[Comic] What is love ?

Wendylog125

Mr & Ms Pac-Man
What Is Love ?​
Mình xin chào mọi người, hôm nay mình có 1 comic, mình tự làm... Mình muốn post lên cho moị người xem và ý kiến ạ. Vì là lần đầu mình làm comic, nên có sai sót xin mọi người bắt lỗi để mình rút kinh nghiệm sửa sai ạ. Mình mong mọi người ủng hộ để mình tiếp tục để làm tiếp :D !
Nếu có dở xin mọi người ném đá nhẹ tay TT o TT.... Mình mới vào nghề thôi :D !

Nội Dung
Amy Twin là 1 cô gái ở thành phố Downtown, gia đình cô có việc phải chuyển xuống Pleasantview để định cư, cô ở tại nhà bạn của cô là Jenny Chloey, con gái của 1 tỷ phú , mẹ cô mất, cha lấy vợ kế, cô không chấp nhận được nên đã dọn ra ở riêng với sự giúp đỡ của chú mình. Hai người hiện đang là học sinh tại FOLL High School, tại đó, Amy đã tạo 1 ấn tượng lớn giữa giáo viên lẫn học sinh, cô đã gặp khá nhiều bạn bè, trong đó có 1 chàng trai yêu cô. Jenny gặp phải rắc rối, nhưng sẽ có người bên cạnh chăm sóc cho cô... Câu chuyện bắt đầu xảy ra và thân phận của Amy và Jenny dần được tiết lộ.
Tổng hợp link các chap

[spoil] Chap 1
Chap 2
Chap 3 Part 1 + Part 2
Chap 4 Part 1 + Chap 4 Part 2
[/spoil]​



Giới thiệu Nhân Vật ( Part 1 )
[spoil]


[/spoil]​
Chap 1
[spoil]
8B1qyjpl.jpg


s98v2rsl.jpg


KpNWNMsl.jpg


CuHG7vjl.jpg


aALVsmsl.jpg


EXsfnNfl.jpg


yncxIYUl.jpg


RYJspGpl.jpg


RW4mCP5l.jpg


QHIRnaSl.jpg


tjCsOC6l.jpg


SOGyzgEl.jpg


OnGmJDhl.jpg


bCemrRJl.jpg


HZwDhk4l.jpg


6EuJGoql.jpg


s7NqXJHl.jpg


9xISOWBl.jpg


baQI1Bzl.jpg


bbLmC8Jl.jpg


lUxzym9l.jpg


QVH9TFvl.jpg


6xPkeI8l.jpg


hzf8Lj6l.jpg


eQN6j4Pl.jpg


uPMNBu5l.jpg


VrStMyPl.jpg


CsKbs3sl.jpg


Ud83safl.jpg


vfAKxUGl.jpg


0vGKLwDl.jpg


Fm2Gadfl.jpg


E8Ei7CXl.jpg


vfCRg66l.jpg


ktbsRnFl.jpg


WsKkTyvl.jpg


O0byM1ol.jpg


pmMpC8ql.jpg


b1aPerYl.jpg


pq9tJOLl.jpg


7PUOWRil.jpg


DguZ6M3l.jpg


ibLIpRKl.jpg


90OjIgkl.jpg


[/spoil]

END Chap 1 !​
 
Chỉnh sửa cuối:
Bóc tem trước ! Lát đọc và nhận xét sau :D Truyện em thành công cũng một phần nhờ công tư vấn chỉ dẫn của chị á nha ;))
 
Văn phong nhân vật đọc cũng thấy vui vui :D Nhất là đoạn "Chơi thoát y chắc khỏe mà" :1cool_byebye: Nhân vật tạm được, bạn tóc nâu xinh hơn bạn tóc đen :">
Mà nhân vật chính với nội dung sơ lược là gì/ai vậy? Bạn tóm tắt một đoạn cho dễ theo dõi được không?
Hóng chap tiếp ^^

P/s: chuyển nhà là chuyện lớn mà gọi điện phát là được luôn, dữ dội :o
 
Truyện rất vui, có thêm lời dẫn truyện hài hước vô nữa lại khiến người đọc thấy thú vị ;))
Nhất là cái khúc uống nước ừng ực hổng thèm nghe bạn nói gì ý :)) =))
2 nhỏ này thân ghê ha không biết sau này có vì tình yêu mà cãi lộn không nữa hihi :"> ~
Ủa mà hình như chưa có biết tên 2 nhân vật trong chap :-o ???
 
