- 3/3/12
- 12,719
- 736
- Thread starter
- #741
Mẹ Han tên Magaret, vừa già vừa dữ, bà này là mẹ của Cala, ông kia là cha Han và 2 ng này ngày xưa là ng yêu của nhau...
Tại ta làm truyện giống làm phim hoạt hình nên hay chen cảnh vật vào để miêu tả cảm xúc nhân vật, với lại tại ta khoái ngắm cảnh đó hehe
thông thường thì mấy chap tóm lượt hoặc kể chuyện có nhiều gợi ý và là chap cho mấy bạn động não đó mờ hehehe
Tại ta làm truyện giống làm phim hoạt hình nên hay chen cảnh vật vào để miêu tả cảm xúc nhân vật, với lại tại ta khoái ngắm cảnh đó hehe
thông thường thì mấy chap tóm lượt hoặc kể chuyện có nhiều gợi ý và là chap cho mấy bạn động não đó mờ hehehe
Pose the sims 2 phong phú quá, hành động nào cũng pose được, chả bù sims 3
một công việc mệt mỏi ...

ta chả PTS gì hết hình ta là hình mộc, chỉ khi nào mấy cảnh nhân vật nữ lung linh trong mắt mấy anh nam ta mới xài render lens thôi
Tình hình là đang đọc Earl đến chap 3, cuối chap 2 nghe mi bảo là Han yêu 1 em Diana, ta tưởng em nào tóc đen như bầu trời đêm hoặc giả mái tóc phải óng ánh bạch kim, mặt mũi thì như nữ thần... Ai dè vô chap 3 nhìn mặt con nhỏ chả có gì nổi bật,... còn là vợ của thằng Anu nữa chứ.
Đọc đến chap 3 nhìn dàn nhân vật nữ chả thích nổi đứa nào, con Frey thì mắc bệnh công chúa, giân hờn vu vơ...
bà ấy xài PTS đấy, giống ta nè
