[ Comic ] Mỗi ngày 1 truyện

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
cả 2 nhóm luôn đó :D
bộ quần áo của con bé đó đẹp quá cho mình đi
 
Cả nhà ơi! Tình hình là mấy hôm nay miew phải bận học bài, làm bài KT 1 tiết nên ko có thời zan làm. Miew sẽ cố gắg trg thời zan sớm nhất ra lò truyện mới cho cả nhà koi há! Chắc khoảng 3 ngày nữa là kó! :D:D:D:D:D
 
Hic mình là người mới nên ngại lập topic mới để đăng truyện của mình, thế mọi người cho mình post ké vào đây được không ạ ?!:P

hix,chữ nhỏ quá nên ko đọc dc!

P/S:các bạn có thể post những truyện hài mà vẫn ý nghĩa dc ko?:hug:

Mình mới làm xong một mẩu chuyện vui mình đọc trên mạng được rất nhiều người biết đến :D. Tuy ý nghĩa thì không được sâu xa nhưng để xả stress thì cũng hay nhỉ?...
Truyện đầu tay của mình, mong mọi người cho ý kiến rút kinh nghiệm lần sau...

01.
Millanne_simssitcom_Staff01.jpg


02.
Millanne_simssitcom_01.jpg


Thanks 4 reading...:)>-
 
con nhỏ đạo diễn là ai vậy 8-}
 
Con nhỏ đạo diễn là con nhỏ trong hình Staff đó bạn :)), mai mốt nếu rảnh mình tính làm vài mẩu chuyện nho nhỏ như vậy ;))
 
Như mình đã nói ở trên là chỉ mang mục đích xả stress thôi, còn hiểu và thích hay không là tùy mỗi người thôi àh => truyện này hơi nhảm nhưng mình thích nó ...(không biết tại sao :)))
 
đọc cũng hiểu,chỉ có truyện ngắn quá !
 
truyện ngắn quá tự thấy cụt hứng
 
Hihi tại mình ko có thời gian để làm dài hơn, với lại câu chuyện đó chỉ tới đây là hết rồi...;))
.
___________Auto Merge________________

.
À mà nếu mọi người ko thích kết cục cụt ngủn này thì mình sẽ cố gắng mở rộng ra câu chuyện này, bắt đầu từ chiến tranh cục bộ tranh giành cái lều của hai anh em nhà Cole với "con nhỏ đạo diễn" ấy :))...Thực ra mình tính cho hai anh em đó là diễn viên
 
Truyện hài thôi mà! Đọc kĩ thấy tếu quá =)) Thích truyện này
Làm truyện mà như vậy là tuyệt òi ^^
Bạn nên dùng những từ ngữ cho người đọc dễ hiểu hơn tí nữa :P THật sự là tớ phải đọc 3 lần mới hiểu :D
 
Uhm mình sẽ rút kinh nghiệm khoản từ ngữ, tại cái mẩu truyện gốc là tiếng Anh nên hơi khó hiểu hichic, mình đọc nó tới 3 lần mới hiểu giống bạn đấy.
 
thằng nhóc dylan là từ char nữ ra thì phải
 
Mấy con char này mình down bên Simscave ấy, chỉnh lại quần áo với makeups thôi, bữa nào rãnh thử chuyển đổi giới tính tụi nó :)). Giờ đang nghĩ tiếp cốt truyện đây, tìm tòi ý tưởng trong lúc chờ đợi hai nhóm đàn anh ra chapter mới...
 
làm theo tru tiên cho dài ấy ơi :>
 
làm theo tru tiên cho dài ấy ơi :>
Mình chưa coi của bên Tru Tiên, mới coi mấy mẩu truyện của anh Eazy bên box GE àh, thích truyện của anh ấy ;))... Anyway, thanks vì đã góp ý :x
 
Dylan đẹp trai wá trời:">,truyện của bạn Millanne cũng hay nữa :D
 
Lần đầu tập tành làm truyện nên có nhiều thiếu sót, các bạn bỏ qua nha. Truyện ngắn này mình dựa theo nội dung 1 câu chuyện trên Chicken Soup for the Soul có tên là : Điều nên làm ngay.

Lưu ý : những bức hình màu trắng mờ mờ là do nhân vật hồi tưởng lại.

ĐIỀU NÊN LÀM NGAY

Trong một khóa học chuyên tu ngành tâm lý học, vị giáo sư ra đề bài về nhà :

Scene1.jpg


Đề bài xem ra đơn giản. Thế nhưng, hầu hết cánh đàn ông trong lớp đều đã trên 30 tuổi và cảm thấy vô cùng khó khăn khi thực hiện đề tài này vì họ hiếm khi thể hiện tình cảm của mình với một ai đó.

Đầu giờ học tuần sau, vị giáo sư hỏi có ai muốn kể lại cho cả lớp nghe câu chuyện của mình hay không.

Scene2.jpg


Dường như ông chờ đợi một phụ nữ xung phong trả lời. Thế nhưng, một cánh tay nam giới đã giơ lên. Anh ta trông có vẻ xúc động lắm:

Scene3.jpg


Scene4.jpg


Scene5.jpg


Scene6.jpg


Scene7.jpg


Scene8.jpg


Scene9.jpg


Scene10.jpg


Scene11.jpg


Scene12.jpg


THE END
.
___________Auto Merge________________

.
Cái con quỷ tóc ngắn nói nhiều quá !!!
 
Sao bạn không đánh tiếng việt ;)) ,truyện bạn đơn giản mà có ý nghĩa lắm :)
Cái con quỷ tóc ngắn nói nhiều quá !!!
Ừ,trong lớp, ko nghe người ta kể chuyện mà ngồi nói chuyện ma =))
 
bóc tem lần 2:D

bạn làm truyện vầy ngắn mà ko có hài làm mất độ thu hút ko thể đọc hết đc:D
mình chỉ xem phác phác qua:'>
có gì đừng pem mình:'>
PS: đã đọc kỹ làm cho thấy truyện có vẻ đơn giản quá:|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top