[ Comic ] Doll By Tamphan

Status
Không mở trả lời sau này.
Ơ! Cái "Xin lỗi, em chỉ là con đ..." [:'>] cũng die luôn rồi à :-/ Mà cái tiểu thuyết dài thế. muốn dùng sims 2 làm hết chắc cũng mòn mỏi :'>
 
Hix hix! Đang up tất cả các hình lên Phôtbucket :"> Kì này 33 tấm lận!
@Shadow_Dragon: Ông ghi sai tên tôi rùi! Tâmphan hem phải tầm phàm! :-w He he!

@lãmung200: tamphan sẽ cố gắng hem cho nó die ! He he!:p:p:p Thanks vì ủng hộ!
 
Cho hỏi xíu là lúc đầu bạn nói truyền thuyết búp bê là người nào yêu búp bê thật sự + cho nó 1 nụ hôn thì nó sẽ thành người thật, nhưng trong truyện mình thấy thằng đó có yêu con búp bê đâu, chỉ là nó xỉn rồi hun bậy bạ thôi, vậy cũng hóa thành người thiệt đc à? Có bị sai nguyên tắc ban đầu ko bạn?
 
DOLL Cháp 5 :'>:'>:'>:'>:'>! Có ai khen nữa hem khen nữa đi! He he :devil::devil::devil:
truyen1-10.jpg

truyen2-7.jpg

truyen3-7.jpg

truyen4-10.jpg

truyen5-9.jpg


truyen6-10.jpg

truyen7-9.jpg

truyen8-10.jpg

truyen9-10.jpg

truyen10-9.jpg

truyen11-9.jpg

truyen12-9.jpg

truyen13-9.jpg

truyen14-9.jpg

truyen15-9.jpg

truyen16-8.jpg

truyen17-8.jpg

truyen18-8.jpg

truyen19-8.jpg

truyen20-7.jpg

truyen21-9.jpg

truyen22-9.jpg


truyen24-7.jpg

truyen25-6.jpg

truyen26-5.jpg

truyen27-5.jpg

truyen28-3.jpg

truyen29-3.jpg

truyen30-3.jpg

truyen31-3.jpg

truyen32-3.jpg

truyen33-3.jpg

:whew::whew: Xong! XOng kì này hem bít chừng nào mới ra được chap mới nữa! :-ss Tới tháng học quân sự! Mà quân sự phải học tận 1 tháng! :(( Hem bít làm được hem nữa! Hix hix!
 
:D:D:DỪ! Mà chán ơi là chán! :-ss Dạp này ít người lên we'! :-ss Buồn ghê! Đi học hết! :-ss
 
đi học quân sự à :(( tại sao phải đi vậy ??????????
thế là hết dc. coi tập này hay đó đọc nó hay hơn mấy tập trước
đọc cảm động thiệt :x
 
DOLL Cháp 5 ! Có ai khen nữa hem khen nữa đi! He he

Khen phát nè :'>:'> Chap này hình ảnh lung linh hơn, đặc sắc hơn :'> Nội dung chưa có gì hết nên tớ chẳng biết cm thế nào. Có điều tiến triển hơi nhanh tí. Thằng kia vừa gọi police đến bắt con nhỏ, vậy mà mới đó đã cảm thhấy gì gì gì rôi [:'>] Hơi giống bệnh tâm thần phân liệt =))=))=))
 
@lãmung200: E hèm, chắc mấy cháp sau chắc chỉ có T7 là tamphan mới làm típ được :">! Chắc trong 1 tháng tới chắc mỗi tuần 1 cháp! :">
@shadow_Dragon: Chắc tamphan bị ảnh hưởng mấy truyện tranh tình củm ngắn ! Hé hé!:'>:'>:'>:'>
 
