Code Geass : 1 bộ Anime sâu sắc ?

CG vốn nó đâu có đặt nặng về mech, mech ở đây chỉ là thêm vào cho nó có màu mè và để câu tiền mà thôi :))
 
Đấu trí cái này ảo quá, tất của mọi dự đoán của các nhân vật trong này nếu để ý kỹ vào thì rất thiếu cơ sở, đó là lý do thằng già Britania hẻo =)) ....

Mà END cái này thì tớ chả muốn nói gì vì nó chả có gì đáng nói lắm, khổ cái là diễn biến của anime hơi nhàm hay nói cách khác là không thích ....

Mà anime loại này thuộc thể loại đấu trí chứ có phải loại đọ gaydam với niềm tin của thằng nào trâu bò hơn đâu mà so sánh nó với gaydam được ...
Đấu trí không thì cho mech vào làm gì,tất cả mọi anime thể loại mecha thì mecha luôn là 1 trong những trọng tâm của anime, lão đạo diễn phim này cố gắng kiềm chất mecha lại là để giảm thiểu sai số của những những màn đấu trí trong phim lại làm cho nó có vẻ có lý đấy chứ =)) ....

Còn 100 char nam thì thấy anh Kira Yamato trong GDS không ;)) ........
 
hàng của Sunsire mà không nhét mech vào khác nào ăn cơm mà không có thịt
chân lý đơn giản mà cũng phải hỏi [-x
 
Sunrise cũng có nhiều bộ không phải mecha vậy, nhiều nữa là đằng khác, mặc dù thể loại mecha đúng là món tủ của nó thật ............
 
Đánh trận mà lính đấu lính thì thường quá nên chắc làm bộ CG Sunrise nâng cấp lên mech cho nó hoành tráng, chắc chủ yếu để hút thêm fan mech, ít ra thêm được loại mới vừa đấu trí vừa mech =)). Ngay từ đầu bộ này ko chuyên về mech rồi, nó chỉ là yếu tố đánh trận thôi, nói về đường đi, mục đích, hành động... của LL từ đầu cho đến lúc die là chính. Còn về cái trí thì đúng là tớ cũng thấy nhiều cái ảo, nhất là vụ đoán được câu trả lời của người khác rồi tự mình thu băng để đối thoại với họ với thời gian và độ chính xác... vô đối của anh LL =)). Nhưng thôi kệ anime mà ;)).
 
Sunrise cũng có nhiều bộ không phải mecha vậy, nhiều nữa là đằng khác, mặc dù thể loại mecha đúng là món tủ của nó thật ............

Mỗi tội cái này dính tới chính trị
có thấy cái nào của Sunsire dính tới chính trị " ảo " mà không có vài em hàng nóng đời mới bay tung tăng không :-* ?
 
Phải đổi mới sáng tạo chứ cứ theo lối mòn mãi sao khá nổi [-( ....
 
hàng của Sunsire mà không nhét mech vào khác nào ăn cơm mà không có thịt
chân lý đơn giản mà cũng phải hỏi [-x

bác thấy mấy thằng tu hành thật nó có bao giờ ăn cơm với thịt ko , chân lý đơn giản vậy mà cũng nhầm dc [-X
 
^người ta so sánh mà ông đem tu hành vào làm gì thế =))
 
Ý nói ăn cơm với thịt là đầy đủ chất lượng và dinh dưỡng ấy ;)).
 
nếu đã đấu trí, đánh trận thì thấy quân lính cùng xe tăng máy bay đánh nhau thích hơn
là 1 vài con robot lướt đi lướt lại...... cùng lắm là power armor như trong manga red eyes
 
bác thấy mấy thằng tu hành thật nó có bao giờ ăn cơm với thịt ko , chân lý đơn giản vậy mà cũng nhầm dc [-X

troll L-)
đang nói về mấy thằng Sunsire nhét mech như 1 phần tất yếu của cuộc sống mà đem ra so sánh với mấy lão sư cả đời nhìn gái vén quần là quay mặt chạy dài
 
Mỗi tội cái này dính tới chính trị
có thấy cái nào của Sunsire dính tới chính trị " ảo " mà không có vài em hàng nóng đời mới bay tung tăng không :-* ?

Tại sao dính tới chính trị là phải nhét mech vào hả bác?

Hay thằng Sunsire nó quan niệm chính trị là mech? Quan niệm này mới lạ phết :P
 
chính trị => chiến tranh => mech =))
 
mấy pác bàn đến mức này em hết dám nói gì =.="
-xem cái này nếu mà nói ai thật sự phản Lelouch thì chắc là thằng OUgi =))
 
Ai phản ai ;)). Ougi nó sống vì Nhật, thằng LL bỏ Nhật thì Ougi nó bỏ LL, tớ thì tớ cũng thế :-"
 
Phim này xem được, làm gì đến nỗi thất bại.

Đoạn kết L.L chết cũng hơi lạ nhưng trong mắt những người xung quanh (không biết nó là DK) thì nó chết là đúng: giết cha, phản bội đồng minh, phản bội bàn bè tùm lum.
 
-xem cái này nếu mà nói ai thật sự phản Lelouch thì chắc là thằng OUgi
thằng Ougi thì mê sắc :-"
L.L thì bị ép quá nên đành phản Nhật chứ sao :)
mà thôi,cái này SS2 khó hiểu vãi ...,nhiều chỗ vô lý,cái end được nhưng mà tại sao kô cho thằng Suzaku chết ...... X_X,để trên đời làm gì thằng bại não như thế b-(
 
Công nhận, cho thằng **** chết cùng mới phải, kiểu như LL thủ sẵn hàng rồi đòm, lưỡng bại câu teo ;))
 
Ai phản ai . Ougi nó sống vì Nhật, thằng LL bỏ Nhật thì Ougi nó bỏ LL, tớ thì tớ cũng thế
Thằng Ougi phản chứ ai, nguyên 1 đám đầu đất cũng gật gù theo nó, công nhận quả đấy Schneidzel nó phải ôm bụng cười ngặt nghẽo mất mấy ngày vì sự ấu trĩ và mê gái của thằng Ougi.
 
Back
Top