• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[ COH ] Bạn thích những câu nói nào trong COH ? :D

"gun might be that way ! let go to .... another way" ;))
 
chơi với mấy chú việt nam mình thấy toàn chửi thề,chưa có câu nói nào hay cả.có ai cho tôi nhìn thấ 1 câu không nhỉ ?
 
Riflemen
"Ready for die?"
Volks
"Volksgrenadiers, ready to push back the Yankees!"
Grenadiers(khi bị bắn):
"This better be God-dammed good, asshole!"
Còn dễ thương nhất phải kể đấy mấy bé Panther:"Shall we crush them, or shoot them?";))
 
Chỉnh sửa cuối:
"We just capped a fuel point and you light up a ******* cig-a-rette?" có lần nghe mấy chú rifleman nói câu này (lúc ấy mới chiếm xong fuel point =)) ). còn nếu ra lệnh cho rilfeman tấn công tank thì chúng nó trả lời "With all due respect sir... ARE YOU HIGH!?" ;))
 
"We just take a victory point like nobody else's busisness" hình như cũng của Engi
 
Cho mình hỏi, Jerry là thằng nào vậy các bợn :|
 
Jerry - huns - Krauf : tên lóng gọi quân Đức
Yanker : xoắn quân Mẽo
Tommy : chửi xéo thằng Brit
Ivan : là Nga ngố
Charles : Vịt ngan
Nigger : Người da đen nói chung
Sand nigger : dân ả rập
 
~~> Ít chơi.. ít Nghe.. nghỉ chơi rồi lại bên tai văng vẳng tiếng CS ~~> "Go Go Go"
 
The war is not gonna win itself

thích câu này nhất ^^ dịch theo google là


chiến tranh không phải là gonna giành chiến thắng bản thân :))
 
Mình thích câu này "We are airborne. We're meant to be surrounded"
 
hình như câu sau là "We beg to be surrounded" thì phải :D
 
khoái nhất câu" sniper has been kill in action" ~:>
và we lost the unit ~:>
 
tôi thích nghe từ "man down" :D
 
Mình thích câu của Volksgrenadiers : Fall back or we die here volksgrenadiers . Nghe câu này rất chi là buồn cười , mấy anh volks này hèn quá ,cứ sợ chết liên tục =)...............
 
từ "who ,do you want dead?" của anh chàng sniper nghe có vẻ đầy thách thức và kiêu hãnh.
 
"Heavy Panzer on the move" ! Ko hiểu sao cứ nghe thấy cái này là em khoái =))
 
"Achtung!Panzer!"
Không gì bằng khi cầm con King tiger càn lướt :))
 
"one shot,one kill" của mấy anh sniper cũng hay phết :))
 
\m/ "Sniper duty, let's get on it, GO!" \m/
 
Back
Top