Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Đọc bài bạn này nản quá...nước VN này ai cũng nghĩ dc thông suốt như bạn chắc 10 Hồ Chủ Tịch cũng ko giải phóng nổi =,=
 
À ha, nhắc đến cụ, cậu có biết cụ từng bị nói là "bán nước" không? Dân ta nói hẳn hoi nhé.

Số là sau khi cụ hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3, đồng ý cho 15k quân Pháp thay thế 20 vạn quân Tưởng ở miền Bắc, Việt Minh rút khỏi Hà Nội về Việt Bắc, 1 số người kiên định, khả sát bất khả nhục, blah blah... bảo cụ là bán nước cho giặc, cụ sang Pháp bị giặc mua chuộc, bảo rằng phải dốc hết sức đánh đuổi giặc... Cụ phải lên đài phát thanh vừa khóc vừa nói "Hồ Chí Minh này quyết không bao giờ bán đứng đồng bào. Xin đồng bào tin tôi"....

Đấy. Lúc nào cũng đòi đánh dốc túi thì là dũng cảm, phỏng?
 
À ha, nhắc đến cụ, cậu có biết cụ từng bị nói là "bán nước" không? Dân ta nói hẳn hoi nhé.

Số là sau khi cụ hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3, đồng ý cho 15k quân Pháp thay thế 20 vạn quân Tưởng ở miền Bắc, Việt Minh rút khỏi Hà Nội về Việt Bắc, 1 số người kiên định, khả sát bất khả nhục, blah blah... bảo cụ là bán nước cho giặc, cụ sang Pháp bị giặc mua chuộc, bảo rằng phải dốc hết sức đánh đuổi giặc... Cụ phải lên đài phát thanh vừa khóc vừa nói "Hồ Chí Minh này quyết không bao giờ bán đứng đồng bào. Xin đồng bào tin tôi"....

Đấy. Lúc nào cũng đòi đánh dốc túi thì là dũng cảm, phỏng?
Cái éo gì thế nầy :o chán sống à 8-}
 
nói 1 đằng cãi 1 nẻo, lolz...

đang nói đến tư tưởng "1 nhúm quân ko có tư cách giải phóng đất nước" của bạn kìa, lol, VN có tư tưởng thế thì chắc chúng ta đang ngồi học lịch sử trung hoa rồi...
 
À chung quy thế này, bạn b_dice lúc trước có nick là blue_dice xong bị chém nếu tớ nhớ ko nhầm, 1 thời vào bên vục S*cku với những lí lẽ rất là vê lờ, càng cãi thì càng cùn. Trong lần trước bạn này cũng theo chủ nghĩa đô hộ kiểu mới, cho rằng Brit đô hộ như vậy thì dân Jap dc sung sướng, đời sống cao hơn, du nhập khoa học kĩ thuật vào và blah blah blah.... :-"

Và cãi sướng mồm đến lúc sái quai hàm, đủ bài rồi thì bạn ấy rút lui. Đầu óc bạn ấy theo tư tưởng khác người anh em ạ, chỉnh mãi cũng chẳng chịu nghe đâu nên cứ ignore là xong, lảm nhảm gì cứ kệ bạn ấy =))
 
@Garfield: Tường bạn Chok đang nói về việc khả sát bất khả nhục chứ :D

@F.Say: Nói chung là cụ rút về Việt Bắc là đúng đắn. Cơ mà đúng là có ý kiến rút lui là nhục nhã :|

@C.C: đây là nick thứ 3 từ sau cái blue_dice :D cái nick này cũng post bài ở TG được. Câu bài làm quái gì :-j
 
(Xin đừng chém em nha a Sinbad và a chí tôn T_T vì em lỡ bàn ct ) Xin thưa với cậu , cậu so sánh 2 cái chẳng có gì giống nhau . 15k quân Pháp + 20 vạn quân Tưởng nếu bọn nó rush 1 phát thì Hà Nội chẳng ra cái gì , Bác lúc ấy chọn hòa hoãn và đuổi Tưởng để tranh thủ chuẩn bị đánh Pháp . Còn Suz , nó là dân Japan .. nó bán cha , bán bạn , bán cả tổ quốc để mong leo lên vị trí cao trong Brit nhằm làm một chuyện ko tưởng đó là thay đổi Brit từ bên trong . :|
 
