Bloody doll
Donkey Kong
- 30/8/07
- 429
- 3
Em sẽ trình bày cực kỳ ngắn gọn và dễ hiểu :'>
Em sẽ vẽ và nội dung là do các bác quyết định.
Em không đầu tư quá nhiều công vào 1 trang nhằm tăng tốc độ vẽ. Tất cả đều chỉ mới sketch sơ và chưa hề lineart...nhưng em nghĩ "phần nhìn" ở mức chấp nhận được.
Mục đích chính: vui với plot - đây là truyện của các bác :hug:
Quy trình thế này:
1. Sẽ có 1 nhân vật chính cố định do em chọn (Emily). Tính cách, hoàn cảnh,... mọi thứ liên quan đến nhân vật này đều sẽ do các bác quyết định (trừ cái tên :'>).
2. Nhớ trong đầu như thế.
3. [Tưởng tượng] Giờ là trang 1. Bác muốn cảnh gì xuất hiện trong phạm vi 1 trang này (chỉ 1 trang thôi)? Hãy cho em biết bằng cách reply vào topic này :
Ví dụ:
4. Sau 10 "gợi ý" đầu tiên về trang 1, em sẽ chọn 1 trong 10 (vâng, là em chọn :devil:). Và trang 1 sẽ ra lò dựa trên "gợi ý" kia.
5. Cứ thế, 1 tuần 1 trang (1 tuần chỉ lấy 10 "gợi ý" đầu tiên và em sẽ chọn 1 trong số đó). Em sẽ cố gắng đảm bảo đúng tiến độ.
6. Nhớ, xong trang 1, "gợi ý" cho trang 2 phải bám vào nội dung trang 1 (nếu bác muốn được chọn). Theo quy trình này, một mạch truyện sẽ dần được hình thành.
7. Dù "gợi ý" của bác có "điên" hoặc "quái gở" tới mức nào (như nv chính vô cớ bị "đứt" đầu chẳng hạn
), nếu thấy thú vị, em vẫn chọn (và hy vọng ai đó cứu lại mạng của nv chính trong những trang sau
- tất nhiên kèm lý giải hợp lý).
8. Vậy thôi, truyện là của các bác, tự do sáng tạo.
.
.
.
Và...kẻ sẽ bị các bác mặc sức hành hạ...Emily :'>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRANG 1
TRANG 2
Trang này được tổng hợp từ 2 gợi ý sau...
và 1 ý tưởng của em (phát triển thế nào là tùy các bác)
Em sẽ vẽ và nội dung là do các bác quyết định.
Em không đầu tư quá nhiều công vào 1 trang nhằm tăng tốc độ vẽ. Tất cả đều chỉ mới sketch sơ và chưa hề lineart...nhưng em nghĩ "phần nhìn" ở mức chấp nhận được.
Mục đích chính: vui với plot - đây là truyện của các bác :hug:
Quy trình thế này:
1. Sẽ có 1 nhân vật chính cố định do em chọn (Emily). Tính cách, hoàn cảnh,... mọi thứ liên quan đến nhân vật này đều sẽ do các bác quyết định (trừ cái tên :'>).
2. Nhớ trong đầu như thế.
3. [Tưởng tượng] Giờ là trang 1. Bác muốn cảnh gì xuất hiện trong phạm vi 1 trang này (chỉ 1 trang thôi)? Hãy cho em biết bằng cách reply vào topic này :

Ví dụ:
Trang 1: Emily đang ngắm một con búp bê không có đầu.
4. Sau 10 "gợi ý" đầu tiên về trang 1, em sẽ chọn 1 trong 10 (vâng, là em chọn :devil:). Và trang 1 sẽ ra lò dựa trên "gợi ý" kia.
5. Cứ thế, 1 tuần 1 trang (1 tuần chỉ lấy 10 "gợi ý" đầu tiên và em sẽ chọn 1 trong số đó). Em sẽ cố gắng đảm bảo đúng tiến độ.
6. Nhớ, xong trang 1, "gợi ý" cho trang 2 phải bám vào nội dung trang 1 (nếu bác muốn được chọn). Theo quy trình này, một mạch truyện sẽ dần được hình thành.
7. Dù "gợi ý" của bác có "điên" hoặc "quái gở" tới mức nào (như nv chính vô cớ bị "đứt" đầu chẳng hạn
), nếu thấy thú vị, em vẫn chọn (và hy vọng ai đó cứu lại mạng của nv chính trong những trang sau
- tất nhiên kèm lý giải hợp lý).8. Vậy thôi, truyện là của các bác, tự do sáng tạo.
.
.
.
Và...kẻ sẽ bị các bác mặc sức hành hạ...Emily :'>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRANG 1
o0oBiRaiNo0o: Nhân vật chính đang dùng dao kết liễu mình.
TRANG 2
Trang này được tổng hợp từ 2 gợi ý sau...
heoconbusua: Emily đột ngột rơi lệ và cứa con dao vào cổ tay. Dòng máu tuôn ra và cô gái ngã xuống sàn.
thuyquai_29: 1 bóng đen xuất hiện : " Làm nhanh mới không đau "
và 1 ý tưởng của em (phát triển thế nào là tùy các bác)
Bạn trai Emily đột ngột qua đời (ko rõ lý do). Trong cơn tuyệt vọng, Quỷ xuất hiện. Quỷ đề nghị 1 hợp đồng, lấy mạng sống + giọng nói Emily, đổi lại mạng cho anh bạn kia. Emily ko do dự chấp thuận.
Và...thần chết số 13412 (BAD) xuất hiện ngay sau khi "hợp đồng được kí"...
Có 5 điểm cần khai thác:
1. Bạn trai Emily (vì cớ gì mà chết? giữa Quỷ và anh ta có liên hệ nào không? ...)
2. Quỷ (quá nhiều thứ để khai thác - Quỷ tuy mưu mô nhưng là một kẻ sòng phẳng)
3. Thần chết 13412
4. Emily (sẽ sang thế-giới-bên-kia mà ko có biến cố nào?)
5. Giọng nói của Emily.


)
, Emily thất vọng, đang đi thì tông đầu vào cột điện--->Ngất, vào bệnh viện nằm
Rứa thoi :p
...