Haiz căn bản là ta ko thích tính cách của con Cala ta cũng ko thích tính cách của thằng Han
Xin lỗi nhé mấy pé Fan Cuồng của Han ta thấy thằng Han nhu nhược và đàn bà quá

Bản thân ta trong truyện ta ấn tượng nhất là thằng Lar, kế đến là Siêu xay da CaDic
Ờ ! Nói thật vs Eri luôn nhá, thật ra ta cũng hem có thích anh Han

Tự nhiên phần 1 chap 5 or 6 gì đó, Han tắm xong ta khen nó đẹp cái mi gán cho ta thích nó luôn

Lúc đó ta cũng nhận đại ahaha

Nhưng mà phải công nhận Han đẹp zai thiệt chỉ tội nhu nhược, nhẹ dạ :( Thích tính cách lúc nhớ về Euphin của Han hơn

Nói cho mi biết nghen, thật ra là ta thích Clo kute manly đó

nhưng chỉ khi nó tóc ngắn thôi . Nói chung là mấy tập đầu của truyện Earl chỉ ưa mỗi Cadic, tuy cũng tóc dài nhưng rất đẹp

Con Cala thì như ta nói tính cách của Cala và Socola khác nhau quá
Ờ ! Cùng là một người mà tính cách khác nhau một trời một vực nhỉ

Bé con thì thân thiện hòa đồng con đứa lớn thì chảnh chọe đanh đá quá :(

Nhân vật nữ trong Earl chả thấy đứa nào được hết
Ta thấy Bell, Vivian, Magaret vs bà chị Sophia hung dữ nè
Nếu nói về nhân vật nữ trong Earl thì
Diana: Ờ ấn tượng đó, xinh đẹp dịu dàng,nhưng giờ là vợ thằng Anbus rồi nên thôi khỏi bàn nhé
Frey: Hung dữ kiêu căng, muốn gì là được đó, chả có tí gì gọi là dễ thương, nhìn mấy cảnh nó nhõng nhẽo thằng Lar mà ta rợn người
Vivan: Biến mợ nó đi cho đỡ chật đất

Cala: Tính cách vớ vẩn quá ko có gì nổi trội ngoài việc nó là nữ chính
Lulu: Quá mờ nhạt
Road: Lúc đầu thấy nhỏ này giả trai thì thấy cũng ok mỗi tội khi trở lại là gái thì haiz quá xấu về tóc và tính cách hệt như nhưng đứa con gái bt quá bt
Diana: nhu nhược, hoa đã có chủ, miễn bàn !
Frey: mới đầu cũng ghét nhưng nhìn lại thì ui cha ! sao con nhỏ này giống mình thế ? Luôn nghĩ mình là bá chủ, muốn gì được đó, muốn ai cũng đều phải nghe lời mình, luôn chìm trong vinh quang và thành công, sẵn sàn phang lại những ai ngáng chân mình

Vivian: nói gì vậy thằng kia ! Mi cũng thích Vivian lắm mà, tuy yêu mù quáng, muốn độc chiếm trái tim của người tình nhưng chẳng phải như vậy là rất tốt sao

Cala: quá vớ vẩn
Bell: Làm nền cho Clo

ủa mà con này dám giành Clo của ta hả

Tình yêu của tụi bây sẽ bị ngăn cấm

Road: uk ! tưởng nó cá tính sành điệu lắm chứ, ai dè, cũng như mấy con đàn bà tầm thường khác, đã xấu xí mà còn để mái ngố nữa, té đi cho lành

Tính ra con Vivian lại là nhân vật nữ thành công nhất khi khiến nhà nhà đều ghét
Ai ghét nó đâu ? Vừa sành điệu vừa cá tính, nó giống Frey ở chỗ luôn nghĩ mình là bá chủ, muốn gì được đó, muốn ai cũng đều phải nghe lời mình, luôn chìm trong vinh quang và thành công, sẵn sàn phang lại những ai ngáng chân mình . Có một trái tim yêu mãnh liệt

Ta sẽ bầu chọn em ấy là nhân vật nữ được yêu thích nhất
À bổ sung thêm 3 mắm dố nữa nè !
Arial: con này không có gì đặc biệt ngoài việc xuất hiện làm nền cho Frey

Hellen: làm nền cho Han

Sohia: làm nền cho Cala, Emilia
Còn thánh nữ Clover chừng nào mới comeback vậy Eri

Câu nói duy nhất của ẻm "Anh có sao không ?"
- - - Updated - - -
Hehe truyện này thành công nhất là mấy vai ác. Mấy vai thấy ghét cũng rất đạt. Còn Cala thì bạn bè và những ng ko hiểu đc nó đều ghét nó! Những suy nghĩ và nhận xét của em thật sự giống y như những gì bạn bè Cala đã nghĩ. Coi như xây dựng thành công. Nó thì ai yêu cái đẹp sẽ thích nó. Trog nhiều ng như vậy tìm đc 1 ng sẽ thấu hiểu nó và thật sự yêu nó. Đó là mục đích của nv Cala đó.
Hehe ! Bởi vậy ta thích đóng vai ác lắm, bá đạo, có một vùng trời để tung hoành, được nhiều người nhắc tới, làm mờ nhạt cả vai chính

Còn mắm Cala thì mi khỏi biện hộ cho nó nữa, nó chảnh chứ nó sống khép kín gì, mấy đứa kì dị như vậy mà đi học chung vs ta, ngứa mắt ta cho ăn vài bạt tai cho chừa
đề nghị mụ eri dzú bự cho ta 1 vai trong truyện ý chứ truyện còn dài mà phải hem
Mi đóng vai Arial được hơm

Vú Eri nhỏ ở đó mà bự, ta gặp bà ấy ngoài đời rồi
Xem truyện trên fb rồi, lép xẹp
@kàri chị cũng ko biết xây sao nữa. Chị tạo ra nhân vật hợp với vai trog truyện của nó thôi. Để xem có thể cải thiện thêm tính cách của tụi nó ko đây.
Earl's Story là nói về câu chuyện ở vùng đất Center Earl mà, đâu cần ai phải chính phải phụ

Cứ tới phân đoạn cho người nào thì người đó diễn thôi