Chap đầu chỉ 3 có nhân vật thôi à , hóng chap tiếp cơ mà lúc làm truyện wendy tắt suy nghĩ sims là cheat showheadlines off và cheat Plumbbobtoggle on nhé . Đặt gạch chap 2 ;))
 
Chap đầu chỉ 3 có nhân vật thôi à , hóng chap tiếp cơ mà lúc làm truyện wendy tắt suy nghĩ sims là cheat showheadlines off và cheat Plumbbobtoggle on nhé . Đặt gạch chap 2 ;))
Plumbbobtoggle off chứ bạn ;))
 
Thích ghi on đó không được à , mà cho dù ghi on hay off thì bạn wendy cũng hiểu thôi

Wendy : nhớ nghi off nhé
 
Văn phong nhân vật đọc cũng thấy vui vui :D Nhất là đoạn "Chơi thoát y chắc khỏe mà" :1cool_byebye: Nhân vật tạm được, bạn tóc nâu xinh hơn bạn tóc đen :">
Mà nhân vật chính với nội dung sơ lược là gì/ai vậy? Bạn tóm tắt một đoạn cho dễ theo dõi được không?
Hóng chap tiếp ^^

P/s: chuyển nhà là chuyện lớn mà gọi điện phát là được luôn, dữ dội :o

Hì... mình chém tý :D !... Với lại chap 1 mình thấy dài quá... nếu không có phòng thì làm sao ẻm ngủ... @@.... lúc xây nhà mình bị hư nên mình phải cho nó chuyển nhà :v !

- - - Updated - - -

Thích ghi on đó không được à , mà cho dù ghi on hay off thì bạn wendy cũng hiểu thôi

Wendy : nhớ nghi off nhé

Truyện rất vui, có thêm lời dẫn truyện hài hước vô nữa lại khiến người đọc thấy thú vị ;))
Nhất là cái khúc uống nước ừng ực hổng thèm nghe bạn nói gì ý :)) =))
2 nhỏ này thân ghê ha không biết sau này có vì tình yêu mà cãi lộn không nữa hihi :"> ~
Ủa mà hình như chưa có biết tên 2 nhân vật trong chap :-o ???
mới làm lần đầu vậy là đc rồi,cơ mà bạn kể sơ về nội dung đc ko :D


#Ji: Dạ e biết rồi, em cám ơn đã '' đặt gạch '' chap 2 :D, e sẽ rút kinh nghiệm ở chap 2 ạ !
#Duy: Nhanh quá rồi em quên mất... để e sửa lại
#Hino: Mình sẽ sửa lại cho đầy đủ ạ :D !
 
Cố lên em ui ! Hóng chap tiếp nè !!! :1cool_byebye:
Nhưng qua chap sau nhớ đặt tên cho 2 nhân vật nhé, chap đầu toàn kêu "cậu-tớ" không ;))
 
:2cool_sexy_girl: hrai chị bận quá giờ mới có time đọc.

Gạch trước hoa tính sau:

- Không có tóm tắt nội dung => khó mà định hình trước mình đang đọc cái gì
- Không có giới thiệu nhân vật thì cũng nên cho biết tên
- Font chữ này khó nhìn em nên đổi đi
- Up lên thì em nên cách dòng ra cho dễ đọc
- Tên comic và chap em trình bày không đạt, chị chỉnh lại cho em để em có ý tưởng thêm hé
- Không có ảnh bía hơi kém hấp dẫn người đọc
- Hình hơi nhỏ, em chụp = C phải không, sài fraps đi em

Hình thức xong rồi giờ tới nội dung:

