Phô Mai
Donkey Kong
XH đen nhưng đâu phải là ai cũng xấu đâu em. Hơn nữa trong tình huống thấy 1 cô gái thê thảm như vậy mà bỏ rơi thì hóa ra Lisa với Ryan máu lạnh quá, vả lại họ cũng nghĩ Gene biết đc chuyện gì đó trong các kế hoạch của bà Chris nên mới mang về, chị có ghi trong cảnh 2 người cứu Gene mà :) Với lại Ryan có nghi ngờ mà, chỉ có Lisa không nghĩ nhiều thôi, mấy người nóng nảy bốc đồng nhiều khi không giỏi đoán người cho lắmTruyện của chị hay lắm, em mới đăng kí vào forum có 1 ngày mà đã đọc hết đến chap cuối cùng chị post lên rồi, chỉ mỗi tội mãi đến hôm nay mới comment được, hehe.
Nói chung là sims của chị đẹp, nội dung gay cấn, cảnh xung quanh thì đẹp miễn chê. Nhưng em thấy hơi thắc mắc mấy chap cuối này, Lisa với Ryan đều là người trong băng xã hội đen mà hai người có vẻ hơi tốt quá. Em nghĩ nếu như người bị bắt cóc (ý em là Gene) không có liên quan gì đến mình, thì chắc bọn họ cũng không muốn để tâm và dính dáng vào người đó. Hơn nữa hai người bọn họ còn đem Gene về nhà nữa. Ý kiến của em là như vậy, mong chị không giận gì nha![]()

Thanks em ủng hộ truyện


*suy luận*




!! Hổng biết chị tóc đen với cái chị che kính mích kia có quan hệ gì hén, mà nhìn nguy hiểm quá !! Chị tóc đen đúng 2 mặt, mới đây nham hiểm, quay qua Ryan với Lisa là '' chong xáng '', ngây thơ, vô (số) tội luôn !! Chap 16 nhanh lên chị ơi !!!
~
