[Comic ] You Are My Bride - Em Là Cô Dâu Của Anh ( New Story)

Status
Không mở trả lời sau này.

AnyamotoAiji

Fire in the hole!
Tham gia ngày
17/2/13
Bài viết
2,500
Reaction score
288
Em Là Cô Dâu Của Anh

Tác giả : Thu Hằng

Kịch bản : Hạ thanh

Thể loại : Shoujo , Romance , Slice of Life , School Life

Phiên bản : 3

Giới thiệu
Ami và Darren đang trải qua những ngày tháng học sinh cuối cùng của cuộc đời. Mọi chuyện vẫn trôi qua bình yên cho đến ngày Brian bước vào cuộc đời Ami. Ami thật sự là ai? Bí mật Darren đang che giấu là gì? Liệu có mối quan hệ đặc biệt nào giữa Ami và Brian?

Chap 1
[SPOIL]
c1mzMDP.jpg

P9Ro1TR.jpg

bQCDW56.jpg

2szcPnX.jpg

hGPFfBG.jpg

TITX7rQ.jpg

f1ewsz7.jpg

c10w7S8.jpg

yQ0w8pz.jpg

6lbRC4o.jpg

CR3VGco.jpg

m8Crshk.jpg

sBxdAlb.jpg

Fkk1b58.jpg

9jevQdN.jpg

ayiEC4X.jpg

LHPyPzM.jpg

afkNvJZ.jpg

5wC2S0P.jpg

TpwIDAQ.jpg

I4k8bY3.jpg
[/SPOIL]


Tổng hợp link các chap truyện Em Là Cô Dâu Của Anh

Chap 2 - Part 1
Chap 2 - Part 2
Chap 3 - Part 1
Chap 3 - Part 2
Chap 4 - Part 1
Chap 4 - Part 2
Chap 5 - Part 1
Chap 5 - Part 2
Chap 5 - Part 3 + bonus
Chap 6 - Part 1
Chap 6 - Part 2
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15


P/s : Lần này là quyết định làm comic cho tới khi có cái kết luôn nhé , mọi người cứ yên tâm đi hén >.<
 
Chỉnh sửa cuối:
Hay :7onion51: ! Cốt truyện đã phong phú và hấp dẫn hơn rồi đó :9cool_haha: ! Chúc mừng mi *bóc tem* :2cool_sexy_girl: !!!
 
Hay :7onion51: ! Cốt truyện đã phong phú và hấp dẫn hơn rồi đó :9cool_haha: ! Chúc mừng mi *bóc tem* :2cool_sexy_girl: !!!

ờ thành quả là thế đó tks mi vì đã vào ủng hộ hén :5cool_still_dreamin
 
Trời ơi! Chữ quá xá là chữ! :2cool_beated:
Mi dẫn truyện chỉ nên dùng 1 ngôi nhân xưng thôi, mấy cái câu dẫn có khi là suy nghĩ của nữ chính, có khi là của tác giả, có khi là của nam chính. Ta thấy loạn quá. :6cool_surrender:
 
Trời ơi! Chữ quá xá là chữ! :2cool_beated:
Mi dẫn truyện chỉ nên dùng 1 ngôi nhân xưng thôi, mấy cái câu dẫn có khi là suy nghĩ của nữ chính, có khi là của tác giả, có khi là của nam chính. Ta thấy loạn quá. :6cool_surrender:

chắc chữ hơi to nên thấy thế để mốt post lên vnsharing có gì sẽ fix sau vậy :( mà làm thế là quá sức ta ời :(
 
Cái lời dẫn truyện nên để ở góc ngoài của truyện nhé any, đừng để ở giữa
 
Cái lời dẫn truyện nên để ở góc ngoài của truyện nhé any, đừng để ở giữa

ok men tks tsu già góp ý chap 2 sẽ cẩn thận và chụp ảnh to ra tý :D
 
Công sức bé Bột ấp ủ mấy tháng qua thật không uổng chút nào ;) Rất thú vị, đặc biệt là khúc con char nữ nghỉ xấu char nam :)) Bả nói bả ghẻt người ta mà bả ngồi suy nghĩ thâu đêm luôn chạ =)) Mau ra chap 2 nhé Bột :-*

