăn ngay nói thẳng .......
em ko đẹp, nhưng được cái da dẻ trắng hống hào,..... người nói chung là hơi mập 1 tí ....
tui đối xử với em ấy có lúc còn hơn cả bản thân mình , em thix ăn gì , xem gì , tui biết , .....và tui đều chìu cô ấy hết lòng ...
Mỗi khi tui vô tình làm em giận thì ,người xin lỗi , nài nì đều là tui cả ... nói chính xác là tui yêu em rất nhiều ...
Em cũng yêu tui,nhưng những câu nói thầm thì vào tai như a y e chỉ có tui mà thôi ,
tui ko thấy em nói nhưng câu như thế bao giờ , chỉ có tin nhắn là nhắn như vậy ( em y a nhiều lắm , hoặc em nhớ a ... ) chả thấy em nói bao giờ cả
Tôi đặt trọn niềm tin vào em ... nhưng niềm tin ấy dần dần bị mai một bởi vì ... tui dần nhận ra em là 1 con người thực dụng thì đúng hơn
Cách đây đúng 1 tuần,chuẩn bị về nghỉ hè em bảo tôi là sáng ngày mai hãy về , tối này ở lại chơi với em nhe... :whew:, lúc trên đường đi thì em bảo là cần 1 cái giỏ xách để mang đồ về nhà cho nên em bảo là mình đi siêu thi nhe a ...
đi siêu thị với em ( tốn hết 600k , chính xác là 588k), ::(
Lần nào đi chơi tui cũng bỏ tiền ra là chính, mặc dù 2 đứa đã y nhau rồi,
cô ấy còn bảo là , a cho em mượn đỡ 150k nhe, ( bảo là mượn nhưng em biết mình chẳng dám đòi lại )
Đi chơi về xong ( 9h45 tối ) , em bảo là có công chuyện bận phải về, mặc dù tui đã nói với em là ở lại chơi với a đi , mai mình phải xa nhau 1 tháng lận ...
thế mà em vẫn 1 mực đòi về ...
Thôi thì cho em về vậy,hôn nhau xong tui tính đi về ngủ , thì thấy có gì ko ổn , tôi đi theo dõi em ... thì thật ko ngờ em đi hẹn với thằng khác ,
Khốn nạn thật ... :o
Tui chờ nó đi với thằng kia xong thì tui gọi điện bảo là qua đây gấp có chuyện .. thế mà nó chối quanh có , trong khi tui tận mặt chứng kiến ... 1 hồi sau em nó cũng thú thật rồi năn nỉ tui hãy tha thứ...
Lúc nó mặc dù trong lòng tui rất bực và bùn ( vì mình yêu ngươi ta thật lòng và đối xử rất tốt mà bi giờ ng ta lừa dối tình cảm của mình nv)
Và đã nhiều lần như thế ...
nhưng lần này em bảo là lần cuối,em sẽ kobao giờ nv nữa
tui đã tin và tha thứ cho em 1 lần nữa....
Sáng hôm sau về,dc mấy hôm em bảo là đang cần tiền gấp ... và hỏi mượn tui 300k ...
Lúc này tui cảm thấy rất bùn vì em nó mượn tiền ko biết ngại hay sao ...?
Lúc trước 1 lần chia tay, nhưng cố ấy đã níu kéo tui 1 lần
Có cái hôm tui và em giận nhau, em nhắn tin bảo tôi là " a là 1 con người bệnh hoạn , đừng làm em gê tởm a" -> thú thật lúc đó tui rất bực , vì y như bị xem thường vậy
Đúng là khốn nạn thật
-------------------------------------
đây là toàn bô sự việc 100% ko thêm bớt , a e cho ý kiến với
lúc trước tui cũng theo đuổi em,1 cách rất kiên trì,tốn khá nhìu công sức.như bao thằng khác,nhưng người dc chọn lại là tui có lẽ vì tính của tui là thành thật, ăn ngay nói thẳng .......
em ko đẹp, nhưng được cái da dẻ trắng hống hào,..... người nói chung là hơi mập 1 tí ....
tui đối xử với em ấy có lúc còn hơn cả bản thân mình , em thix ăn gì , xem gì , tui biết , .....và tui đều chìu cô ấy hết lòng ...
