Lót dép hóng bao ngày giờ mới có truyện đọc. Mi ém cũng kinh thiệt.
Diễn biến truyện và thoại đều mượt. Cảnh quan của sims 3 thì tuyệt quá rồi. Nhưng chắc làm cổ trang tàu thì không ai qua mi nỗi.

Tông màu của truyện vẫn là sáng sủa nên thơ, ta thích kiểu vậy. Đầu tiên vô mà thấy quả bầu trời buổi bình minh là thấy sướng mắt rồi. Ta nghía đi nghía lại cảnh đó suốt.

Tụ chung là 20 page đầu này rất được, nhưng cũng đào được vài hột sạn.

- Thí dụ như cái miếu nguyệt lão nhìn không giống miếu nguyệt lão lắm mà giống hoàng cung hơn à. Theo ta thấy thì miếu mạo, chùa chiền ngta không để 2 con lân trước cửa đâu, thường là long thần hộ pháp à. Chỉ có nhà quan quyền, phủ đệ vương hầu ngta mới để cặp sư tử đá, nhà phú ông cũng ko để đâu.
- Trong miếu thờ thì nên dùng đồ gỗ có thếp vàng trên hoa văn, ta thấy để vàng khè hết lại giống hoàng cung chập 2. Còn chỗ quỳ bái thì nên bỏ hàng rào gỗ đi mà để vài cái gói quỳ sẽ cảm thấy hợp hơn.
- Tì nữ với tiểu thư trang phục y chang nhau, mà cô tì nữ đồ còn có phần hút mắt hơn. Lúc đầu không nói chắc ta không biết đứa nào chủ đứa nào tớ.

Đầu tóc cũng vậy, thường là con nhà quyền quý thì tóc xõa dài thể hiện vẽ sung túc phú quý, kẻ nha hoàn tóc búi 2 bên, người có chồng tóc búi cao, kẻ bần hàn tóc quấn khăn vải.... A hoàn của mi sang choảnh quá nhìn như tiểu thư luôn.

- Cô tiểu thư kêu đi về thì đáng ra cô tì nữ kia đã chuẩn bị xong và đi theo từ sớm rồi, với lại tiểu thư thường bước đi chậm rãi, nha hoàng thì sẽ nhanh nhẹn tháo vác hơn, nên nếu không phải làm gì đặc biệt thì sao mà đi sau tiểu thư rồi lại gọi chủ nhân chờ mình. Nếu khúc này cho nó đi cùng và hỏi han, rồi tiểu thư nói cho nó nghe mục đích tới cầu khấn là gì cũng ok.
- Nhưng mà ta lại rất thích cái hình này, thấy nó hay hay, chắc ta cũng phải bắt chước mới được.
- Dưới mấy dòng thoại mi làm trắng trắng cũng hay, dễ đọc thoại hơn, cái này xưa con cá basa nó kêu ta làm mà ta cứ lười không làm

, để mai mốt làm cho dễ đọc chữ mới được.
- Qua mấy dòng suy nghĩ của cô này thì cũng thuộc dạng cao tay ấn và có tâm cơ đây, nhưng mặt bún ra sữa quá lại đi ngược với nhân tâm của cô nàng đôi chút à nha

- Tới cái màn quan trọng lúc 2 nhân vật chính gặp nhau thì mi lại làm hơi chóng vánh. Thí dụ như trước cảnh đụng nhau đó, mi làm 1 vài hình thấp thoáng dáng người của anh main, mái tóc, khuôn mặt nhìn ngiêng thanh thoát, cùng vài cánh hoa đào bay bay lúc chàng lướt đi. Xong rồi gió cuốn cài khăn của nàng bay vào chàng,.... kiểu đó nên thơ khỏi bàn.
- Với lại đường thì rộng, chỉ có 3 người đi thẳng, không có gì làm đôi bên phân tâm thì lại cứ va vào nhau làm gì, trừ khi cố ý kiếm chiện

.
- Cái khúc lụm khăn nếu mà mi chỉ chụp cái đoạn nhìn gần chỉ thấy cái tay nhặt khăn sẽ làm ngta tò mò hơn. Rồi khi zoom vào cái diện mạo phi phàm ấy ngta sẽ thỏa mãn, với lại thiếu niên phi phàm như thế thì lúc thấy mặt mi nên cho tí hiệu ứng làm tôn lên nét hào quang của chàng thì tuyệt vời. Hoặc giả là nhìn thấy các phần nhỏ quyến rũ trước rồi show tổng thể bất phàm ra cũng ok lắm

.
- Về phần cô tiêu thư thì đúng là mê trai ngầm mà

giống con tác giả. Theo như mi thể hiền thì cho thấy nét đáng yêu của nàng và ngụ ý mi đang tôn lên nét hấp dẫn của chàng. Nếu là ta thì ta sẽ thể hiện đôi mắt nhìn ngạc nhiên của nàng trước, sau đó là 1 cảnh rộng 2 người đứng nhìn nhau im lặng 1 giây cho nó tình.

- Anh này nhìn thằng thì cũng ok đó, nhưng mà nhìn nghiên thì tuyệt vời, cái khúc cúi chào xưng tên họ, đẹp trai quá thể, chân mày, mũi, miệng quá anh tuấn. Phải chi cái mặt trước của anh cool ngầu như nhìn nghiên thì ôi thôi, mị xin 1 vé vào truyện giành chồng với nàng nữ chính ngay.

- Mi có trình ghép frame hơn ta, khoảng này ta học mãi chả được

. Bố cục khung truyện của mi dễ đọc, thuận mắt vãi.
- Cái khúc xe ngựa của chàng chưa đến mà xe tuyển tú nữ đến, đọc mà thấy chua xót ghê. Cũng may 2 đứa chỉ mới chạm mặt, chứ phải mà có tình cảm sâu hơn thì khúc này chắc hứng đc kha khá nước mắt.
- Cảnh vương cung nhìn đẹp, cơ mà cái sân hơi trống tí, gạch hơi tối.
- Nữ nhân tuyển tú nữ thì được đưa thẳng vào cung, nhưng sao cô này lại được xuống xe ở trong thành. Cái khúc đó hơi không logic, vì nữ nhân của vua thì ngta canh chừng kỹ lắm. Khúc đó để cảnh xe ngựa chạy vào cổng vương cung. Cô ấy ở trong xe nhìn khung cảnh ngoài cửa cung náo nhiệt (hàm ý là tự do) rồi xượt một cánh cổng là vương cung trang nghiêm (là trối buột cả tuổi thanh xuân) rồi thoáng một chút buồn, tiếc gì đó sẽ gợi cảm lắm. Và vì một khác khao hạnh phúc chứ không thể chết già trong cung, trước một sự đánh cượt tuổi xuân như vậy, bừng lên ý chí tranh sủng thì sẽ rất hào hùng và kích thích
Nói chung là gu thể hiện khác nhau, truyện mi gam màu sáng sủa nên nó hơi khác tí

Lót dép hóng 20 page tiếp để chém. Cái này phải gọi là ta soi từng page 1.
À còn 1 cái, hình như ta quen kiểu mờ mờ ảo ảo trong truyện của ta hay sao, truyện mi sắc nét quá, ta thấy nó hơi cứng cứng thiếu nét mềm mại á.