ối cái dĩa đồ ăn của thằng ấy sao mà nhìn nhiều sắc màu lung linh thế kia nhở :'>
mà bà chị ấy có vẻ đối tốt vs con Doll ấy qá :D
cố học nhanh về làm truyện tiếp =))
pic cuối con DOLL đứng đẹp qá :x
mà tớ đâu biết chỉ gì nữa :-s chả nghĩ ra đc gì >"<
 
Hình như tớ hem lầm là là cậu định làm cái (Character Chart ) ji` mà! Làm luôn i ! :'>:'>:'>:'>:'> Cái đó giúp cho mọi người giới thiệu nhân vật! :p:p
 
Ghét thằng chủ quá,vừa xấu người,vừa xấu tính
Chắc trong 1 tháng tới chắc mỗi tuần 1 cháp!
miễn sao không bị đóng băng topic là đc roài :hug:
 
Hu Hu! Đi học quốc phòng về một cái là lên đá cái pic lên! Hem đá lên mod tưởng hem ai vào nữa del chết topic của mình! :((
 
Topic thì ko del, yên tâm nhưng kiểm duyệt bài viết nghĩa là thấy cái post nào nhăng nhít, vớ vẩn để spam câu bài thì mới xóa ko thương tiếc thôi. Những post của tamphan có hơi giống chat nhưng ưu tiên vì là người làm ra cũng cần hưởng những cái feedback đóng góp ý kiến của mem nên yên tâm đi, ko bị xóa đâu 8-}

Sẵn nhắn nhe sau này sẽ có tổ chức thi thố truyện tranh có giải thưởng rep đàng hoàng, mong mọi người tiếp tục phát huy. \:d/
 
Ý hí hí hí!
Con doll đó ngây ngô, hồn nhiên, dễ thương ghê áh
Câu chủ kêu cái gì là làm theo liền àh :hug:
Ước gì tớ có một con doll như thế ::)
Truyện hay nè, mà ánh sáng ở phòng ăn nên điều chỉnh đôi chút, sáng quá nhìn hơi lòe :o
 
hay hay quá trời luôn
post tiếp nữa đy, ủng hộ 2 tay 2 chân luôn.......bjs bjs..hay
 
"doll ơi, cậu ở đâu ..." Sao nghe giống con nít gọi nhau thế nhỉ :'>, nếu mà chưa thân thì gọi là "cô" cũng đc nhỉ?!!
Ôi, đã đi học quân sự roài sao, ráng nhá ;;), học cái í trâu bò lắm í, chỉ thấy hít bụi, làm bạn dzới muỗi thoai ;;);;)
Chờ chap típ nhá, cho coi tới 33 pic rồi sau đó là cả 1 sự chờ đợi mòn mỏi;;)
 
Cháp 6:
truyen4-11.jpg

truyen5-10.jpg

truyen6-11.jpg

truyen7-10.jpg

truyen8-11.jpg

truyen9-11.jpg

truyen10-10.jpg

truyen11-10.jpg

truyen12-10.jpg

truyen13-10.jpg

truyen14-10.jpg

truyen15-10.jpg

truyen16-9.jpg

truyen17-9.jpg

truyen1-11.jpg

truyen2-8.jpg

truyen3-8.jpg


:D:D:DVì dạo này đi học nhiều quá nên tamphan làm hem được nhiều thông cản ha! Ngày mai tamphan sẽ làm thêm cháp mới nữa!:'>:'> Ủng hộ nha!
 
truyện của bạn hay lắm! Cố gắng phát huy nhe, hồi xưa mình học quân sự cũng "thừa sống thiếu chết". Thui chịu khó zậy :D mà có 2 nhân vật mới xuất hiện rùi, ko biết tiếp theo sẽ là gì nữa đây... Tò mò wa' :D
 
Truyện nội dung thì cực kì hya luôn nhưng tớ nghĩ bạn giảm bớt tí ánh sáng thì hình sẽ đẹp hơn, vả lại cái dĩa đầu ăn nó bốc mùi màu xanh ghê quá =="
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top