Manga Nhật nét vẽ phá cách và cường điệu nhiều so với tả thực nên phong phú hơn. Manhua thì trc giờ thấy thiên về tả thật nhiều, xài màu mè phức tạp nên nét vẽ ít có sự khác biệt nhiều, nhưng ko đến mức ko phân biệt đc tác giả này với tác giả kia, với những người nổi tiếng. Cái này cũng mất nhiều thời gian mới hình thành đc, xem các bộ cũ của Hoàng Ngọc Lang hay Mã Vinh Thành, Tư Đồ trc kia nét vẽ cũng khá mộc và gần với manga, sau mới tạo phong cách riêng biệt.
Hồng Kông khá nhiều họa sĩ manhua đấy, đếm sơ sơ mấy họa sĩ có tiếng ở Vn cũng đã có: Mã Vinh Thành, Hoàng Ngọc Lang, Khưu Phúc Long, Trần Mưu, Tư Đồ, Hứa Cảnh Sâm, Vĩnh Nhân - Thái Cảnh Đông, Đặng Chí Huy, Ôn Nhật Lương, Phùng Chí Minh, Hà Chí Văn... Chịu khó đọc đống "truyện tranh võ hiệp" hồi trc xuất bản lậu 6k/quyển cả đống

Tất nhiên không nhiều có phong cách rõ ràng dễ phân biệt, đọc nhiều sẽ tự nhận ra. Vd như hồi đầu chỉ mới đọc Phong Vân, thấy có bộ Hiệp Khách Hành nét vẽ cứ tưởng cùng tg, hóa ra không phải.
^ Hoàng Ngọc Lang thì có thể chứ mình ko nghĩ Khưu Phúc Long nổi đến mức đó, nói thật là giờ vẫn chưa phân biệt đầu là truyện Hoàng vẽ đâu là truyện Khưu vẽ, giống nhau quá. Mà Khưu có lẽ chỉ cỡ đệ tử của Hoàng là cùng. Mã Vinh Thành từ những năm 80 đã có 1 bộ hoành tráng là Trung Hoa Anh Hùng xứng đáng là tiền bối hơn, và phong cách của Mã thấy ít thay đổi hơn.