[ Comic ] The Hope _ By Memory

Status
Không mở trả lời sau này.

MemoryMoon

Donkey Kong
TOPIC.png

  • Thật ra á Comic này là truyện do Mo tự làm nhưng mừ kái cốt truyện thì dựa vào cơ sở có thật ở ngoài đời nên gọi là Fiction :wink: [ko phải hoàn cảnh của Mo =))] nhưng mà có vài cái Mo thêm thắt nhưng vẫn đúng như sự việc đã từng diễn ra ở ngoài có điều cái kết thúc thì Mo tự chế theo ý thích :>

    Có làm mấy pic giới thiệu về nhân vật rồi nhưng thôi kể bằng chữ ráng đọc nghen [Tuổi tác, tên họ đều được thay đổi cho nó teen chứ già hết rồi :D]:

----------**************----------

_ Melody, Midory, Sandy, Rock [tất cả đều 15t] là 1 nhóm bạn nói chung là có "tai tiếng" ở trường :devil:. Sandy thì là 1 học sinh xuất sắc nhất của trường phải nói là thuộc hạng thú vật vã ra được ;;), còn Rock thì bề ngoài ngó trí thức nhưng ham chơi lắm :wink: mà được cái học cũng rất giỏi. Bạn Midory thì tuy chơi chung nhóm mà là học sinh yếu kém của trường ::( hơi lùn nhưng mừ synh :p và cuối cùng là pợn Melody ngó cái mặt hiền hiền chứ chưa bít được đâu :devil: [Melody ở mấy chap đầu thấy hiền hiền chứ mấy chap sau hên xui nha :cool:].

_ Trong nhóm chỉ có Melody là có anh người yêu học Đại Học 19t sinh viên năm 2 khoa Kinh Tế :>. Họ yêu nhau cũng gần 2 năm rồi. Trông rất là happy :hug: [Cái chữ Melody lâu lâu viết nhằm là Memoly thông cảm nha :)]

_ Đến nay thì cái nhóm này cũng có nhiều công sức giúp cho trường mà nhà lại xa nên được trường cấp cho căn hộ "ký túc xá" để ở.


---------------*************-----------------
Làm xong 5 chap rồi mà thôi từ từ up nha ;;) Giờ tớ giới thiệu trước phải có ai đọc tớ mới up chứ up hok ai đọc thì wăn lun :D
 
Buồn ghê lun, thấy topic cứ tưởng Mo up rùi chứ, hic.

Up nhanh nha Mo, welcome always.:D:hug::x
 
==" thoy kệ up luôn nói trước truyện Romance mang tính chất thư giãn zui zui hem đc chê à nha :p ko là tớ chém ngay mùng 1 ấy :wink: Đọc 1 chap chưa hiểu rõ đâu cứ đợi ra chap sau ;;).

CHAP 1

h1.png


h2.png


h3.png


h4.png


h5.png


h6.png


h7.png


h8.png


h9.png


h10.png


h11.png


h12.png


h13.png


h14.png


h15.png


h16.png


h17.png


h18.png


h19.png


h20.png



Muốn hiểu rõ hơn thì đợi chap 2 nhe bây giờ chưa gây cấn :p
 
truyện hay, hành động nv cũng tàm tạm :D Sao có 1 tên cứ nói mắc... hoài vậy :D Mà cũng ko sao, ở ngoài tui cũng hay nói :D Ngôn ngữ rất là thực tế
 
:D kì kì ko dùng nhìu pose cho lắm chộp đại thôi :D thanks ủng hộ ha :'> tối tối up chap 2 :p
 
Đối nghịch với truyện kinh dị của MIng và Dante, Mo lại làm truyện romance hài hước nì ;;) Trừ việc viết sai chính tả từ film (chứ hok phải fiml) và sai tên (phòng kí túc xá của memoly và midori :o) tất cả mọi thứ đều perfect :wink: Nhớ post tiếp sớm sớm nhá :hug:
 
à, em yến nhớ post cái link dẫn với vài lời giới thiệu vô cái topic tổng hợp truyện của gam VN nha, ở trên chú ý đó :D
 
truyện này dùng từ ngữ dân dã hơi bị nhiều, nhất là thằng nói mắc **.