- Biểu cảm thì cũng như bao tác giả mới khác cũng đơ đơ, nhưng từ từ quen chắc sẽ khá hơn
- Em lạm dụn emo nhiều quá nó không hay đâu, em nên nghiên cứu biểu cảm của chính nhân vậy sẽ hay hơn
- Em xen vào truyện nhiều quá, lâu lâu em thoại 1 câu thì được nhưng nhiều quá người đọc cứ bị ngắt ngang mạch truyện để đọc cái bên lề của em nó làm phân tâm
- Hai nhân vật này chém gió quá nhiều, em hạn chế những mẫu chuyện không đi đến đâu mà tập trung vào những nội dung quan trọng thì người đọc họ sẽ dễ nhớ truyện của em hơn. Vô cứ chào nhau, hỏi ăn, ngủ, ị bla bla "mày ăn chưa" "tao ăn rồi" "ngon không" "ngon"... mấy cái này nó không làm nội dung truyện tiến triển mà phí công em làm

Nhưng mà đánh giá chung là hơn chị hồi mới làm nhiều :8onion38:

- Nhà cửa, tạo hình ok
- Không viết tắt, không ngôn ngữ teen
- Câu cú mạch lạc dễ hiểu

Tiếp tục cống hiến em nhé :9cool_sweet_kiss:
 
Cố lên em ui ! Hóng chap tiếp nè !!! :1cool_byebye:
Nhưng qua chap sau nhớ đặt tên cho 2 nhân vật nhé, chap đầu toàn kêu "cậu-tớ" không ;))

Em đang fix lại :3, ngồi des cái poster, không biết des như thế nào nữa, pose down về thì vô game không được, không có nhân vật để làm poster truyện :(... Phải tự vẽ rồi tự des TT . TT
 
Hì... mình chém tý :D !... Với lại chap 1 mình thấy dài quá... nếu không có phòng thì làm sao ẻm ngủ... @@.... lúc xây nhà mình bị hư nên mình phải cho nó chuyển nhà :v !

- - - Updated - - -







#Ji: Dạ e biết rồi, em cám ơn đã '' đặt gạch '' chap 2 :D, e sẽ rút kinh nghiệm ở chap 2 ạ !
#Duy: Nhanh quá rồi em quên mất... để e sửa lại
#Hino: Mình sẽ sửa lại cho đầy đủ ạ :D !

Hí hí hóng nhá :5cool_big_smile:
 
:2cool_sexy_girl: hrai chị bận quá giờ mới có time đọc.

Gạch trước hoa tính sau:

- Không có tóm tắt nội dung => khó mà định hình trước mình đang đọc cái gì
- Không có giới thiệu nhân vật thì cũng nên cho biết tên
- Font chữ này khó nhìn em nên đổi đi
- Up lên thì em nên cách dòng ra cho dễ đọc
- Tên comic và chap em trình bày không đạt, chị chỉnh lại cho em để em có ý tưởng thêm hé
- Không có ảnh bía hơi kém hấp dẫn người đọc
- Hình hơi nhỏ, em chụp = C phải không, sài fraps đi em

Hình thức xong rồi giờ tới nội dung:

- Biểu cảm thì cũng như bao tác giả mới khác cũng đơ đơ, nhưng từ từ quen chắc sẽ khá hơn
- Em lạm dụn emo nhiều quá nó không hay đâu, em nên nghiên cứu biểu cảm của chính nhân vậy sẽ hay hơn
- Em xen vào truyện nhiều quá, lâu lâu em thoại 1 câu thì được nhưng nhiều quá người đọc cứ bị ngắt ngang mạch truyện để đọc cái bên lề của em nó làm phân tâm
- Hai nhân vật này chém gió quá nhiều, em hạn chế những mẫu chuyện không đi đến đâu mà tập trung vào những nội dung quan trọng thì người đọc họ sẽ dễ nhớ truyện của em hơn. Vô cứ chào nhau, hỏi ăn, ngủ, ị bla bla "mày ăn chưa" "tao ăn rồi" "ngon không" "ngon"... mấy cái này nó không làm nội dung truyện tiến triển mà phí công em làm