Các bố nói chán bỏ xừ. Liều mạng và dũng cảm là 2 cái khác nhau nhé. Liều mạng là chả biết nghĩ gì, chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết. Đánh trận phải biết tiến biết lùi. Dùng đầu,các bố ạ :|

và bạn dice sẽ dùng súng bắn chết bố bạn ấy nếu bố bạn ấy chống đối quân xâm lược. Xin chúc mừng bố bạn dice, con ông ấy thật vĩ đại =))
 
Ko muốn spam đâu :|

Nhưng kiểu nói của cậu này khiến tớ nhớ đến 1 cậu tương tự ở bên VNS, cũng trong 2pic CG, cũng coi anh **** là 1 anh hùng or something like like that :| Nói chung là theo kiểu bênh anh **** :| Cho rằng những hành động của anh ý là đúng, là hợp lý, mà tớ tin ai đọc bài cũng thấy ngứa đít vì những cái nó ở đâu đâu ý.

Và dĩ nhiên là cậu đó bị combo dồn dập...

P/S: Ô GVN auto replace cái tên anh S = **** lúc nào thế :-?
 
@Delta-Force: Tớ chả có ý so sánh thằng ku Su với cụ đâu. Sánh thế quái được mà so. Nhỉ?

Tớ chỉ muốn nói là thỉnh thoảng có những người máu nóng, anh hùng chủ nghĩa, lúc nào cũng phải liều mạng đến cùng :| Tình cảnh Tokyo lúc ấy chắc cũng chả khác Hà Nội mấy. Bị Brit ép đến ass rồi, đánh không được, giữ không được thì chạy. Cứ bảo thủ mãi thì không bị thằng Su chọc cũng bị 1 thằng thuộc cấp bán đứng thôi =((
 
@Bạn trên:Nếu bạn đánh chứ S.u.c.k mà không có dấu chấm thì tự động bị thay bằng **** là chắc chắn, cái này có từ lâu rồi
Ông già Suzaku thuộc cái loại bảo thủ mù quáng, nướng lính không tiếc. Đã thua đứt đuôi con nóng nọc ra rồi còn không chịu đầu hàng. Vì cái sỹ diện hão mà làm bao nhiêu lính phải chết.

Khi Lulu mời Suzaku ra nhập BK (mà hình như lúc ấy chưa có tên là BK) thì nó mới chỉ là 1 đám phản loạn con con, có trong tay dăm chục cái 9mare cùi, tư cách gì mà đòi giải phóng Japan?
Thua đứt đuôi con nòng nọc cũng còn cả đống cách khác với đầu hàng . Đàm phán kéo dài thời gian . Xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài . Di tản căn cứ quân sự . Hòa hoãn tạm thời để xây dựng lực lượng ( như VN mình đấy ) . Còn đầu hàng 1 cái thì toàn dân thành nô lệ , mạt kiếp cũng không nhìn thấy ánh mặt trời được nhé . Chả có dân tộc nào trên thế giới muốn sống như thế cả
Còn về **** , cứ cho nó không gia nhập BK vì thấy khi đó cái nhóm ấy chưa có tiền đồ gì cả , nhưng sau này thì sao ? Trước khi ăn cái geass live , thằng này đã khô mồm kêu gào vận động nó đấy thôi , BK lúc đó cũng danh tiếng lẫy lừng rồi mà kết quả thế nào ? Nó có thèm để ý đến quốc dân đồng bào đâu, chỉ chạy theo gái là giỏi
EDIT: post bài này lúc chưa có cái post 1572 , nhưng trả lời luôn cho bạn B-dice : thế dân Nhật lúc đó đã chạy chưa mà **** phải vội giết cha để đầu hàng ?
 
