[comic] RIP

Status
Không mở trả lời sau này.
chuyện có nội dug mới, làm rất côg phu nhưg lời thoại, tính cách của nhân vật k logic =((
 
Truyện có nhìu pose dễ thương và hành động trông rất quái, rất ít người làm dc như vậy, mà "hộ mạng cho các con chiên" là gì thế=))=)), cái đoạn nhỏ đó bay lên trông hay quá, mà làm sao cho nó té dc dzạ???Chap 1 dài đáo để, coi đã wá, chờ chap sau nha:))
 
Wow! Truyện tếu quá! Có bao nhiu pose box xài trg đó share cho miew hết lun đi :x:x:x
 
chuyện có nội dug mới, làm rất côg phu nhưg lời thoại, tính cách của nhân vật k logic =((
mà "hộ mạng cho các con chiên" là gì thế
Chính xác , vì đây là 1 lĩnh vực mà tớ hoàn toàn mù tịt =)) Sau này sẽ chú ý hơn
mà làm sao cho nó té dc dzạ
Sài animation box -> return from space ship :D
Wow! Truyện tếu quá! Có bao nhiu pose box xài trg đó share cho miew hết lun đi
Có bao nhiu pose trong box tổng hợp của Rap thì miew down hết nha ;))

ps: đang bị bệnh nghề nghiệp là .... bí . Có bao nhiêu vốn tung ra hết rồi =_=
 
14a.jpg

Tiên mà bị đạp như con của con nhõ đó =))=))=)) truyện điên điên giống tui ngoài đời =))
 
một thể loại sáng tác mới trong box the sims,pose nhìu wa' !!!
Ủng hộ hết tay hết chân lun :D:D
 
chap 2 bắt đầy thấy nhảm nhí rồi. truyện này cho tụi trẻ đọc thôi. đừng viết tự do quá, phải bik điểm dừng cho câu chuyện vừa đủ hài hước thui, quá đà sẽ thành nhảm nhí như thế đó:-w
 
coi cái này hài như manga ấy nhỉ...hí hí;)) ....ngộ ngộ mà túm lại là học
phép để làm cái gì thế :-w
 
:| truyện xả trét thì nó fai như v.NTa đâu có fai tac' ja chuyên nghiệp đâu mà chê v?
Không sao hết , l3inden nói cũng đúng :P


coi cái này hài như manga ấy nhỉ...hí hí;)) ....ngộ ngộ mà túm lại là học
phép để làm cái gì thế :-w
Hề , truyện của mình diễn tiến có hơi chậm 1 chút , nếu có ghé qua topic triển lãm ảnh thì comic còn 1 nhân vật nữa đó bạn :>

ps: edit sắp xong rồi , khoảng 12h hoặc sớm hơn , hứa hẹn là sẽ ko hay lắm :))
- Chuẩn bị dùi mài kinh sử đi thi lại môn toán @-)
 
CHAP 2 - mong các bạn đừng quá háo hức , vì hết dzui ồi =))
38a.jpg

38b.jpg

39.jpg

40.jpg

41.jpg

42.jpg

43a.jpg

43b.jpg

43c.jpg

43ghj.jpg

44.jpg

45.jpg

49.jpg

50.jpg

51.jpg

52.jpg

53.jpg

53a.jpg

53b.jpg

53c.jpg

53d.jpg

60a.jpg

61.jpg

62.jpg

63.jpg

64.jpg

65.jpg

66.jpg

67.jpg

67a.jpg

67b.jpg

67c.jpg

68.jpg

68a.jpg

68b.jpg

69.jpg

----------NGoài lề-------------
sidestory.jpg

sidestory2.jpg


KKP đọc mà bùn ngủ lun (:| Ráng làm cho hết để rút kinh nghiệm :@)
 
h`ih`i, chap này dễ thuơng mà. Kin thấy ko dở chút nào hết.. Cute ghê:-*
 
Ôi, cái hình sky của bạn đẹp quá. Bạn chụp thế nào vậy? Theo kiểu thủ công hay lại dùng mod gì ấy. Thích tấm đó quá. Cho tớ xin làm screen desktop đi. À mà thấy truyện bạn khúc đầu hơi bị lố, sau này theo bạn nói là hết vui rồi thì tớ thấy nó hay hơn nhiều đấy. Làm tiếp nhá.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top