Nhưng mà đánh giá chung là hơn chị hồi mới làm nhiều :8onion38:

- Nhà cửa, tạo hình ok
- Không viết tắt, không ngôn ngữ teen
- Câu cú mạch lạc dễ hiểu

Tiếp tục cống hiến em nhé :9cool_sweet_kiss:

Em cám ơn chị đã chỉ dạy và nhắc nhở ạ... E sẽ khắc phục ở tập 2
 
Woa ! Nhỏ Amy mạnh dữ, kết rồi nha :5cool_still_dreamin Trời ơi cái pic bị đá, bao mà hài hahahaah =))) =))
Không ngờ 2 cô bé ốm yếu này mà cũng mạnh mẽ và giỏi võ dữ ;)) nhưng vẫn kết nhất là Ami :4cool_beauty:
Mà ba Amy liên kết với bọn băng đảng đen hay sao vậy ? Bị tụi nó hại rồi rựot theo tính thủ tiêu để bịt đầu mối nữa kìa :5cool_ops:
 
Chỉnh sửa cuối:
Tình tiết hơi nhanh, chị cũng chỉ hiểu mang máng là em Amy với ba của em ý có dính dáng đến XH đen thôi. Nhưng chap này OK hơn chap trước ^^ Có điều, sao ngắn vậy em, ngắn quá đọc xong mau quên lắm! Mốt qua chap kế dễ bị gián đoạn :( Lần sau làm dài dài đọc cho đã, hehe!

P/s: À mà, lần sau em canh hình ra giữa với cách dòng từng hình ra cho dễ đọc hơn hen!
Hóng chap kế :9cool_haha:
 
Tình tiết hơi nhanh, chị cũng chỉ hiểu mang máng là em Amy với ba của em ý có dính dáng đến XH đen thôi. Nhưng chap này OK hơn chap trước ^^ Có điều, sao ngắn vậy em, ngắn quá đọc xong mau quên lắm! Mốt qua chap kế dễ bị gián đoạn :( Lần sau làm dài dài đọc cho đã, hehe!

P/s: À mà, lần sau em canh hình ra giữa với cách dòng từng hình ra cho dễ đọc hơn hen!
Hóng chap kế :9cool_haha:
Woa ! Nhỏ Amy mạnh dữ, kết rồi nha :5cool_still_dreamin Trời ơi cái pic bị đá, bao mà hài hahahaah =))) =))
Không ngờ 2 cô bé ốm yếu này mà cũng mạnh mẽ và giỏi võ dữ ;)) nhưng vẫn kết nhất là Ami :4cool_beauty:
Mà ba Amy liên kết với bọn băng đảng đen hay sao vậy ? Bị tụi nó hại rồi rựot theo tính thủ tiêu để bịt đầu mối nữa kìa :5cool_ops:

#PhôMai: Dạ, tuần này em cố gắng ra chap 3 :D
#Duy: Dạ :3, chap sau chị sẽ biết :3
 
Tình tiết chớp nhoáng xèn xẹt, mấy cái thoại phụ chiềm hết dung lượng của thoại chính. chụp hình nhà thì em chỉnh hiện hết các tầng đừng để nó trống phọc ở trên. Chị ko hiểu tại sao em lại làm cảnh đi mua đồ xong không có lại đi chỗ khác ? Sao từ đầu không cho ra Downtown mua luôn, khúc đó hơi thừa
 
Tình tiết chớp nhoáng xèn xẹt, mấy cái thoại phụ chiềm hết dung lượng của thoại chính. chụp hình nhà thì em chỉnh hiện hết các tầng đừng để nó trống phọc ở trên. Chị ko hiểu tại sao em lại làm cảnh đi mua đồ xong không có lại đi chỗ khác ? Sao từ đầu không cho ra Downtown mua luôn, khúc đó hơi thừa

Dạ, em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm ở chap 3 :D
 
Back
Top