[Comic] What is love ?

Sao lúc em chụp em không dùng cheat tắt cục sims trên đầu rùi suy nghĩ của sims vậy em , xem truyện mà nhìn như thế rối lắm nội dung hơi chuyển biến nhanh này , cái hình chị post khúc dưới lúc em chụp ráng canh hình và rê chuột chụp cho chuẩn vào nhé . Đặt gạch chap 3 ;))
DaYyUEe.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao lúc em chụp em không dùng cheat tắt cục sims trên đầu rùi suy nghĩ của sims vậy em , xem truyện mà nhìn như thế rối lắm nội dung hơi chuyển biến nhanh này , cái hình chị post khúc dưới lúc em chụp ráng canh hình và rê chuột chụp cho chuẩn vào nhé . Đặt gạch chap 3 ;))
DaYyUEe.jpg

E có chỉnh mà cứ mất quài à @@, lúc đó lo để ý 2 nhân vật diễn đạt nên quên mất. Em sẽ rút kinh nghiệm ở chap sau ạ. Còn chap 3 em sẽ cố gắng cho ra ngay tuần này luôn ạ
 
Em mới làm nên cứ làm chậm chậm thôi cho quen, chậm mà chất (truyện dài nữa) :2onion18: Làm quen rồi là thao tác của em tự động nhanh à, biết khi nào thêm bớt cái gì ngay, hehe! Với lại ở đây gạch nhiều lắm nên em cứ "lụm" từ từ rồi mốt kinh nghiệm đầy mình thôi!
 
Em mới làm nên cứ làm chậm chậm thôi cho quen, chậm mà chất (truyện dài nữa) :2onion18: Làm quen rồi là thao tác của em tự động nhanh à, biết khi nào thêm bớt cái gì ngay, hehe! Với lại ở đây gạch nhiều lắm nên em cứ "lụm" từ từ rồi mốt kinh nghiệm đầy mình thôi!

Dạ... hehe... Mọi người cứ nhận xét thoải mái... em sẽ cố gắng :D !
 
Sặc ! Thì ra 2 đứa đã biết trước với nhau rồi sao, lại còn là ex-lover nữa @_@ !!!

Mà sao em để mấy cái khung thoại vô che mất thân hình nhân vật rồi, hầu như pic nào cũng vậy, còn nhiều chỗ trống sao không để

0EJJROc.jpg
 
Sặc ! Thì ra 2 đứa đã biết trước với nhau rồi sao, lại còn là ex-lover nữa @_@ !!!

Mà sao em để mấy cái khung thoại vô che mất thân hình nhân vật rồi, hầu như pic nào cũng vậy, còn nhiều chỗ trống sao không để

0EJJROc.jpg

Có phải đâu =.='' Biết đâu mà biết @@.... Mà em không biết nhét lời thoại sao nữa....



Part 2

[spoil]
im77KvJ.jpg


HNtK032.jpg


QZbpUOS.jpg


sXwt2px.jpg


qWtGnAK.jpg


Jami2hq.jpg


I8vMBCb.jpg


YGY7jan.jpg


zY8Fsrw.jpg


MAabQOe.jpg


JAbW41N.jpg


ZzVQJmH.jpg


JK6Pzd3.jpg


bnWLJCj.jpg


Y9LKPgR.jpg


Aboxtb5.jpg


IeuvHdS.jpg


IFS6eQv.jpg


LJxzZpL.jpg


aq2at0w.jpg


MYXj9O3.jpg


lbwFHQ1.jpg


KmxnV5L.jpg


wvQI7KQ.jpg


Gd18Crm.jpg


RtivFiS.jpg


yYCxKYP.jpg


ojJKOTz.jpg


j7IaS9Q.jpg


erBIPB2.jpg


INIZs5y.jpg


C1QrQGT.jpg


2HJrG77.jpg


UZjjJc8.jpg


ovWQW3t.jpg

[/spoil]​
 
Chỉnh sửa cuối:
1. Là chap 3 chứ sao lại là chap 2 @@
2. Lúc Nick xuất hiện em nên chụp gần lại để nhìn rõ mặt với làm nổi bật sự "đập chai" của bạn ý :2cool_sexy_girl:
3. Chị nghĩ là em nên để bóng thoại ở trên đầu hoặc cạnh nhân vật, đừng chèn ngang người nhân vật như vậy (trừ khi bắt buộc), nhìn vào tranh toàn chữ thôi :(
4. Có mấy cảnh em chụp trong build mod nên bị ô vuông kìa!
5. Nếu chị ko nhìn nhầm thì Amy nó mặc underwear lúc ngủ ở nhà Nick hả? =))

