Coi chừng bị lừa đảo, phong trào đang nở rộ

  • Thread starter Thread starter wonji
  • Ngày gửi Ngày gửi

wonji

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
20/4/05
Bài viết
639
Reaction score
1
Thân chào các bạn!
Trong Vua Pháp Thuật có một tính năng rất thú vị và hữu ích, đó là hình thức chuyển nhanh bất kỳ một vật phẩm nào đó cho người khác. Với tính năng này, khi bạn muốn bán một món hàng nào đó, chỉ việc đến gặp người chuyển thư ở kênh 8 của các server, bỏ món hàng vào và định giá số tiền cần thu về. Sau đó nhập tên người nhận. Khi người khác nhận được thư này, nếu họ đồng ý với giá tiền bạn đưa ra thì họ sẽ nhận lấy vật phẩm này, và sẽ mất đi một lương tiền tương ứng mà bạn đã yêu cầu trong thư.
4.jpg

Vừa tặng vừa cho thế này, ai chẳng thích


Tuy nhiên, một số kẻ gian lợi dụng điều này để lừa đảo người khác, họ sẽ gửi một vật phẩm giá trị thấp đến bất kỳ ai (thường là top đại dza), người nhận nếu chưa từng dùng qua chức năng này hoặc không để ý đến hàng chữ yêu cầu thu phí và vô tư lấy vật phẩm được gửi đến, thì đồng nghĩa với việc họ bỏ ra một số tiền lớn (thường là bạc) để “bị mua” một vật phẩm tầm thường, đến khi tá hỏa nhận ra thì ôi thôi! Tiền trao thì cháo đã múc. Sẽ càng nguy hiểm hơn nếu kẻ gian biết bạn có nhiều Vcoin, và hắn sẽ check vào ô Gold, như thế thì bạn sẽ bị mất rất nhiều Vcoin một cách rất oan uổng.
5.jpg

Kẻ gian sẽ check vào ô Thu Phí để các nạn nhân phải trả tiền khi nhận vật phẩm

Hoặc cao siêu hơn, kẻ gian sẽ còn hào phóng tặng cho bạn một số lượng bạc hoặc Vcoin, nhưng bù lại hắn sẽ Thu Phí lại với số lượng cao hơn nhiều con số bỏ ra, và khi đối phương nhận lấy sự hào phóng đó thì không biết rằng mình còn chơi sộp hơn kẻ kia khi đáp trả hắn bằng số tiền lớn hơn rất nhiều khoản được nhận.
1.jpg

Tinh vi hơn, kẻ gian còn hào phóng tặng tiền cho bạn

2.jpg

Nếu bạn không để ý và vô tư nhận...

3%281%29.jpg

... thì sẽ mất tiền một cách oan uổng.


Với cách này, bất kỳ ai cũng có thể bị “dính chấu” nếu không cẩn thận xem xét kỹ trước khi lấy vật phẩm. Chính vì vậy, khi nhận được thông báo có thư và đặc biệt là trong thư có gửi kèm một vật phẩm thì bạn hãy chú ý nhìn sang phần Thu Phí xem nó có đòi hỏi giá tiền không nhé. Và nếu bạn là một thương nhân thì lại càng phải cảnh giác hơn, chỉ giao dịch với những khách hàng tin cậy và dĩ nhiên trước đó đã có các cuộc ngã giá mặc cả của đôi bên.
Vua Pháp Thuật Team

Nguồn : http://vuaphapthuat.zooz.vn

Tuy biết các anh em GVN toàn là dân pro , nhưng tui cũng xin mạn phép lập 1 topic bên đây để cảnh báo những người chưa biết , vì chính tui còn bị tụi nó gửi thư nữa mà . Nó đưa tui 1 kim loại hiếm , mà đòi 200 Vàng =))
Các anh em cẩn thận kẻo tiền mất tật mang, còn cái lũ này , tui gặp đâu, tui PK nó ... :-w

 
Thực ra dân nhà mình cũng khôn lắm, thấy cái gì có chữ Thu phí mà có dấu tick nữa thì nhả ngay :))
 
nhiều chú gà bị dính lắm

:))

dính cái này GM chịu...chả can thiệp được... may ra nếu nó đòi nhiều vàng bạc quá thì ko giao dịch được >> thoát
 
cái thủ đoạn lừa đảo rẻ rách này thằng nào mà bị lừa thì thằng đấy quá ngu, chơi nhiều game nhìn cái này là biết lừa đảo rồi, =))
 
Cũng nói thế để còn biết :-s ......

