[Comicvn.net] Như Lai Thần Chưởng - Thiên Tử Truyền Kỳ 5

oài không biết ở GVN có bác lập topic up chap luôn:)), truyện này hấp dẫn thật :D

mà mấy bác trên spoil chap cuối ở đâu vậy, cho xem ké với
 
4c4c37dace5bc.jpg
 
Bộ truyện này hồi nhỏ mình rất thích và rất cảm ơn comicvn.net đã dịch bộ này
 
-- Chap mới chú Long Qua Nhi sướng vãi lọ, học võ tốt mà đc em Ngân Linh ẻm kiss 1 phát :D. Mà sao Nhất Nạn k bảo lưu đệ tứ, đệ ngũ thức mà chỉ có mỗi đệ lục thức nhỉ, chẳng lẽ LQN chỉ học 1,2,3,6 :|--
 
Update Chapter 36 :) Đã kèm link down.

4c4ed789773f9.jpg

Mình đang định làm file exe giống bác ĐTT để tăng chất lượng ảnh cho truyện. Không biết ý các bạn thế nào?
 
[GVN]Gladiator;15844490 nói:
Update Chapter 36 :) Đã kèm link down.

4c4ed789773f9.jpg

Mình đang định làm file exe giống bác ĐTT để tăng chất lượng ảnh cho truyện. Không biết ý các bạn thế nào?

Ảnh rời hay nhét vào EXE là một mà :-?? đâu phải nhét vào là ảnh chất lượng hơn :D

P/S: coi chừng ăn tạ giống tớ :">
 
Mình thích coi từng ảnh kiểu này hơn là coi file EXE. Mong đợi chap tiếp theo quá
 
Ảnh rời hay nhét vào EXE là một mà :-?? đâu phải nhét vào là ảnh chất lượng hơn :D

P/S: coi chừng ăn tạ giống tớ :">

Tại mình thấy nhét vào exe thì có thể phóng to sẵn ảnh rời lên . Nhìn to hơn bt chút có lẽ sẽ đẹp hơn .:)) Bộ raw của Thiên Tử 5 cũng ổn lên chắc không sợ bị mờ đi là mấy.

Dạo này không thấy bác làm tiếp Đệ 8 Đồng Nhân nhỉ. :( Đang hay.
 
[GVN]Gladiator;15847538 nói:
Tại mình thấy nhét vào exe thì có thể phóng to sẵn ảnh rời lên . Nhìn to hơn bt chút có lẽ sẽ đẹp hơn .:)) Bộ raw của Thiên Tử 5 cũng ổn lên chắc không sợ bị mờ đi là mấy.

Dạo này không thấy bác làm tiếp Đệ 8 Đồng Nhân nhỉ. :( Đang hay.

Cái đó gọi là kích thước "thực" của ảnh, mấy trình xem ảnh đều có chức năng đó mà, cứ tick chọn vào mỗi lần mở thì đều là kích thước đó thôi ...
P/S: Dạo này thi cử nhiều quá nên..... giữa tháng 8 mới xong lận :(
 
Đúng là kiếm hiệp nào cũng theo motip "Vô tình thần công" =))
Thanks Comic.
 
không bik khi end Long qua nhi học được thức thứ mấy nhỉ , thấy bên thần binh truyền kì final mà long qua nhi chỉ đánh đc thức thứ 3 là max :(
 
Chap cuối cùng sẽ học được thức thứ 9
bác xem hết rồi à ,vậy cho em hỏi boss cuối là nhất tà hay hạng vũ ???
 
Thực ra là học được thức cuối trước đó rồi.

Kháng Thiên Ly Hỏa Đao ghép với Sáng Thế Huyền Băng Kiếm tạo ra Phật Binh Hộ Pháp "Vạn Phật Triều Tông" , sử dụng phật binh này sẽ đánh ra được chiêu thứ 9. :)
 
Ồ thì ra thế,cứ tưởng lúc cuối gặp ông sư tổ gì đó mới học được :D , chỉ khổ em Ngân Linh đợi mười hai mấy năm sau thằng Triệu Khuông Dẫn mới chết mới được đi gặp Long Qua Nhi .
 
đọc cái truyện manhua này có nhiều chỗ hơi ức chế, hình size chuẩn thì thấy to đùng còn hình lớn mà size tí xíu chữ như con kiến nhìn chẳng ra, nhiều pic nhìn vào tranh đã hơi rối mà chữ có tí xíu, cũng như mấy khúc giới thiệu phật binh hay thế mà size tí tẹo chữ chẳng thấy được làm lướt qua, mất hứng hẳn.
 
:)

Update Chapter 37

4c515ed48b562.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
kéo lên nào, 2pic bị lọt xuống page 2
càng về sau càng nhiều e đẹp nhờ ;))
cậu triệu khuông dẫn có vẻ ghét long nhi nhà ta, ko biết sau này long nhi giúp dẫn lập nên cơ đồ rồi thì có bị ku dẫn đồ sát ko nhỉ
 
chân mạng thiên tử sao bị đồ sát được, có linh nhi kế bên thích thì thu phục hồn của hạng vũ thôi, nhưng cứ định ra tay thì gặp chuyện, số anh vũ còn may mắn chán.
 
Back
Top