Cold Fear !!! Mắt thấy, tay chơi !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
chơi dạng này thì ngoài quen bị hù ra thì còn phải ráng nhớ vị trí của những nơi mình muốn đến nữa
lúc đầu tui chơi quên hết đường đi phải chơi lại từ đầu mới đau
 
Hic hic hic..Cái CF chết tiệt !
Mà sao thằng NI nó đặt tên Topic hay nhể : CF mắt thấy tay chơi..
Nghe cứ như vụ : Hàng đẹp : Mắt thấy - Tay...Sờ =)) !
 
Lạy chúa...con thề...từ giờ về sau mà có trò nào đi trên thuyền con ko thèm chơi nữa...hừm..lắcgì àm dữ dội ko biết...nhắm đầu mà nó cứ bay lung tung gì ko..Grừ...CÒn vịnh tay thì phải chạy ra chỗ có tay vịnh...lâu bỏ xừ...mà cảnh gì tối thui...đang đi rọi đèn lên thấy chình ình nguyên cái mặt quỷ...khếip..làm xém...ra cả quần...quả ko có duyên với thể laọi này...
 
Lạy chúa...con thề...từ giờ về sau mà có trò nào đi trên thuyền con ko thèm chơi nữa...hừm..lắcgì àm dữ dội ko biết...nhắm đầu mà nó cứ bay lung tung gì ko..Grừ...CÒn vịnh tay thì phải chạy ra chỗ có tay vịnh...lâu bỏ xừ...mà cảnh gì tối thui...đang đi rọi đèn lên thấy chình ình nguyên cái mặt quỷ...khếip..làm xém...ra cả quần...quả ko có duyên với thể laọi này...
_ :)) ... bắn ngoài tàu thì cứ canh đại như cha Stealth vào người nó, ra đạp đầu. :'>
 
chẹp, anh chơi PC chả thấy tối chỗ nào cả, chỗ nào tối anh bật đèn mét 2, nó ko sáng thì anh chiếu đèn pin zô, hết tối :))
 
Phoenix đã về nước Cold- Fear rồi ^_^ , màn cuối đánh nhau với cha của Anna tại bãi đáp trực thăng.

Các bạn nếu đánh nhau với con trùm này thì khi né nên chạy né sang trái và hơi xéo lên 1 chút, nếu không là bị đập tả tơi luôn đó >.< , mấy cái là mình die rồi . <===Kinh nghiệm xương máu ^__^

Công nhận khi lên giàn khoan thì rộng hơn trên tàu nhiều . Khi đi bạn nên có nhớ tên của các khu vực, khi gặp các tên ghi trên cánh cửa phòng bằng tiếng Nga thì nhắm vào đó (nhưng đừng bắn) để xem tên của phòng đó .... nếu không thì sau này mò đường mệt lắm đó, vì có 1 số giai đoạn, Game bắt bẻ mình, như thang máy bị kẹt, lọt hố thì phải biết đường mà chạy đường vòng.

Vậy là tạm biệt Cold-Fear ... (hic ..về nước không thưởng gì cả, chỉ cho 1 đống hình ngồi xem chơi >.< )
 
Lạy chúa...con thề...từ giờ về sau mà có trò nào đi trên thuyền con ko thèm chơi nữa...hừm..lắcgì àm dữ dội ko biết...nhắm đầu mà nó cứ bay lung tung gì ko..Grừ...CÒn vịnh tay thì phải chạy ra chỗ có tay vịnh...lâu bỏ xừ...mà cảnh gì tối thui...đang đi rọi đèn lên thấy chình ình nguyên cái mặt quỷ...khếip..làm xém...ra cả quần...quả ko có duyên với thể laọi này...

Hà hà...Không quen hả em ?
Kiém chía..Phải máu lửa lên , phải hổ báo lên mà chơi bằng được...Cái này chắc cũng như cái RE : Outbreak thui..Có gì phải sợ !
Có con PS2 thì kiếm Fatal Frame I và II về rùi chơi..Đã lắm hén !
Nó có lối đi khác RE và SL...Đồ họa đến bây giờ vẫn cứ mĩ miều..Game của Tecmo , đảm bảo nhân vật chỉ có....Ngon !
Khá sợ nếu không muốn nói là lạnh cả gáy....Thằng Tuấn , cựu Mox Box C.S với anh chơi cái này ....Vui lắm , nhờ nó mà anh ăn 2 cái cảnh cáo của ku Ryan bên box Kinh Dị đó !
 
Có con PS2 thì kiếm Fatal Frame I và II về rùi chơi..Đã lắm hén !
_Óe, có cầm gậy đập chết iem cũng chả mua cái này về đâu nhé X(
 
Sao vậy ? Nếu chú nói là tại game dở thì tôi cầm gậy đánh chết chú liền đó :D
Còn nói sợ quá không dám chơi thì còn chấp nhận được :))
 
tui có chơi thử nghe nói thì hay nhưng khi chơi nó thế nào á ! nói chung hơi khó ! ai mới chơi thể loại horor survival thì có lẽ sẽ mau nản :D
 
gallen nói:
Hic..hic...trò này ai mới chơi lần đầu và kô wen cách điều khiển chắc sẽ giống như tui quá,nhức đầu kinh khủng.Phải nói là trò này thuộc dạng khó chơi cho những ai kô wen cách điều khiển của nó.Đồ họa nói chung là khá bắt mắt và hiệu ứng âm thanh tuyệt vời,những tiếng sóng nghe như thật vậy làm cho mình có cảm giác đang đi trên con tàu và dưới chân là biển cả mênh mông,ấn tượng nhất của tui là cách di chuyển của nhân vật khi đi ngược chiều gió,những hạt mưa rơi xuống thì lấy tay che lại để đi tiếp cứ như là người thật vậy đó.Tóm lại đây là trò chơi khá hay cho những ai thích hành động,phiêu lưu và kinh dị
To NIKITA:làm sau thoát ra khỏi con tàu vậy,mới vô chơi mà tui bị đứng rồi,tìm được cái radiocode ở 2 cánh cửa rồi sau nữa??????????
công nhận luôn, đã vậy trò này làm rất tối và lại còn ko có cả quick save nữa là đi muốn chít luôn
=((
 
game na`y co chơi online được ko?
link đâu cho tui coi cái
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top