Trời ơi! Chữ quá xá là chữ! :2cool_beated:
Mi dẫn truyện chỉ nên dùng 1 ngôi nhân xưng thôi, mấy cái câu dẫn có khi là suy nghĩ của nữ chính, có khi là của tác giả, có khi là của nam chính. Ta thấy loạn quá. :6cool_surrender:
Ờ ! Truyện ta hình như cũng làm giống vậy á =))
 
Công sức bé Bột ấp ủ mấy tháng qua thật không uổng chút nào ;) Rất thú vị, đặc biệt là khúc con char nữ nghỉ xấu char nam :)) Bả nói bả ghẻt người ta mà bả ngồi suy nghĩ thâu đêm luôn chạ =)) Mau ra chap 2 nhé Bột :-*


Ờ ! Truyện ta hình như cũng làm giống vậy á =))

muốn hỏi vì sao char nữ như thế mời hỏi tên bí mật viết kịch bản ấy =)) chứ đừng hỏi ta ta chỉ là tác giả làm thui hehe =))
 
ta đã ko chém thì thôi nhưng chém thì nát bấy... và sao đây là 2 tấn gạch cho bột ngọt:5cool_still_dreamin

- Tiêu đề tạm ổn nhưng dẫn truyện ko xuông, có từ tình yêu mà nói đi nói lại suốt.
- Văn phong ko được súc tích cho lắm... rất lòng vòng và ko giống văn nói mà giống văn viết hơn.
- Bà mẹ nhìn cute hơn nhỏ con nữa.
- Có mấy khúc mặt đơ như ko hồn.
- Khúc ăn cơm giới thiệu mời đi dự tiệc quá là dài dòng.
- Lỗi chính tả cũng ko có ít... VD: trường sky cũng (bao như) trường khác, 2 chữ "giàu" có ..., Một gã, hợm hĩnh (phẩy đâu ngang xương vậy cô nương), học (các) ăn nói ..., bla bla bla ...
- Chú ý một cô gái, một cái gì đó thì nên viết chữ "một" đừng viết số "1"
- Nữ chính nhà ko giàu mà chảnh bà cố... với lại phản ứng quá khích nữa. Ko biết có thâm thù đại hận gì với anh main mà dữ vậy...
- Câu văn sao cứ ngắt nửa chừng... à chắc do font chữ quá to ko viết hết.

Có lời khen ngôi nhà rất đẹp. Nhân vật nam nữ ok. Tiếp tục cố gắng hén :5cool_still_dreamin
 
Chỉnh sửa cuối:
Bởi thế mới bảo ta lấy được điểm 9 từ Eri ko dễ. :6cool_boss:
 
ta đã ko chém thì thôi nhưng chém thì nát bấy... và sao đây là 2 tấn gạch cho bột ngọt:5cool_still_dreamin

- Tiêu đề tạm ổn nhưng dẫn truyện ko xuông, có từ tình yêu mà nói đi nói lại suốt.
- Văn phong ko được súc tích cho lắm... rất lòng vòng và ko giống văn nói mà giống văn viết hơn.
- Bà mẹ nhìn cute hơn nhỏ con nữa.
- Có mấy khúc mặt đơ như ko hồn.
- Khúc ăn cơm giới thiệu mời đi dự tiệc quá là dài dòng.
- Lỗi chính tả cũng ko có ít... VD: trường sky cũng (bao như) trường khác, 2 chữ "giàu" có ..., Một gã, hợm hĩnh (phẩy đâu ngang xương vậy cô nương), học (các) ăn nói ..., bla bla bla ...
- Chú ý một cô gái, một cái gì đó thì nên viết chữ "một" đừng viết số "1"
- Nữ chính nhà ko giàu mà chảnh bà cố... với lại phản ứng quá khích nữa. Ko biết có thâm thù đại hận gì với anh main mà dữ vậy...
- Câu văn sao cứ ngắt nửa chừng... à chắc do font chữ quá to ko viết hết.

