[ Comic ] Fiction - Chiếc ấm đồng by FL

Status
Không mở trả lời sau này.
Fl ơi share cho mình cái pose animation đó đi, với ảnh ông ông chồng câu cổ bà vợ trong chap 2 nữa, thanks :D
 
ôi còn khỏi thối nữa chứ =)) khó khăn lắm mới ra tờ 100 USD mà :)) đúng là dở người
truyện hay quá, tâm trạng nhân vật làm hay quá
 
@phạm vĩnh chính: pose nè bạn
http://www.jd-movies.com/freetimebox.php
cái câu cổ là option "cônsole", chỉ những người thân thiết với nhau mới thực hiện được, làm trong lúc một người đang khóc, là opt ẩn trong game đó" ::)
 
hay wa đi , vampire ước gì làm được như bạn , huhu , vampire ko rành máy tính lại ko có thời gian :(( oa oa oa , hứa với mọi người sẽ ra mắt truyện chắc khỏi luôn =_= , vampire còn kém xa wa ........... , thanks bạn hem dc thanks miệng nha :))
 
cái thằng bồi FL làm mặt dữ quá :o
_____________
 
@vampire: từ từ làm sẽ tốt thôi bạn ạ, mới đầu mình cũng gà lắm, sau mới quen dần đấy thôi, hi vọng sẽ dc xem truyện của bạn 1 ngày ko xa
@Zufrandyit: tại dùng face overlay anger cho nó nên mặt mới nhăn đùm thế kia :'>
Ai thấy truyện hay thì cộng rep cho FL nhá :hug:, cán cân bên phải bài post đấy
 
cộng cho lee 1 rep nà reppower 7 lun đóa :x
 
Pé H nì ! em làm hay wớ nhở ! ý tưởng ghê lun ớ :x :-*
 
bạn FL ơi chỉ mình cách sử dụng cái opt ẩn đó đi, thanks về cái pose :D
 
@FL : cám ơn bạn an ủi , nhưng "ngày ko xa " đó chắc mình có thể làm bạn thất vọng . Mà này , mấy cái cách làm chuyện ai chỉ bạn vậy =__= . SAo mọi người bjk hay thế , học hỏi ở đâu nhỉ ? Xin chỉ giáo :D
 
hị, tớ rep+ ròy đấy, tiếp tục ra chap mới lào :'>
 
Lee ơi, sao ủng hộ truyện pà mà pả hok ủng hộ tui....:((
 
@Showlove: là ai mà bít tên tui vậy trời??? :o
@ phạm vĩnh chính: bạn ui, bạn vô game, chỉnh cheat: boolprop testingcheatsenabled true, xong thì shift click vào một con sim, chọn mục spawn, chọn Paul's reaction tester, nó hiện ra cái hộp màu vàng, click vô, chọn do cônsolable cry, xong cho một con sim thân thiết với con sim đó, shift click hoặc click bình thường vào con sim đang khóc, chọn cônsole là được, chúc thành công ^^
@vampire: ai chỉ đâu bạn? làm từ từ rồi biết thôi, mình có làm film đấy, ngay trong chữ kí, bạn xem chưa?
@everyone: cám ơn mọi người đã ủng hộ và cộng Rep!!!:'>
tiếp, Chap 4 nè: CÔ CON GÁI
46938519pk1.jpg

14796362ks6.jpg

97285386yg5.jpg

73567291zm2.jpg

50827629ap3.jpg

46957339pa1.jpg

38569717cr1.jpg

78492070dx7.jpg

80847608hu8.jpg

90150531om1.jpg

82328599ld5.jpg

45424913vj3.jpg

24182364yl3.jpg

96217840wy5.jpg

63089210bx2.jpg
 
:D ròy bắt đầu hay vé lên thiên đường :;) nhanh nhoa
àh wên bóc tem xé bao thư.........rẹt :p
 
Hay lém, hic mất tem rùi :D. Đề nghị làm nhanh lên nhá.

Mấy cái pose tuyệt wá đi, màu cũng đẹp, sặc mùi trinh thám.
 
Truyện hay quá! Đọc hấp dẫn! ^^ :hug:
 
Mèn ui,
Coi chừng 2 vợ chồng này chuẩn bị âm mưu giết anh chàng thợ sửa ống nước. X(
 
tiếp nào :x sắp hết rồi, hí hí hay quá trời
tội nghiệp đứa con gái
á, mấy cái xe máy đao ở đâu thế bạn :'> có đi dc k? Hay chỉ để chưng thoy?
 
Huhu, mấy cái action của Lee fong fu' wa' àh, chả bù cho mình =((=((
 
nếu tui đoán ko sai thì theo ý nghĩ của cái cô Alice này là bị thương lẻ tẻ thì đc mấy món tiền lẻ tẻ, chết đi thì sẽ đc món tiền lớn, nghĩ vậy bả giết ông thợ ống nước, nhưng vì lí do nào đó mà bả chết luôn :D đúng hok :D àh quên, cái vòng 1 của bà này nhìn của phì nhiêu mơn mởn hơn cô con gái nữa, nhìn như con gái 20 mấy tuổi á :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top