Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Lolz bạn cháo lấy ava không hỏi tác giả nhé L-)

Mà Cornelia chết bao h thế, lúc bom nổ nó đang ở trên tàu cơ mà 8-}

Mà nếu là tài liệu về chuyện bắt giam Cornelia thì giá trị mịe gì, cũng như bắt tù binh thôi :-?
 
lúc lão đến vẫn đánh nhau ì ùng mà, đã nổ bomb đâu [-(

Kaminejima là cái gì thế nhỉ?

Nếu muốn xem 2 hổ đánh nhau , thì sau đó lão cũng phải xuống để nhặt xác , đằng này tới xem 2 thằng con đánh nhau thì để làm gì ? Thằng nào sống thì thịt nốt à ?
Kaminejima.......chả biết viết thế có đúng không ....là cái đảo ở SS1 mà ở đó tớ thuổng được con 9mare xịn ấy
EDIT: mình là 1 cặp phải để ava giống nhau chứ em yêu :'>

Mà Cornelia chết bao h thế, lúc bom nổ nó đang ở trên tàu cơ mà
Mà nếu là tài liệu về chuyện bắt giam Cornelia thì giá trị mịe gì, cũng như bắt tù binh thôi

Giá trị ở chỗ đó là Princess của Brit là một , ít ra cũng làm con tin trao đổi được . Cái giá trị thứ 2 là thằng này ém nhẹm vụ đó đi mà ko cho Toudou biết
Mà cũng có thể Asahina còn biết thêm về em Chigusa nữa :-"
 
Mà Cornelia chết bao h thế, lúc bom nổ nó đang ở trên tàu cơ mà

Mà nếu là tài liệu về chuyện bắt giam Cornelia thì giá trị mịe gì, cũng như bắt tù binh thôi
tao nhầm :'>
Nếu muốn xem 2 hổ đánh nhau , thì sau đó lão cũng phải xuống để nhặt xác , đằng này tới xem 2 thằng con đánh nhau thì để làm gì ? Thằng nào sống thì thịt nốt à ?
dĩ nhiên!
2 thằng đấy thằng nào cũng nguy hiểm cả, có cơ hội xử cả 2 thằng thì tốt quá còn gì nữa, con cháu liên quan gì ở đây [-x

PS: 2 thằng trên để mịe sign 1 cặp đi cho nhanh=))
 
Đời đúng lắm đứa mở mồm ra mà dek suy nghĩ :| Tôi hỏi chú, em nó thì đã dek có tư tưởng chiến tranh, mắt thì mù, đi đứng cũng chẳng được thì làm dek gì được bây giờ, xách 9mare ra chiến trường óanh nhau à :|

ít ra cũng phải có chính kiến của bản thân chứ lúc nào cũng để cho đầy tớ của mình chỉ đạo mình thì đâu khác gì như con robo có lớp da người, mà chỉ có thứ phế thải mới vậy thôi, ai đời làm chủ để cho con đầy tớ ra lệnh coi gần hết phim rồi mà cũng hông thấy sao còn nói chuyện trên trời vậy, đây suy nghĩ kỹ rồi mới nói câu đó đấy.
 
chính kiến nó có đấy, mấy lầy thu hết can đảm ra lệnh cho con mụ kia đấy thôi [-x
em ý mới 15t, chân liệt, mắt mù, cả đời được bao bọc bởi thằng anh, giao tiếp chỉ có vài đứa trong trường, đòi nó chỉ đạo cả cái Japan hả:))
PS: giờ cho cậu lên lãnh đạo cái nước VN này xem nói đc mấy câu mà to mồm?
 
ít ra cũng phải có chính kiến của bản thân chứ lúc nào cũng để cho đầy tớ của mình chỉ đạo mình thì đâu khác gì như con robo có lớp da người, mà chỉ có thứ phế thải mới vậy thôi, ai đời làm chủ để cho con đầy tớ ra lệnh coi gần hết phim rồi mà cũng hông thấy sao còn nói chuyện trên trời vậy, đây suy nghĩ kỹ rồi mới nói câu đó đấy.
Hỏi thật ngoài lề một tí là từ đó đến giờ gặp bao nhiêu cảnh giống vầy :-/ ý bạn là kiểu na ná thằng mù coi phim sếch ấy hả:-?
@all : my sign - 1, 2 và 3 thôi đừng chơi với bạn ấy nữa [-(
 
nhưng con kia chỉ là con ở mà dám lớn tiếng ra lệnh cho mình mà cũng nghe thì đúng là ngu ngoại hạng , mình là chủ mà lại sợ nó thì đi làm đầy tớ luôn đi chứ đừng làm chủ nữa.
 
Lão ý cần cái di tích trên đảo để khởi động Rarnagrok, và theo đúng spoil thì Schneidzel sẽ là thí nghiệm đầu tiên =))
 
miss Romeyer (ミス・ローマイヤー, Misu Rōmaiyā?) Is An aide And advisor Assigned By Britannia To observe Nunnally Upon Her Appointment As The New Viceroy Of Area 11.
^:)^ ^:)^
 
đi theo hầu cho mình mà hông phải ở đợ thì là gì nữa.

Nó ngang với cố vấn cao cấp đấy bạn ạ , quyền nó cũng cỡ dưới 1 người và trên vạn người :|
 
được thuê để giúp đỡ , phục vụ đã là đi ở rồi tại dùng từ màu mè cho đỡ mang tiếng thôi, chứ bạn đã làm việc nhận lương ăn cơm của người ta là đã là ở đợ rồi.:-/:-/
 
được thuê để giúp đỡ , phục vụ đã là đi ở rồi tại dùng từ màu mè cho đỡ mang tiếng thôi, chứ bạn đã làm việc nhận lương ăn cơm của người ta là đã là ở đợ rồi.:-/:-/

miss Romeyer (ミス・ローマイヤー, Misu Rōmaiyā?) Is An aide And advisor Assigned By Britannia To observe Nunnally Upon Her Appointment As The New Viceroy Of Area 11.
nó vốn là người của Bri cài vào để theo dõi và giám sát con Nunally, ai thuê ở đây thế=))
 
Cãi cũng dek biết đường mà cãi nữa, sợ mấy thằng như vậy thật 8-}

Lolz ep sau anh S*cku mad luôn rồi 8-}
 
britania, thằng già vua chứ ai, bố của nun. mà đã là tay sai thì đã là đứa ở rồi, quan lại nhận bổng lộc thì là đầy tớ của vua, hay của nhà nước cũng vậy thôi.chẳng qua là cho chức danh cho oai ấy mà.
 
Tập này ko thấy C.C, cũng chả còn giọng C.C preview ở mấy khúc đầu :((
Vậy là tập sau chắc hết SRW, đánh xong lại về bàn chuyện gia đình và thêm mấy cái này nọ để push cho kịp cuối năm :-<

@all : thôi đừng nói nữa :-< bạn ấy nói đúng rồi, con ở của một anh cán bộ, anh cán bộ này dưới cấp một anh chủ tịch khác, thì hiểu nôm na là ở đợ của ở đợ... vậy đi :)>-
 
Tớ đề nghị bạn về lật từ điển tiếng Việt ra xem nghĩa chính xác của từ người ở trong tiếng Việt là gì đã, nghĩa của từ còn hiểu sai mà cứ bô bô 8-}

Từ h mình có thêm khái niệm mới, bất cứ người nào làm thuê, chỉ cần ko phải là chủ thì gọi là người ở, ôi thế giới này thật là rộng lớn 8-}

edit: buồn, dạo này mất trí nhớ xong lão đạo diễn bỏ mặc luôn ko cho mình xuất hiện =___=
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top