Có lời khen ngôi nhà rất đẹp. Nhân vật nam nữ ok. Tiếp tục cố gắng hén :5cool_still_dreamin

@Eri : tks nhiều nhé eri chém ko thương tiếc chap 2 ta sẽ cố gắng thêm :D~

Mari : zậy mi cho ta nhiêu điểm mừ đòi cho eri 9 điểm là sao *gào thét* ~
 
ta đã ko chém thì thôi nhưng chém thì nát bấy... và sao đây là 2 tấn gạch cho bột ngọt:5cool_still_dreamin

- Tiêu đề tạm ổn nhưng dẫn truyện ko xuông, có từ tình yêu mà nói đi nói lại suốt.
- Văn phong ko được súc tích cho lắm... rất lòng vòng và ko giống văn nói mà giống văn viết hơn.
- Bà mẹ nhìn cute hơn nhỏ con nữa.
- Có mấy khúc mặt đơ như ko hồn.
- Khúc ăn cơm giới thiệu mời đi dự tiệc quá là dài dòng.
- Lỗi chính tả cũng ko có ít... VD: trường sky cũng (bao như) trường khác, 2 chữ "giàu" có ..., Một gã, hợm hĩnh (phẩy đâu ngang xương vậy cô nương), học (các) ăn nói ..., bla bla bla ...
- Chú ý một cô gái, một cái gì đó thì nên viết chữ "một" đừng viết số "1"
- Nữ chính nhà ko giàu mà chảnh bà cố... với lại phản ứng quá khích nữa. Ko biết có thâm thù đại hận gì với anh main mà dữ vậy...
- Câu văn sao cứ ngắt nửa chừng... à chắc do font chữ quá to ko viết hết.

Có lời khen ngôi nhà rất đẹp. Nhân vật nam nữ ok. Tiếp tục cố gắng hén :5cool_still_dreamin

Văn phong ko súc tích vs nhiều lỗi chính tả chắc là bởi Any học văn dở tệ. Nhiều lúc nói chuyện trên yahoo hay face nhiều lúc Any nói ta cũng chẳng hiểu gì. =))
 
@Eri : tks nhiều nhé eri chém ko thương tiếc chap 2 ta sẽ cố gắng thêm :D~

Mari : zậy mi cho ta nhiêu điểm mừ đòi cho eri 9 điểm là sao *gào thét* ~

Mụ Eri comment bên 2pic của ta đó. Mụ ấy chấm comic của ta 9/10 điểm. :3cool_adore:
 
Nhỏ bột ngọt nó nói chjện mà mình cứ tưởg ng nước ngoài. Diễn gjải câu rất chi là lủg củg. Nuốt chữ tá lả. Dùg từ búa xua.

Chém vậy là còn nươg tay vì sợ tác gjả bỏ trốn.

@mari đối với sim 3 thì mari làm là tuyệt vời rồi. Nhưg 9đ cũg trên tinh thần sim 3 thôi. Nếu nói đến làm ta thoả mãn thì chưa
 
Văn phong ko súc tích vs nhiều lỗi chính tả chắc là bởi Any học văn dở tệ. Nhiều lúc nói chuyện trên yahoo hay face nhiều lúc Any nói ta cũng chẳng hiểu gì. =))

@Tsu : ê chê quá đáng nhé ta xúc mi vào rác giờ :9cool_canny:

@Eri : há kịch bản ko phải ta viết mà ta đi nhờ người khác biết rành về văn chương đấy ta chỉ chụp ảnh , ramake , add text , rùi check xong post thui =))
 
Mi chưa thổi đc cái hồn vào nhân vật nên nhìn rất trơ
 
Mi chưa thổi đc cái hồn vào nhân vật nên nhìn rất trơ

híc nói nghe dễ chứ làm thì rất khó để qua chap 2 ta đọc kỹ kịch bản rùi chú tâm vào hén :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top