• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[ComicVN.Net] Huyễn Thành - Ice Fantasy

èo, yêu nhau quá dù tả thể nào vẫn mần ăn được, nhìn em ấy vẫn nuột mà :">. Đừng có sinh ra bầy quái thú như tụi hỏa tộc cho anh nhị hoàng tử nuôi là được.
 
Các bạn chả lãng mạn gì xất.

Đấy là đam mỹ đấy, huynh đệ văn đấy :T Đừng dùng từ gay, nghe ghê chết đi được!:H
 
Từ hồi ra chap 3 topic tăng bài có vẻ nhanh;))
Hai bên bụp nhau thằng hỏa tộc thắng chắc, thể nào nhị hoàng tử lại chả xin cho hắn với con bồ một phát ân huệ chết nhanh đỡ đau.
 
Mình nghĩ là bạn Nhị Hoàng Tử sẽ dẹo các tình yêu ạ =((
 
chắc ko chết sớm thế đâu, thằng đại hoàng tử phát hiện ra rồi mà, kiểu gì chả đến cứu, mà chú nhất ở chap 1 spoil là bị chú 4 anh don't like sau này thịt mà :D
 
chap 1 có đoạn thằng khải sách bảo hỏa tộc giết anh nó, nên khả năng thằng nhị vẹo là rất cao
 
Rõ ràng chap 1 đã nói là anh Nhị dẹo bởi Hoả tộc mà [-(
 
hoặc cũng có khả năng anh nhị chưa dẹo ở lần này mà về đc, rồi turn sau lại băng trụ vào gank tiếp rồi mới dẹo :))
 
Mà công nhận lão Tư Đồ này vẽ gái rất là nuột. Nhìn con San Hô mà lòng cứ khó tả thế nào ấy :(
 
thực ra ko cần nhớ đến chi tiết chap 1 thì theo kinh nghiệm cách thể hiện sự xuất hiện của thằng em đang đạp con bé sếch slave thì 80% là thằng nhị đứt :">
 
80 thôi áh, tưởng phải cỡ 95% chứ, cao thủ đánh nhau mà tâm thần bất ổn thế thì sao mà ăn đc :))
 
Thằng Nhị chắc chắn sẽ chết, nhưng có lẽ sẽ là chết chung cùng em kia cho trọn vẹn.
Đến khúc này thì thấy truyện giải đáp dc cái thắc mắc nhỏ của mình là vì sao Băng là thiện còn Hỏa là ác chả có qui luật nào như thế cả, thì ra do thằng vua hoang dâm vô độ mà ra cả.
 
Cái tiểu thuyết huyễn thành chung tác giả với Vô Cực, cuốn từng được lên p[him thì phải ?
 
Cái tiểu thuyết huyễn thành chung tác giả với Vô Cực, cuốn từng được lên p[him thì phải ?

Đúng là chung tác giả, nhưng bản tiểu thuyết của Quách Kính Minh là chuyển thể từ kịch bản phim Vô Cực sang, chứ ko phải là tác phẩm gốc rồi chuyển thể thành phim.
 
Thằng Nhị chắc chắn sẽ chết, nhưng có lẽ sẽ là chết chung cùng em kia cho trọn vẹn.
Đến khúc này thì thấy truyện giải đáp dc cái thắc mắc nhỏ của mình là vì sao Băng là thiện còn Hỏa là ác chả có qui luật nào như thế cả, thì ra do thằng vua hoang dâm vô độ mà ra cả.

Tại sao hoang dâm vô độ mà lại là tà ác nhỉ ?
 
Ví dụ nhỏ như em bồ của anh Nhị bị bắt về làm sex slave đấy, còn ví dụ lớn thì Trụ Vương Đắc Kỷ vậy b-)
 
Không biết có phải vì chap 2 này lấy bối cảnh là núi lửa ko mà mình thấy nóng quá :">
 
Vậy nên mới nói người Hoả tộc ăn mặc rất sếch xi, không giống Băng tộc [-x
 
nhân vật đã xuất hiện hết đâu, phân biệt thiện ác làm gì vội. Thằng Ni Áo cũng có cơ phản tộc đó
 
Back
Top