[Comicvn.net] Như Lai Thần Chưởng - Thiên Tử Truyền Kỳ 5

cậu update lẹ với hức , mình đọc đến chap 180 rồi, mặc dù biết khúc cuối truyện ra sao rồi nhưng vẫn mong chờ bản dịch bên comicvn :(....... hức còn 21 chap nữa là end rồi
 
lão nào bên comicvn thì update lại bộ VTCC đi, từ chap 14 trở đi thì đọc online không được :(
 
uh hôm nay thì đọc bình thường, nhưng mà mấy hôm trước thì nhấn vào chả hiện lên cái gì
 
Bộ NLTC này ko biết có bao nhiều Chap nhỉ, đọc càng ngày càng ảo, càng ngày càng hiểm, rắc rối nữa, ko biết khi nào mới xong
 
001.jpg

ĐỌC ONLINE


Bộ NLTC này ko biết có bao nhiều Chap nhỉ, đọc càng ngày càng ảo, càng ngày càng hiểm, rắc rối nữa, ko biết khi nào mới xong

224 chap bạn ạ :)
 
Bộ NLTC này ko biết có bao nhiều Chap nhỉ, đọc càng ngày càng ảo, càng ngày càng hiểm, rắc rối nữa, ko biết khi nào mới xong

đọc ngày càng dở thì đúng hơn :(....... tình tiết ko còn hay như lúc đầu nữa từ khi anh LQN luyện đc tầng cuối của bộ chưởng thì vô địch thiên hạ rồi
chap 182 vừa ra bên comic
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc đầu là phân tranh trong võ lâm và thần thoại, truyền thuyết đan xen nhau... giờ thì chỉ có tranh quyền đoạt lợi, và võ lâm giờ chỉ có 3,4 gương mặt đập nhau hoài mà ko ai chết nên nhàm là phải '.'
 
mình thì chả thích cái mỹ thuật của bộ này lắm , đánh nhau mà chơi cả bộ giáp cồng kềnh , nhất là của lão ma mi đà .
mà mấy bộ giáp của cũng chả đẹp đẽ gì =(( , vũ khí thì ảo vô đối :(
bộ này hay , phải chi cho lão tư đồ kiếm kiều vẽ phải hơn ko :X
 
nhưng nếu nói về cốt truyện thì chỉ có Hoàng Ngọc Lang :)

vì bộ này ra cũng lâu rồi, không thể so sánh với tay nghề mĩ thuật của TĐKK được :))
 
Thần binh nhiều quá cũng phát mệt, nguyên 1 đống thần binh rồi phật binh nữa gộp lại cũng cả trên chục món khác nhau , anh LQN này 9 món phật binh ảnh xài hết 9 món luôn rồi
bộ giáp này + kiểu đeo cái vòng trên đầu nhìn thoáng qua y hệt như Đại thánh vương ý
ps :
01.jpg
 

thực hiên cách protect truyện mới nên không có hình minh hoạ :|
 
các bác làm ơn cho em xin link download chap 25, link ở trang 1 MF ko có :((

bác nào down rồi up hộ em chap 25 với huhu
 
hơ, bộ này phải gọi là toàn siêu nhân thần thánh đánh với nhau.... == cứ yếu xong rồi học bí kiếp mới mạnh lên đánh tiếp
 
^ có bí kíp gì nữa đâu mà học nữa , mà tiếc cái là anh LQN hiền quá số ko đc làm vua , chưa coi các bộ TTTK trc ko biết tụi nó như thế nào
 
bộ 4 đang làm đó,đại đường uy long. Anh Lí Thế Dân trâu từ bé luôn
 
mình thích Lý Thế Dân, đọc bộ này đến đoạn con gái ma từ diệp bị hiếp rồi :x
 
vậy chắc anh Dân cũng luyện dc 4 thức thần chưởng chứ nhỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top