Đối nghịch với truyện kinh dị của MIng và Dante, Mo lại làm truyện romance hài hước nì ;;) Trừ việc viết sai chính tả từ film (chứ hok phải fiml) và sai tên (phòng kí túc xá của memoly và midori :o) tất cả mọi thứ đều perfect :wink: Nhớ post tiếp sớm sớm nhá :hug:

Memory viết bằng ngôn ngữ chat đó chứ, à, đúng là sai chính tả thật :'>
________________
 
truyện này dùng từ ngữ dân dã hơi bị nhiều, nhất là thằng nói mắc **.



Memory viết bằng ngôn ngữ chat đó chứ, à, đúng là sai chính tả thật :'>
________________
Đúng là cái từ ** nghe kì kì thiệt mà dzù sao nó cũng làm truyện thêm hài hước đấy chứ :devil:
Memory viết bằng ngôn ngữ chat đó chứ, à, đúng là sai chính tả thật :'>
Vậy mà cũng nói nữa! Rảnh! :o
 
Truyện hay, hấp dẫn lắm đó, Ming khoái mấy kiểu truyện này nà.

Mà thằng Rock con trai mà cứ kiu người ta là "con điên" hơi bị mất lịch sự, zí cái từ ** nó kì kì :'>.

Thui nhận xét nhiu đó đc roài, nói 1 hồi Mo giận hok post nữa chắc ngồi gặm xương.

Mong CHAP 2 lắm nha Mo.
 
:D khì khì khoảng chút nữa up chap 2 choa :wink:
@Andy: ừhm bít ròy thanks nha
@Zu: khì ko bít nữa tại thấy nó zui zui cho vào thôi mà từ ** đó cũng bt` mà suy nghĩ đơn giản thì zui thui đâu cần sâu sa :'>
@huuthucvodanh: khì khì Mo kỵ mí kái sướt mướt nên tuy romance mà cho nó zui
@Ming: thanks nhoa tại cái ông Rock ở ngoài đời cũng ba đá lắm :p
 
Mới đầu tính cho 5 chap ngắn thôi làm sao làm wài h thấy 10 chap mí kết đc :D

-------**********--------

CHAP 2

h21.png


h22.png


h23.png


h24.png


h25.png


h26.png


h27.png


h28.png


h29.png


h30.png


h31.png


h32.png


h33.png


h34.png


h35.png


h37.png


h38.png


h39.png


h40.png


--------**********-----------

Chắc mọi ng` tưởng gây cấn phải hem nhưng thật ra ko phải cứ chờ xem tới chap 6, 7 :p
#: 2 nhân vật Adam và Phoebe chỉ là cho hiểu thêm về 1 2 chap cuối ^.^ fụ fụ
 
Tình hình lại cái dzụ nóc nhà biến mất :D (cái tấm con nhỏ hát ý)
Đang hồi hộp chờ chuyện xảy ra với Max chắc làm chuyện j`i bậy bạ rùi ko kể cho melody nghe :o
 
Hjxxxxxhjxxx :skull::skull::skull: Chuyện gì toàn chửi con điên con khùng gì ko vậy.Mà mắt cô gái bị điên đó hình như hơi tím ^^
 
@Yuu: tấm đó ko phải ko có nóc mà là sân khấu ngoài trời nên nó vốn ko có nóc :D
@rùa: mắt hơi tím là sao :-/ tại vì bạn bè mà chửi nhau vài câu có sao đâu :p khúc cúi rùi bít
 
Chắc là bạn có chuẩn bị trước chap 2 ra sau chap 1 không lâu
Mà Hân thấy truyện cũng khá hay không biết còn chap 3 không vậy
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top