[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

Nói chung là đang độ tuổi teen trẻ trâu, cũng ko nên chửi em ấy quá :-<
Mà sao lâu quá chưa có chap mới nhỉ, hay là định tung 1 lần 2 chap :(

chap 4 mới ra ngày mùng 6 đó bạn , chưa đầy 1 tuần mà đòi chap 5 là sao ?
 
Vậy chừng nào mới có tiếng Việt?:5cool_ops:
 
nói tóm đi tóm lại thì chỉ có 1 chữ... Hay!
 
Cháp 5 đã có xúc thôi anh em http://allycomics.com/cover/15332/ , bên comic coi mòi ngâm lâu quá ko chiệu dịch tiếp hay sao đó , công nhận bọn tàu vẽ nhanh và đẹp thật , 1 tuần cho ra hẳn 33 trang có màu hẳn hoi , chẳn bù bên manga 1 tuần có 20 trang mà lại còn trắng đen , chap này hình như Lôi Tổn tiếp bước đứt bóng ,tin vui là anh L5 và chị TSD có thể vẩn chưa hết đất diển , LTC xuất hiện vẫn khí độ bá đạo như xưa , nhưng thật bình tỉnh và điền đạm
 
Chỉnh sửa cuối:
chắc là định 1 lần 2 chap thôi :|
mà bớt spoil dc ko bạn, cứ chap nào mới ra bạn cũng spoil như thế thì ai mà còn hứng thú để đọc nữa trời :|
 
^ Chap 5 ra rồi :2cool_sexy_girl: chỉ còn chờ dịch thôi .... dạo này mong chờ truyện này với HPLN còn hơn mấy manga top của Jum :6cool_sure:
 
Cháp 5 đã có xúc thôi anh em http://allycomics.com/cover/15332/ , bên comic coi mòi ngâm lâu quá ko chiệu dịch tiếp hay sao đó , công nhận bọn tàu vẽ nhanh và đẹp thật , 1 tuần cho ra hẳn 33 trang có màu hẳn hoi , chẳn bù bên manga 1 tuần có 20 trang mà lại còn trắng đen , chap này hình như Lôi Tổn tiếp bước đứt bóng ,tin vui là anh L5 và chị TSD có thể vẩn chưa hết đất diển , LTC xuất hiện vẫn khí độ bá đạo như xưa , nhưng thật bình tỉnh và điền đạm
Thông cảm đi, chắc do đang mùa Euro =))

[spoil]Hóa ra anh Đệ Thất trước kia là đao phủ :-?[/spoil]
 
chắc là định 1 lần 2 chap thôi :|
mà bớt spoil dc ko bạn, cứ chap nào mới ra bạn cũng spoil như thế thì ai mà còn hứng thú để đọc nữa trời :|

chứ bây giờ bên comic có chịu dịch tiếp đâu , ko xem spoiler thì đến chừng nào mới đc xem đây , mà đọc trước nhìn hình cho vui thôi , chứ có hiểu gì sất , cũng phải chờ tiếng việt thôi
 
óko phải ko dịch tiếp mà có thể là do co việc bận, hoặc là có ý định tung 1 lần 2 chap, mình nói bạn ko hiểu àh? Bộ Cửu long thành trại vẫn ra đều đấy thôi. Mà bạn chỉ cần đưa cái link truyện cho mọi người đọc là dc rồi, đúng là ko hiểu thật, nhưng mình xin nhắc lại là bạn kể hết ra thế kia thì còn ai có hứng thú đọc nữa, nếu có spoil thì bỏ vào thẻ hộ đi. Có phải mỗi mình bạn đọc bộ này đâu :|
 
óko phải ko dịch tiếp mà có thể là do co việc bận, hoặc là có ý định tung 1 lần 2 chap, mình nói bạn ko hiểu àh? Bộ Cửu long thành trại vẫn ra đều đấy thôi. Mà bạn chỉ cần đưa cái link truyện cho mọi người đọc là dc rồi, đúng là ko hiểu thật, nhưng mình xin nhắc lại là bạn kể hết ra thế kia thì còn ai có hứng thú đọc nữa, nếu có spoil thì bỏ vào thẻ hộ đi. Có phải mỗi mình bạn đọc bộ này đâu :|

ko đọc thì lượn , để người khác đọc ý kiến ý cò gì người ta đã post cho đọc ko thank 1 tiếng còn bày đặt dạy đời
 
óko phải ko dịch tiếp mà có thể là do co việc bận, hoặc là có ý định tung 1 lần 2 chap, mình nói bạn ko hiểu àh? Bộ Cửu long thành trại vẫn ra đều đấy thôi. Mà bạn chỉ cần đưa cái link truyện cho mọi người đọc là dc rồi, đúng là ko hiểu thật, nhưng mình xin nhắc lại là bạn kể hết ra thế kia thì còn ai có hứng thú đọc nữa, nếu có spoil thì bỏ vào thẻ hộ đi. Có phải mỗi mình bạn đọc bộ này đâu :|

... Các bạn ghiền truyện thì phải đọc truyện , chứ đâu phải vì 1 2 câu kể của mình mà làm ko muốn đọc truyện nửa , đó chẳng qya chỉ là troll để bắt đầu cuộc bình luận mới thôi , có gì mà phải gay gắt với mình thế
 
ko đọc thì lượn , để người khác đọc ý kiến ý cò gì người ta đã post cho đọc ko thank 1 tiếng còn bày đặt dạy đời
lịch sự tí đê, mình vẫn đủ sức để tìm raw trước bạn đấy :|

... Các bạn ghiền truyện thì phải đọc truyện , chứ đâu phải vì 1 2 câu kể của mình mà làm ko muốn đọc truyện nửa , đó chẳng qya chỉ là troll để bắt đầu cuộc bình luận mới thôi , có gì mà phải gay gắt với mình thế
mình biết là thế, nhưng mà spoil thì ít nhiều cũng biết sơ sơ rồi, cho nên mình mới góp ý là nếu bạn spoil thì cho vào thẻ đi, luật forum cũng nói thế mà :(
 
^ thôi mọi người bỏ qua tiểu tiết ấy đi .. hạ hỏa ... bạn ấy lần sau rút kinh nguyệt ... thử tài đoán mò coi chap sau ra làm sao nào :3cool_shame: ... mà hình như sư dung chưa die hẳn nhỉ và L5 nối lại được tay :2cool_sexy_girl:
 
thấy cái mặt anh Châu phình phường thế thì chắc vẫn còn cứu cánh, chứ chết thật thì chắc lồng lộn lên rồi :">
 
ăn cả cái chưởng vào đầu nát tường mà ko hủy dung , điêu thế , mà sao anh LTC bình tỉnh thế , vợ chết em tàn phế mà ko thấy nhăn mặt gì
 
Liễu Ngũ nối tay lại rồi kìa, chắc là ko sao. Còn Sư Dung thì đang băng phong, có lẽ sẽ có cách cứu :-?
 
Sư Dung ăn chưởng như thế mình không tưởng tượng nổi cái mẹt sẽ như thế nào vậy mà... hơi bị vô lý.
 
Sư Dung ăn chưởng như thế mình không tưởng tượng nổi cái mẹt sẽ như thế nào vậy mà... hơi bị vô lý.

chắc thằng cha tóc dài kia là ông cố tổ của Black Jack :5cool_big_smile:
 
đâu ... cókhi lão yến vẫn biết thương hoa tiếc ngọc ... :)) chưởng nội công vô cho thành người thực vật thôi :6cool_sure:
 
Back
Top