Thế nhé! Chap tới cố lên nha cưng ^__________^
 
Chỉnh sửa cuối:
1. Là chap 3 chứ sao lại là chap 2 @@
2. Lúc Nick xuất hiện em nên chụp gần lại để nhìn rõ mặt với làm nổi bật sự "đập chai" của bạn ý :2cool_sexy_girl:
3. Chị nghĩ là em nên để bóng thoại ở trên đầu hoặc cạnh nhân vật, đừng chèn ngang người nhân vật như vậy (trừ khi bắt buộc), nhìn vào tranh toàn chữ thôi :(
4. Có mấy cảnh em chụp trong build mod nên bị ô vuông kìa!
5. Nếu chị ko nhìn nhầm thì Amy nó mặc underwear lúc ngủ ở nhà Nick hả? =))

Thế nhé! Chap tới cố lên nha cưng ^__________^

O.o Em quên nữa rồi -_- TT.TT........... Gấp quá..... @@
 
Chap 3 này có cố gắng được một chút rồi đó , tuy nhiên cái suy nghĩ sims và mấy cái ++ nên cần tắt hết đi để khi dùng pose xong rùi chụp nhân vật như thế truyện nó mới hay . Cơ mà cái câu con nhỏ chị thằng Nick chị đọc mà cảm thấy tức cười " Của nợ nào đây , mới lụm về à " =)) hài ra phết , mà khi em post truyện thì nhớ kiểm tra cho kỹ em ơi . Post thiếu ngay chỗ đang hay mà bị chuyển qua cảnh thì đọc dễ mất hứng :( , đặt gạch chap 4 :7cool_feel_good:


P/s : khi em chụp gốc hình nhớ canh nhân vật , rùi sau khi em chèn khung với text thì để từ trái qua phải nhé em . Cho dễ đọc hơn :)
 
O.o Em quên nữa rồi -_- TT.TT........... Gấp quá..... @@
Tại sao lại phải gấp gáp làm gì ? Em cứ chậm rãi mà châm chút làm thì kết quả sẽ tốt hơn và chất lượng hơn ! Dục tốc bất đạt =((

- - - Updated - - -

Có phải đâu =.='' Biết đâu mà biết @@.... Mà em không biết nhét lời thoại sao nữa....

9b6HxFN.jpg


PW1Is0Q.jpg


Nhiều chỗ trống xung quanh nhân vật nè sao em để khung thoại vào mà cứ để lên người nhân vật làm áng hết tầm nhìn @_@"
 
Chap 3 này có cố gắng được một chút rồi đó , tuy nhiên cái suy nghĩ sims và mấy cái ++ nên cần tắt hết đi để khi dùng pose xong rùi chụp nhân vật như thế truyện nó mới hay . Cơ mà cái câu con nhỏ chị thằng Nick chị đọc mà cảm thấy tức cười " Của nợ nào đây , mới lụm về à " =)) hài ra phết , mà khi em post truyện thì nhớ kiểm tra cho kỹ em ơi . Post thiếu ngay chỗ đang hay mà bị chuyển qua cảnh thì đọc dễ mất hứng :( , đặt gạch chap 4 :7cool_feel_good:


P/s : khi em chụp gốc hình nhớ canh nhân vật , rùi sau khi em chèn khung với text thì để từ trái qua phải nhé em . Cho dễ đọc hơn :)
Còn chụy? Truyện chụy sao lâu quắc cần câu vậy? :9cool_too_sad: Nhanh lên em chờ...
 
Tại sao lại phải gấp gáp làm gì ? Em cứ chậm rãi mà châm chút làm thì kết quả sẽ tốt hơn và chất lượng hơn ! Dục tốc bất đạt =((

- - - Updated - - -



9b6HxFN.jpg


PW1Is0Q.jpg


Nhiều chỗ trống xung quanh nhân vật nè sao em để khung thoại vào mà cứ để lên người nhân vật làm áng hết tầm nhìn @_@"

Dạ em xin lỗi, ở chap 4 em sẽ cho pic nó rộng rãi thoáng mát 1 tý ạ :D !
 
Không phải là vấn đề pic nhỏ hay to mà là em nên để khung thoại ra chỗ khác đừng có áng trước mặt nhân vật nữa :5cool_bad_smelly:
 
Còn chụy? Truyện chụy sao lâu quắc cần câu vậy? :9cool_too_sad: Nhanh lên em chờ...

Đang cố nè em ơi , chị ráng mần vài cảnh ở trường cho xong rùi qua lots khác đây nè . Vài ngày nữa là có chap nội trong tuần này thôi :3cool_shame:
 
Back
Top