Mình hay bắt pet gỡ lên gỡ xuống ở chỗ đấu giá .....

Hòm thư 1 đống , ko để ý cứ thấy Pet là lấy , đôi khi nhầm :-s..
 
Ko biết cái chú love kia não có vấn đề mà ko thu tận 4,000,000 bạc =))
 
Khi nó gửi 1 vật phẩm gì cho mình nhằm mục đích lừa đảo, thì mình đừng xóa lá thư đó, cứ để trong hòm thư, làm như dzậy là nó ko thể nào lấy lại đc vật phẩm :-*
 
có con gà hay con cọp cùi thôi mà... mất mác gì to tác đâu :))

thằng nào send gold qua thì mới mất tý gold
 
Hôm nay cũng nhận đc 3 lá như thế , =))
Mọi ng` đề phòng nhé , bên Tinh Linh có thằng MaxFox chuyên lừa đảo đấy, nó dụ đc lắm ng` , bây giờ đứng 1 top phú hộ rồi .
 
Hum nay nhận dc 1 lá, nó gửi 1 con pet cùi nói pet của mày mà mày klấy à, tao tốt bụng send mày đấy, lấy lẹ ko tao send ng` khác, con pet ghẻ mà để 200k ^^
 
Hôm nay mắc cười , 1 bác send cho con Độc Nhãn Miêu Bảo Bảo , lấy 200 vàng .
Mình im im ko nói , lát nó PM lại khóc lóc : anh ơi , xóa cho em bức mail , để em lấy lại con bảo bảo =))
 
=)) 1 câu truyện cười của năm chăng =))
 