@Lờ Lờ: Bố thằng Su thông minh như thế thì đã tốt. Tính toán được như thế thì Japan chắc đã không bị chiếm. :D Thế nên mới bảo ông già thằng Su bảo thủ => trước sau cũng bị chọc thôi. Ở hoàn cảnh ấy (Brit ép đến ass, quân đội chắc là tan vỡ rồi) thì chỉ còn cách
1/đầu hàng
2/tử thủ (mà chỉ là ngồi chờ chết chứ chả phải thủ thiếc gì)

p/s: đi xem bóng đá đây, tý bốc phét tiếp :))
 
@Lờ Lờ: Bố thằng Su thông minh như thế thì đã tốt. Tính toán được như thế thì Japan chắc đã không bị chiếm. :D Thế nên mới bảo ông già thằng Su bảo thủ => trước sau cũng bị chọc thôi. Ở hoàn cảnh ấy (Brit ép đến ass, quân đội chắc là tan vỡ rồi) thì chỉ còn cách
1/đầu hàng
2/tử thủ (mà chỉ là ngồi chờ chết chứ chả phải thủ thiếc gì)

p/s: đi xem bóng đá đây, tý bốc phét tiếp :))

Cách thứ 3 : hòa hoãn , kéo dài thời gian và kháng chiến lâu dài thì sao ?
 
Tớ chỉ muốn nói là thỉnh thoảng có những người máu nóng, anh hùng chủ nghĩa, lúc nào cũng phải liều mạng đến cùng Tình cảnh Tokyo lúc ấy chắc cũng chả khác Hà Nội mấy. Bị Brit ép đến ass rồi, đánh không được, giữ không được thì chạy. Cứ bảo thủ mãi thì không bị thằng Su chọc cũng bị 1 thằng thuộc cấp bán đứng thôi

Đấy là cậu nghĩ đó là máu nóng, đó là nổi hứng anh hùng rơm. Nhưng liệu cậu có thực sự biết được nhân vật lúc đó nghĩ cái gì không :|

Bây giờ giả dụ là anh **** làm đúng đi, anh ý có thể thay đổi được brit từ bên trong đi. Thì theo cậu nghĩ 1 eleven có thể làm gì để thay đổi charles, 1 kẻ có geass như LL, 1 kẻ đã thề rằng sẽ giết God ? Thằng **** đối với charles chỉ là 1 con cờ, chả có tác dụng quái gì cả, việc nó được làm Ko7 cũng do nó bán thằng L.L. Thậm chí cậu có thể thấy, nếu nó ko được làm Ko7, thì nó cũng chỉ là anh pilot quèn quanh quẩn ở Area 11.

Tốn men tiêu hóa quá :whew:
 
@Lờ Lờ: Bố thằng Su thông minh như thế thì đã tốt. Tính toán được như thế thì Japan chắc đã không bị chiếm. Thế nên mới bảo ông già thằng Su bảo thủ => trước sau cũng bị chọc thôi. Ở hoàn cảnh ấy (Brit ép đến ass, quân đội chắc là tan vỡ rồi) thì chỉ còn cách
1/đầu hàng
2/tử thủ (mà chỉ là ngồi chờ chết chứ chả phải thủ thiếc gì)
Rút quân, ém hàng chờ ngày khởi nghĩa lại chứ tội gì phải đầu hàng hay tử thủ. Theo tớ biết thì Jap cũng có địa hình hiểm trở nhiều đồi núi thích hợp chơi trốn tìm mà :-" chưa kể là lúc đó chạy qua TQ lánh nạn cũng được
 
suy cho cặn kẽ thì chuyện bố của **** lúc đấy cứ khăng khăng đòi tử thủ là điều sai lầm, nhất là trong tình thế lúc ấy của Jap là thua chắc 100 %.
Tuy nhiên việc thằng **** giết bố để đầu hàng giặc không những thế lại trở thành chó săn cho Brit việc này là không thể chấp nhận được.
 
@F.Say: Nói chung là cụ rút về Việt Bắc là đúng đắn. Cơ mà đúng là có ý kiến rút lui là nhục nhã
Rút lui với đầu hàng nó khác nhau nhé, ta cho Pháp vào Bắc chứ ta có đầu hàng Pháp ko?

Thế nên mới bảo ông già thằng Su bảo thủ
Bố thằng Su là quyết tâm chiến đấu chứ ko đầu hàng, khác với liều lĩnh đem quân ra nướng nhé.
 
@LL và Gokudera : Brit khí thế đang mạnh, chắc là không hòa hoãn hay chơi trốn tìm được :D sang Trung Quốc núp váy mấy thằng thái giám thì đỡ được mấy ngày? :-j

@AMOEX : Tớ cũng chưa tiêu hóa được :D với lại bỏ cái chữ su.ck giùm với, nhìn toàn **** đau mắt, khó đọc lắm =((

@black_cat: tớ thấy chả khác gì nhau :)) (trong trường hợp này)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top