coco ( 2017 )

Nhà chuột bóp đầu bóp đuôi nhà WB thế này thì thốn quá :))

Bóp gì. Lúc phim chưa ra có đứa nào dám vỗ ngực tự tin nhà Chuột bóp đầu bóp đít thằng WB dc không, bọn nó còn khinh Thỏ với Coco như gì :)) . Ăn nhau là ở chất lượng phim thôi

Btw, đọc trên Forbes thấy có 1 bài nói về vụ Coco dc chiếu ở Trung Quốc, buồn cười ghê. Ai cũng biết bọn Trung có chính sách kiểm duyệt CẤM các thể loại phim có yếu tố ma quỷ, tâm linh, vì lệnh chống mê tín dị đoan của chúng nó. Mấy phim như Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, Ghostbusters... đều bị cấm chiếu. Vậy mà sau khi đội kiểm duyệt coi xong Coco thì cho ra thẳng rạp, không cắt xíu nào :)) , chắc mấy ông bà đấy cũng khóc trôi bàn trôi ghế rồi.

https://www.forbes.com/sites/robcai...nas-superstition-hating-censors/#6852b19d20b0
 
Thế Harry Potter là phim phù thuỷ mà sao lại được chiếu ở tàu nhỉ
 
Thế Harry Potter là phim phù thuỷ mà sao lại được chiếu ở tàu nhỉ
Bên Tàu tính theo cơ số thì Harry Potter nó không lôi kéo fan nhiêù vậy đâu . Hồi xưa mới ra chủ yếu là do khác biệt văn hóa , sau này tuyên truyền nhiều hơn nên kéo được 1 mớ fan đó chứ .

Mà chủ đề film nào bàn film đó bẻ lái sang đâu không thế ?
Film này nội dung khá dễ đoán , thế giới người chết không chi tiết và sâu sắc hay mang tính châm chọc như tác phẩm cũ của Pixar cho lắm (nếu có thì chủ yếu là qua cá tính nổi loạn của chú nhân vật 9) ...mà sau này coi thì thấy công thức Disney nồng nặc , hai đoạn Hector và Coco cứ làm mình xúc động , nhiều khi chỉ đơn giản vậy thôi mà làm nước mắt muốn tuôn ra .

Giới thiệu về thế giới người chết không đặc sắc Zootopia (xin lỗi mình biết so sánh vậy là không chính xác =)) ) .
Điểm thì mình cho 7.5 / 10 , đánh giá nội dung cỡ inside out nhưng + 1 điểm âm nhạc nữa nên 8.5 .
Hãy luôn nhớ về gia đình , ngày giỗ ông bà nhớ làm đàng hoàng nghen :D .

PS : #ykiencanhan chứ không biết phải đang trở nên kỳ thị không mà ba cái công thức cũ của Disney hay cố ý nhét vào film nó đang làm mình hơi chán ...cũng có thể do ý thức chủ quan đổ thừa tất cả do Disney cũng như đổ thừa thằng WB chăng =)) .

PS 2 : không phải gấp rút gì nên việc nó bonus Frozen mình thấy lời và coi rất khá , dù không khí giáng sinh chả ăn nhậu gì nhiều tới dân VN mình cho lắm , (đú không nói nhé) .
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thấy trong ảnh nhìn có vẻ đô con nên không nghĩ là Hector, từ đầu đoán là NTR, ai ngờ không phải =)).
 
mình thì cứ nghĩ cây đàn của lão có phép gì đó nên bị lão kia chôm thôi =)) ai dè nó "dark" hơn mình tưởng =))
 
Tưởng cái yếu tố cha nội kia giàu sang nổi tiếng như chả thèm ngó gì tới người nhà là đủ đoán rồi chứ , sau này ngay cả khi chết vẫn sống kiểu giàu sang và không tôn trọng nghệ thuật là hiểu rồi.
Dark là việc thằng nhóc nó bùng nổ , nổi loạn nhưng cuối cùng nó mới hiểu ra rằng cái tôi của nó dẫn đến sai lầm chồng chất , nó mà không phải main char thì chắc là chú ăn trộm chứ chả phải nghệ sĩ hay thợ đóng giày gì xấc , không phải bị thuốc kiểu như thích thì phải liều = mọi giá =))
 
Ernesto de la Cruz phán chuẩn mie nó rồi =))
No one was going to hand me my future, it was up to me to reach for my dream, grab it tight and make it come true.
Câu này dark hơn mình nghĩ lúc mới xem trailer :))
 
đi coi với bạn hôm qua việc đầu tiên sau khi ra khỏi rạp là chửi frozen =))
 
Quái , đám dân coi film hoạt hình box này chạy đâu ráo rồi nhỉ ;)) .
 
Vừa xem trưa nay. Chấm 10/10. Lâu lắm mới có phim khiến mình xúc động thực sự như vậy. Sẽ hoàn hảo hơn nếu không có 30 phút đầu của nợ của frozen.
Phim chắc win chặt cái best animated feature năm nay rồi.
 
Disney giờ mạnh quá rồi, chắc tương lai chiếm thế độc quyền luôn quá. Ngày trước coi book of life thấy cũng ý nghĩa, giờ có coco nhất định cuối tuần đi xem. cơ mà sao bản 3d phụ đề ko chiếu ở sài gòn vậy ? :(
 
Ko anti frozen với phim ngắn chiếu kèm nhưng mà ngắn thì ngắn thôi chứ dài quá gần 21p + quảng cáo của rạp nữa, làm người ta phát nản. Mà đến giờ ta vẫn ko hiểu sao Frozen với Elsa lại thành hiện tượng toàn cầu nữa, biết là có yuri rồi nhưng ko thể nào làm hype đến mức kinh khủng như thế dc :-?? cỡ Elsa chỉ ngang Moana là cùng mà Moana còn chịu đầu tư xây dựng vụ văn hóa, Elsa thì chả có gì ngoài cái váy lấp lánh %-(

Phim về nỗi cô đơn, nhiều người đồng cảm. Người ta đi xem lại rất nhiều, ở VN chiếu từ cuối tháng 11 đến tận Tết là hơn 2 tháng, ai đi xem lại đc giảm giá, thường phim bom tấn ở VN cũng chỉ chiếu kh 1 tháng là cùng.
 
Disney giờ mạnh quá rồi, chắc tương lai chiếm thế độc quyền luôn quá. Ngày trước coi book of life thấy cũng ý nghĩa, giờ có coco nhất định cuối tuần đi xem. cơ mà sao bản 3d phụ đề ko chiếu ở sài gòn vậy ? :(
Thì coi 2D phụ đề thôi , lồng tiếng cũng được nhưng nghe ca thì tra cmn tấn =))

Btw : tuy film có vài đoạn khiến mình xúc động nhưng ...hỏi coi lại không thì chắc là không .
 
bữa đọc bài nào trên reddit tụi nó bảo theo sử thì hoa mộc lan phải la người hung nô cơ =))
 
mình vẫn nghĩ gái chinh chiến như hoa mộc lan phải có tí cơ trong người , dạng như gal gadot bên WW ấy....xem ra đám tàu vẫn chuộng style liễu yếu đào tơ trong mọi hoàn cảnh =))
 
Back
Top