Xin chào các bạn, tui là MaxFox, sver Tinh Linh. Các bạn có thể hiểu thêm về tôi thông qua avar rất ngầu bên cạnh đây.
Cũng ko định tốn giấy mực làm gì, nhưng thấy trong 4rum này có nhiều người hiểu nhầm, hay đúng hơn là nhận định sai vấn đề, nên tui cũng bỏ ra vài phút gõ vài chữ mong các bạn vào đóng góp ý kiến.
Hiện nay theo như các bạn đã biết , có 1 hiện trạng mà các bạn gọi là lừa đảo đang nỗi lên trong game. Và tôi là một trong những người bị bêu rếu nhiều nhất trong cái sver Tinh Linh.
-> Hỏi vì sao --> vì tôi " lừa đảo", trong khi đó tôi dám thề trên danh dự bản thân rằng tôi chưa hề lừa đảo.
Một buổi sáng. Tôi vào trang chủ thì thấy bài viết nói về cách giao dịch từ xa, tôi cũng táy máy thử sem sao, tôi vào game, bán cho 1 người xa xôi nào đó 1 bình máu với giá 50k bạc, người ấy đã ko ngần ngại chi tiền mua bình máu của tui --->> đại gia chăng.. Và kể từ đó, tui mang tiếng lừa đảo. Tôi ko quan tâm, tiếp tục công việc buôn bán của mình, và tôi đã gặp rất rất nhiều đại gia khác như thế, nhờ sự hào phóng của các đại gia nên tôi giàu lên nhanh chóng chỉ sau 1 ngày làm việc, ko chỉ bạc, đôi khi các đại gia còn bỏ cả vàng ra để mua máu của tôi bán, chắc là do máu tôi là máu chất lượng cao.
Ngày càng có nhiều người mắng tôi là đồ lừa đảo, nhưng tôi thì chả bao giờ lừa ai cái gì cả.
Tôi định nghĩa việc lừa đảo và làm ăn chân chính theo cách sau, các bạn xem có đúng hay ko.
Lừa đảo là khi bạn mua 1 món hàng , mà khi gd xong, bạn lại nhận dc 1 món hàng khác, hoặc ko nhận được gì cả, thì gọi là lừa đảo.
Còn đằng này, tôi hoàn toàn bị động trong việc làm ăn, tôi chỉ gửi bán thuốc dạo, và việc mua hay ko, là hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn, rõ ràng khi thư chuyển đến, có ghi thông tin rõ ràng, và bên dưới còn đánh chéo vào ô " Thu Phí" hẳn hoi. Nhưng điều đáng nói ở đây là các bạn ko nhìn vào những dòng tin đó, cũng như ko hề xem là đánh dấu vào ô thu phí hay ô tặng. Mà cái các bạn quan tâm là số tiền kèm theo, cứ ngỡ ai đó cho mình, và thế là cứ nhấn " Lấy" ------> thử hỏi đó là do các bạn tự nguyện hay tôi bắt ép các bạn.
Đó ko phải là do lòng tham của các bạn mà ra à. Và trớ trêu làm sao, đáng lẽ phải ghi là " đồng ý" hoặc " chấp nhận mua" thì lại ghi là " Lấy" ==>> điều đó gây ngộ nhận cho các bạn khi mua hàng chất lượng của tôi. Thử hỏi lần nữa, đó là lỗi của ai, của tôi --> ko, của bạn --> ko, là của nph, đó là do sự mù mờ của nph gây nhầm tưởng cho chính các khách hàng của họ.
Như 1 người đã mua thuốc của tôi với giá 400k bạc, sau đó gửi cho tôi 1 bức thư và mắng chửi tôi ko tiếc lời. Bạn ấy nói tôi là... đồ lừa đảo, ... nhục quá...,.. đi lừa đảo tiền người khác.....vv.
Nhưng thật là nực cười các bạn ạ, phía dưới những câu mắng chửi đó là khoản phí 700k bạc mà bạn ấy kèm theo cho tôi, tôi chả hiểu ngay lúc ấy ai mới là người nhục thật sự.
Tôi có thể đoán nếu lần đầu tiên tôi bán thuốc, và tôi cũng chỉ cho bạn ấy cách bán này, thì sẽ ko bao giờ có 2 từ " nhục lắm" mà thay vào đó sẽ là từ " cám ơn" các bạn ạ.
Tôi qua các 4rum khác thì đều thấy post bài um xùm mắng chửi những người như tôi, mà thực ra những người ấy lsau khi mắng chửi người khác là bắt chước họ, thật nực cười.
Sau mấy dòng tôi nói đây chẳng thể hiện cái gì cả, chỉ muốn cho các bạn biết những kẻ như thế mới thực sự là những thằng đạo đức giả .

Nguồn : http://diendan.vtc.vn/Lua_dao_%26gt%26gt_van_de_can_xem_set/m_5786771/tm.htm

Đỡ sao với bác này , viết cũng có lý mà cũng bó chíu ... ko biết phải nói thế nào ... Đúng là do thiếu hiểu biết + tham thì mới bị mất tiền mà =((
 
Lừa đảo có bao giờ nhận mình lừa đảo đâu. Từ sự sơ hở người khác mà trục lợi hok lừa đảo là gì =))
 
Nó bán máu một lần được 400k bạc. Mình đổ biết bao nhiêu máu mới kiếm được gần 300k =((
 
Nói chung là tui ko ưa cho lắm ... :(
 
Lừa đảo có bao giờ nhận mình lừa đảo đâu. Từ sự sơ hở người khác mà trục lợi hok lừa đảo là gì =))

nhưng bạn có thấy nó nói đúng ko :), cũng chỉ tại tham, thiếu hiểu biết, cứ thấy tiền là sáng mắt. Nếu nó chửi mình ngu chết ráng chịu cũng hok có gì là lạ. Người ta hơn nhau ở cái đầu :), còn cái đầu đó đi làm chuyện tốt hay xấu lại là chuyện khác :-*
 
Thằng MaxFox này nó đã biết trước thế nào cũng bị kiện , nên nó thủ sẵn mấy lời biện luận rồi :-" , cái này ai sơ hở thì chết thôi .
 
Back
Top