Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Trang 100 này :>

Sinbad nói:
Còn về việc bàn bạc chiến thuật thì... nhìn lại xem trong đám BK thì có đứa nào gọi là giỏi không? Diethard thuộc dạng khá nhưng thằng này chuyên lo việc đối ngoại nên không tính, còn những tướng lĩnh trên chiến trường như Toudou, Kallen, Ougi... Thử hỏi bàn với ai? Nếu có những đồng đội cỡ như Xing Ke hay Schneizel thì không nói làm gì đây toàn thằng đầu to óc bằng quả nho, bảo đâu đánh đấy thì có đem ra bàn cũng vô dụng. Toudou là một kẻ giỏi đánh nhau, chiến thuật điều quân nói thật là cũng tạm nhưng không đủ sức để với tới tầm vóc của trận chiến giữa Lulu và phe Brit. Ougi thì cứ khù khờ, hỏi cái gì cũng ớ ra, nếu không phải là ma cũ thì cũng bị đá đít ra giữa Battle field từ lâu rồi, Kallen là BodyGuard riêng của Lulu, trách nhiệm vệ sĩ chứ không phải quân sư. Lulu dù có muốn đem ra bàn bạc cũng chả có ai. Mà bọn BK chỉ quan trọng việc giải phóng Japan, Lulu tất nhiên chiến đấu để giải phóng Japan bên cạnh đó tất yếu sẽ còn một số việc chỉ liên quan đến cá nhân Lulu, bọn BK đâu cần biết để làm gì (điển hình là vụ Geass).

Bàn bạc chiến thuật đâu nhất thiết cần người bổ sung, ngang tầm? Bàn bạc trao đổi để cấp dưới (1 số tướng lĩnh chỉ huy) hiểu rõ các bước của kế hoạch, để phối hợp với nhau tốt hơn.
Thực ra không bàn bạc gì cũng là 1 cách điều hành. Như thế thì chỉ Lulu mới nắm được toàn bộ kế hoạch, không ai khác. Và do đó đảm bảo vị trí quyền lực cho mình. Nhưng đấy là ưu điểm và cũng là nhược điểm (cuối ss1).

p/s: Dạo này tớ có liên tưởng Geass power với Nuclear power :)) Cách anh Lulu sử dụng cũng giông giống với Mỹ. Đại loại là "Có cái này nguy hiểm lắm, chỉ anh với các bạn anh có là được rồi. Không thằng nào được tý tởn gì đâu đấy.... Ơ, anh đã bảo là không được rồi cơ mà, nghiên cứu cái giề? óanh cho bỏ mother bây giờ..." :))
 
Trang 100 này :>
Với tớ đây mới là trang thứ 40 thôi :-"
Bàn bạc chiến thuật đâu nhất thiết cần người bổ sung, ngang tầm? Bàn bạc trao đổi để cấp dưới (1 số nhân vật quan trọng) hiểu rõ các bước của kế hoạch, để phối hợp với nhau tốt hơn.
Thực ra không bàn bạc gì cũng là 1 cách điều hành. Như thế thì chỉ Lulu mới nắm được toàn bộ kế hoạch, không ai khác. Và do đó đảm bảo vị trí quyền lực cho mình. Nhưng đấy là ưu điểm và cũng là nhược điểm (cuối ss1).
Bàn bạc với cấp dưới mà chúng nó chỉ biết " vâng " với " dạ " thì bàn bạc làm quái gì cho phí thời giờ 8-} . Hơn nữa tớ quan niệm chỉ có 2 loại thuộc cấp là đáng giá : Loại chỉ biết mù quáng làm theo lệnh và loại thông minh sáng dạ biết tự thân vận động . Trong BK chưa có ai được loại 2 , vì thế đành xếp tất cả tướng tá vào loại 1 cho nó lành , chứ bàn bạc thì 9 người 10 ý , thằng thì sợ chết , thằng thì thích tranh công ..... loạn xạ lên , lúc ấy lại hiềm khích tị nạnh nhau thì rất dở
 
đang nghĩ đáng nhẽ ra thằng orange phải được lệnh cancel cái geass dở hơi kia của thằng suckcacku đi cho rồi.
 
vài trang trước cũng có người nghĩ ra rồi:'>
tốt nhất là em Nina lên cơn định cầm dao thiến Suzaku vì anh là eleven, geass live active anh chụp dao lụi lại con Nina :-"
thế là đẹp, lolz
mà trận đó Orange-kun sờ sờ ngay đấy mà sao thằng Lulu ko ra lệnh cancel cái geass live nhỉ =.="
 
Thế à, không đọc bài đó :D .. thỉnh thoảng mới vào cứ thế đến last page luôn nên nó thế ^^
 
Có lẽ Lulu chủ quan quá. Tự nhủ keo này Suc chết chắc rồi nên ko bảo cancel. Ngay từ đầu thằng Suc dọa là có mang bom mà nó cũng có tin đâu <.<
 
Đạo diễn bảo có vũ khí xịn là phải xài thì khó là đúng rồi ;;)
 
Với tớ đây mới là trang thứ 40 thôi :-"

Tớ cũng trang 40.Mà hỏi nốt cái này cho finish topic sau này còn ko hỏi nữa=))

"Cảm nhận của anh khi em mình bị đi lên gặp Shirley ngay trước mặt anh?"
 
xem cảnh anh ý lao vào vùng ảnh hưởng của vụ nổ mà còn hỏi thế à=))

cảm ơn anh Guilford đi nếu ko CG đã kết thúc sớm rồi=))
 
Đang hỏi thế để cảm xúc của anh ý bục ra=))Xem có cái gì chửi sục trong đấy không=))
 
Chết 8-} Hóa ra bạn Lulu tẩu thoát lâu rồi=.=

Mở hàng topic sau bằng câu phỏng vấn đấy vậy=))
 
C.C giờ có biết gì đâu mà cảm với chả nhận =))
Đang hỏi thế để cảm xúc của anh ý bục raXem có cái gì chửi sục trong đấy không
ngoài chửi **** ra anh ý còn biết làm gì nữa=((

hay lôi ảnh (hay đồ đạc blah blah gì đấy của con em) ra ôn lại kỉ niệm xưa:'>
 
It's all right, Nii-san. You have me. We will be together forever... just like before =))
 
Giá mà ghép dc ảnh Lulu ep mới với thằng Sục lúc bị Kallen táng vào đầu nhỉ,tha hồ mà sướng :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top