Mỗi khi tui vô tình làm em giận thì ,người xin lỗi , nài nì đều là tui cả ... nói chính xác là tui yêu em rất nhiều ...
Em cũng yêu tui,nhưng những câu nói thầm thì vào tai như a y e chỉ có tui mà thôi ,
tui ko thấy em nói nhưng câu như thế bao giờ , chỉ có tin nhắn là nhắn như vậy ( em y a nhiều lắm , hoặc em nhớ a ... ) chả thấy em nói bao giờ cả
Tôi đặt trọn niềm tin vào em ... nhưng niềm tin ấy dần dần bị mai một bởi vì ... tui dần nhận ra em là 1 con người thực dụng thì đúng hơn
Cách đây đúng 1 tuần,chuẩn bị về nghỉ hè em bảo tôi là sáng ngày mai hãy về , tối này ở lại chơi với em nhe... :whew:, lúc trên đường đi thì em bảo là cần 1 cái giỏ xách để mang đồ về nhà cho nên em bảo là mình đi siêu thi nhe a ...
đi siêu thị với em ( tốn hết 600k , chính xác là 588k), ::(
Lần nào đi chơi tui cũng bỏ tiền ra là chính, mặc dù 2 đứa đã y nhau rồi,
cô ấy còn bảo là , a cho em mượn đỡ 150k nhe, ( bảo là mượn nhưng em biết mình chẳng dám đòi lại )
Đi chơi về xong ( 9h45 tối ) , em bảo là có công chuyện bận phải về, mặc dù tui đã nói với em là ở lại chơi với a đi , mai mình phải xa nhau 1 tháng lận ...
thế mà em vẫn 1 mực đòi về ...
Thôi thì cho em về vậy,hôn nhau xong tui tính đi về ngủ , thì thấy có gì ko ổn , tôi đi theo dõi em ... thì thật ko ngờ em đi hẹn với thằng khác ,
Khốn nạn thật ... :o
Tui chờ nó đi với thằng kia xong thì tui gọi điện bảo là qua đây gấp có chuyện .. thế mà nó chối quanh có , trong khi tui tận mặt chứng kiến ... 1 hồi sau em nó cũng thú thật rồi năn nỉ tui hãy tha thứ...
Lúc nó mặc dù trong lòng tui rất bực và bùn ( vì mình yêu ngươi ta thật lòng và đối xử rất tốt mà bi giờ ng ta lừa dối tình cảm của mình nv)
Và đã nhiều lần như thế ...
nhưng lần này em bảo là lần cuối,em sẽ kobao giờ nv nữa
tui đã tin và tha thứ cho em 1 lần nữa....
Sáng hôm sau về,dc mấy hôm em bảo là đang cần tiền gấp ... và hỏi mượn tui 300k ...
Lúc này tui cảm thấy rất bùn vì em nó mượn tiền ko biết ngại hay sao ...?
Lúc trước 1 lần chia tay, nhưng cố ấy đã níu kéo tui 1 lần
Có cái hôm tui và em giận nhau, em nhắn tin bảo tôi là " a là 1 con người bệnh hoạn , đừng làm em gê tởm a" -> thú thật lúc đó tui rất bực , vì y như bị xem thường vậy
Đúng là khốn nạn thật
-------------------------------------
đây là toàn bô sự việc 100% ko thêm bớt , a e cho ý kiến với
Bị đào mỏ khơi khơi như thế còn không biết trốn. 


!! Chim cút chuột rút đi thôi chủ topic ơi.
,may mà chủ topic chưa có mối quan hệ thắm thiết đấy :hug:
,gặp tui là cho rớt từ vòng gửi xe gòi 
,nhưng từ h thì biết bộ mặt thật của nó rồi,ko mua đồ,ko cho mượn tiền nữa và bác cứ kiếm người yêu mới đi .Biết rằng làm được như vậy là rất khó vì bác đã yêu nó thật lòng nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất mà tớ nghĩ được rồi :hug:
